Sau 9h chơi liên tục, đã kill đc em boss Ivy và đã kiệt sức, giờ nghỉ đi xem đá banh
Game này đánh nhau đã tay, nhưng dở một cái là đối thủ cực kì ít và ko có gì phong phú. Chung quy chỉ có lính thường, mấy thằng bự con 1 chút và trùm. Cách diệt thì lúc nào cũng như nhau, không có gì phải suy nghĩ kể cả khi diệt trùm.
Cái khó của game chính là vấn đề tìm đường. Tuy có chỉ nhiệm vụ nhưng địa hình phải nói là quá phức tạp, tầng tầng lớp lớp, nên việc tìm đường đến mục tiêu tại nhiệm vụ phải nói là mệt bở hơi tai. Nhiều khúc qua được mà không hiểu tại sao mình qua. Đặc biệt có 1 mê cung mà sau khi hoàn thành xong mình thật sự không muốn chơi lại game nữa