Theo bạn ,nhân vật nam nào sẽ dành chiến thắng !

Ai sẽ là người chiến thắng ?!


  • Total voters
    235
cloud vô đối là vì có chiêu đánh sát thủ+cốt truyện của game hay nhất các bản FF
 
cloud vô đối là vì có chiêu đánh sát thủ+cốt truyện của game hay nhất các bản FF

FF VII có cốt truyện hay => Duyệt
Onimislash là chiêu đánh sát thủ => Duyệt lun

Nói chung cờ lao tồ là PERFECT :>
 
Đa sớ mấy bác trong đây chọn Colud nhỉ,xét về thực lực thì ta lại bầu Squall;))
 
zidane đó huh pác coi cái link tui đưa hay là coi clip ?

Coi cái Clip của OathKeeper đấy . Xem thấy Zidane đánh damge cao nhất :|

Đa sớ mấy bác trong đây chọn Colud nhỉ,xét về thực lực thì ta lại bầu Squall

:)) thấy đứa nào mạnh nhất thì vote đứa đó thôi :-" .
 
Xét mạnh hay yếu cũng chỉ mang tính tương đối vì SE đâu có rảnh làm bộ phim để so sánh năng lực của các nv trong FF với nhau đâu là đc cái Game là tốt lắm rồi :))
ôi giời ơi,mạnh mẽ gì...mê trai thì vote thôi,ta là ta đi guốc trong bụng các mi ;;)

Lại thêm một lời "sấm truyền" của MO 8-}
 
hắn đúng là kẻ hay "suy bụng ta ra bụng người" 8-} :-ss
 
Ta lại thấy câu đó đúng :">
Ôi ta là kẽ mê trai :x
Ta mê Sep của ta :x
1.Sep mạnh mẽ :x
2.Sep lạnh lùng :x
3.Sep tàn bạo :x
4.Sep đơn độc :x

Ai nớp diu Sep \m/


Từ 1 tới 4 ta suy ra : Hãy vote cho Sep nào các boy \m/
 
Ta lại thấy câu đó đúng :">
Ôi ta là kẽ mê trai :x
Ta mê Sep của ta :x
1.Sep mạnh mẽ :x
2.Sep lạnh lùng :x
3.Sep tàn bạo :x
4.Sep đơn độc :x

Ai nớp diu Sep \m/


Từ 1 tới 4 ta suy ra : Hãy vote cho Sep nào các boy \m/

Mạnh mẽ : bík mình là wái vật vẫn 0 rơi 1 giọt nc mắt
Lạnh Lùng : ít nói bất cứ đâu
Tàn bạo:dám giết bất cứ ai ngán đường mình(Aerith)
Đơn độc : bạn chỉ là cây masamune=))
 
Hix bạn đó là Devil Never Cry mà dĩ nhiên hâm mộ,thần tượng mấy người y chang mình rồi.
Ở ngoài chắc cũng khủng khiếp như Sep chứ đâu có hiền. =))
(Lạnh lùng, mạnh mẽ thì Cloud có lẽ còn dữ dội hơn Sep ấy chứ :D)
 
các bạn toàn thích kẻ có khả năng tiễn mình tới miền cực lạc =))
 
Vote cho Tidus :D, cái hình Tidus ở #1 trông hoành tráng phết :'> .
 
Hix bạn đó là Devil Never Cry mà dĩ nhiên hâm mộ,thần tượng mấy người y chang mình rồi.
Ở ngoài chắc cũng khủng khiếp như Sep chứ đâu có hiền. =))
(Lạnh lùng, mạnh mẽ thì Cloud có lẽ còn dữ dội hơn Sep ấy chứ :D)

Cờ lao tồ còn tình cảm mà, còn biết cười biết khóc ấy chứ, biết nhăn mặt khi oánh đấm, Sep của tớ là lạnh lùng nhất \m/

các bạn toàn thích kẻ có khả năng tiễn mình tới miền cực lạc =))

Chỉ là trong game thôi sao mà ra tiễn mình tới miền cực lạc được :">

Mạnh mẽ : bík mình là wái vật vẫn 0 rơi 1 giọt nc mắt
Lạnh Lùng : ít nói bất cứ đâu
Tàn bạo:dám giết bất cứ ai ngán đường mình(Aerith)
Đơn độc : bạn chỉ là cây masamune=))

Nhưng có biến hình đâu \:D/ vẫn là con người thế thôi, phải nói là thiên thần 1 cánh nhé \m/
Thấy cũng nói vừa vừa chứ có ít nói đâu, trong game PSP cũng nói nhiều ấy chứ :>
Giết bừa : I'm sorry :"> có trách thì trách cái thằng viết cốt truyện cái khúc đó ấy :> các cậu cứ đổ thừa Sep của tớ :(( bắt đền ứ chịu đâu :))

Vote cho Tidus :D, cái hình Tidus ở #1 trông hoành tráng phết :'> .

Tidus lo làm cầu thủ tập trung đá banh kiếm Gil nuôi Yuna rồi :"> không còn hơi sức đâu mà oánh đấm nữa, vote cho Sep của tớ ấy :>
 
Nhưng có biến hình đâu vẫn là con người thế thôi, phải nói là thiên thần 1 cánh nhé
Thấy cũng nói vừa vừa chứ có ít nói đâu, trong game PSP cũng nói nhiều ấy chứ
Giết bừa : I'm sorry có trách thì trách cái thằng viết cốt truyện cái khúc đó ấy các cậu cứ đổ thừa Sep của tớ bắt đền ứ chịu đâu

Sep lúc chưa bị hoang tưởng thì vẫn còn bình thường có chém giết bừa bãi đâu
 
Thằng Sep nó biến thái đó,nó mê trai........
 
Thế cậu nói Sep của tớ mê trai nào, Cờ lao tồ hở :"> hèn gì cứ tìm gặp Cờ lao tồ riết ;))
 
có cái doujinshi hai đứa nó ... nhau đấy :-ss
 
tại bạn chưa chú ý cốt truyện đấy, Sep mê Cloud có lẽ cũng đúng =)) vì Sep và Cloud là 2 Devil thứ thiệt mà,bạn Devil có lẽ không xét lúc đầu câu truyện, trong cái tổ chức quân nhân ưu tú đó toàn sát thủ, chỉ có nhiệm vụ ngoài ra không có tình cảm gì hết kể cả cái gọi là đồng đội, sau này Cloud rời bỏ Shinra thì còn đáng sợ hơn cả Sep,là người "không tiền cũng giết,có tiền cũng giết,cả đời chỉ biết giết nhau" (lúc đó Cloud chỉ mười sáu tuổi thì phải, độ tuổi đó thì Sep chưa đáng sợ đâu)
vì vậy Sep muốn thu phục Cloud cũng đương nhiên thui :D
Bạn Devil thần tượng Sep cũng chả sao vì 2 đứa đó như nhau thui,điều có chung một thứ đáng kính nể là "vì ước mơ của mình mà dám thực hiện đến cùng",về sau Cloud mới biến đổi khác Sep vì có một người đã làm điên đảo tâm hồn hắn thui :D
(Nếu bạn biết lúc Cloud sống vì tiền dưới hình thức lính đánh thuê thì sẽ nghĩ khác đấy Devil à)
 
Sep kiếm cloud để nói lời tỏ tình mà chưa kịp nói gì đã bị Cloud đập cho về lại với kí ức =)) . Tội him quá :)) Ku cloud được Imba quá :))
 
:"> Nếu mà tỏ tình cái kiểu xịt máu thế thì tớ chịu thôi, không dám thử :">
Mà làm lính đánh thuê ở độ tuổi ấy thì phức tạp quá >"<
 
Back
Top