Câu chuyện buồn của tôi (BabyEvilLord)

Status
Không mở trả lời sau này.

BabyEvilLord

Dragon Quest
Tham gia ngày
9/5/07
Bài viết
1,220
Reaction score
0
Tôi và em sinh ra và lớn lên tại vùng đất Dự Châu nhiều nhân tài ...
yhs51vvgkbsyaqzrkc8u.jpg



Chúng tôi gắn bó với nhau luôn sát cánh bên nhau .Cùng nhau bắt sơn tặc
zvijdhatr4sbmdfyp5z0.jpg



Cùng đào khoáng bên nhau ...
la8myot4tqqim22bsfrx.jpg


Hạnh phúc nô đùa bên em
4zy1spspg2lu5e6s8ry.jpg



Em bên cạnh luôn vui cười .Không biết tự lúc nào tôi thấy không thể thiếu được em .Tôi chăm chú nhìn mái tóc mượt mà của em và ước gì em là của tôi .Tôi muốn nói với em ,tôi muốn cho em biết rằng tình cảm của tôi dành cho em .Nhưng tôi quá nhút nhát không hiểu tại sao .
ald4eqekuulph85zcqi4.jpg



Một ngày kia tôi giúp em qua cầu Công Tôn Khuyến .Em nói "Em cảm ơn anh "Và hôn lên má tôi .Tôi muốn nói với em ,tôi muốn cho em biết rằng tình cảm của tôi dành cho em .Nhưng tôi quá nhút nhát không hiểu tại sao.
0g0cpfnhjxvk1h8axwy.jpg



Thời gian sau ...Tin nhắn của em gửi đến .Em buồn vì một cuộc tình tan vỡ em muốn tôi đến bên cạnh em và không muốn ở một mình .

hgpiai2bzteagbrl6id9.png



Tôi đã đến bên em ai ủi em và lau khô những giọt nước mắt .Em nhìn tôi và nói "Em cảm ơn anh"Và hôn lên má tôi .Tôi muốn nói với em ,tôi muốn cho em biết rằng tình cảm của tôi dành cho em .Nhưng tôi quá nhút nhát không hiểu tại sao.
k9gpswhg86aesqad1y2.jpg



Vài năm sau ...Giờ đây tôi đang ngồi trong băng ghế nhà thờ dự lễ cưới của em .Trước khi gần về nhà chồng em đến bên cạnh tôi và nói "Anh đã đến ,cảm ơn anh "Và hôn lên má tôi .Tôi muốn nói với em ,tôi muốn cho em biết rằng tình cảm của tôi dành cho em .Nhưng tôi quá nhút nhát không hiểu tại sao.
unl4lipkcxrm6qwb5m9.jpg



Lễ tang...Đã nhiều năm trôi qua ,tôi nhìn xuống chiếc quan tài bên trong là cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình .Trong buổi lễ người ta đã tìm thấy quấn nhật kí của em trong suốt thời gian qua .Và đây là những gì em viết .
1eypdxwjtowjb1qu7t.png



Thời gian cứ mãi trôi đi ...
snxhxyqi0akr9gd3xts.png




Các bạn đừng như cậu bé kia để rồi mất người mình yêu mãi mãi nhé .

Cảm ơn sự giúp đỡ cũa anh Hip ,bạn Meta và các bạn trong ngôi nhà TS
Acc: NgocHuan
SV :8 TSTW
 
Truyện thuộc thể loại tình cảm nhưng kết thúc buồn wá :( , tội nghiệp thằng nhỏ nếu can đảm hơn 1 chút là có 1 cuộc tình đẹp roài :(
 
TỰ Nhiên lòi ra thằng chồng là sao mà hôn lên má thằng bạn thằng chồng lại ko abc gì mới sợ :-w rep cho tinh thần tham gia cuộc thì nè . Thích + hay _ nào .:|
 
Cái này nếu ko nhầm thì nội dung truyện này được lên báo rồi :-?.Rất là hay
=D>
 
Cái này nếu ko nhầm thì nội dung truyện này được lên báo rồi :-?.Rất là hay
=D>

Vâng câu truyện này 1 lần tình cờ em đọc đc trên 1 forum nào đó .Thấy cảm động quá giờ em cho vào TS này lun!Cảm ơn các anh đã cổ vũ
 
hay quá di thui ........................
 
To Baby EL : em tự tạo ra 2 nhân vật đó hả ? Rất công phu , hay lắm đó .Thx vì bài viết ^^ .
Chúc em luôn vui khỏe .! bibi .
 
Có chút sáng tạo. nhưng ko thik. Em đó mới lv 1 mà đã lên bàn thờ rùi àh.
Mới 1 tuổi mà làm đám cưới.???=((
Thôi bạn kiếm em U18 hay U20 thì đã hơn.
 
Có chút sáng tạo. nhưng ko thik. Em đó mới lv 1 mà đã lên bàn thờ rùi àh.
Mới 1 tuổi mà làm đám cưới.???=((
Thôi bạn kiếm em U18 hay U20 thì đã hơn.

Hì em nghĩ phải có acc lv tầm 9-10x mặc đồ cầm sách đẹp hơn .Nhưng em kô có char nam 9-10 x .Nên thui đành tạm acc lv 1 .
 
Câu chuyện nè khá cám động , dù sao cũng chúc mừng bạn , cố gắng đoạt giải nhé . Tiếp tục phát huy đi ^^
 
Nội dung quá hay, cố gắng nhé, đoạn cuối xúc động lắm :(
 
Cảm ơn các anh các bạn ủng hộ .Lần này tham gia event vui quá .Có các anh động viên vậy em mừng lắm rùi
 
hê hê cũng ủng hộ ông 1 vế
2 hôm nữu cũng làm 1 cái ks xem thế nào :))
 
Cái chữ ký chắc chắn sẽ bị phẫu thuật =)) .
 
cảm đông quá :(( cố gắng kô như nhân vật nam trog chuyện :-s
 
Câu chuyện buồn của tôi
Câu chuyện này mình có đọc qua ở trên blog rồi, mình rất thích .:)
Ko ngờ lại có ngày câu chuyện này được xây dựng bằng hình ảnh game TS này :))
Tuy nhiên nếu là mình , ở đoạn cuối, sau cái pic này:
Thì mình chưa kết thúc ngay mà sẽ viết thêm :
"Thời gian cứ mãi trôi đi ..."
Và bồi thêm 1 pic nữa:
nhân vật nam chính cô đơn ở 1 map nào đó khung cảnh thật đẹp và buồn , ngồi nhìn xa xăm về 1 hướng, nghĩ về cô gái (đoạn này có thể tự làm hoặc nhờ ai đó lồng hình cô gái vào cái " hướng xa xăm" nhân vật nam đang nhìn tới :)))...
Rồi thêm vào hình 2 dòng :
"Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Tiếc một thời em còn rất tự do ..."
Có lẽ câu chuyện sẽ có dấu ấn cá nhân hơn, ấn tượng hơn và chắc chắn là ghi được nhiều điểm hơn với người đọc ;)) chứ ko đơn thuần là chụp hình mô tả theo câu chuyện có sẵn :D

P/s: ý kiến cá nhân vậy thôi, chuyện hay lắm :x
 
truyện hay lắm. thôi, về chụp hình làm 1 bài để dự thi luôn. ^^
 
Cốt chuyện thì hay.Nhưng nếu chỉ vậy thì cảm thấy đơn sơ quá.Mình nhớ không nhầm trong TS còn rất nhiều cảnh đẹp.<Ví dụ trong tù>.Rất lãng mạn :)).Còn ảnh của bạn nhìn thiếu thiếu cái gì đó.Nếu bạn PTS lên còn đẹp hơn nữa.Tuy cốt truyện hay nhưng có vẻ hơi ngắn.Nếu chụp ảnh và post lên như này.sao ban ko làm 1 videoclip.ví dụ như bạn có thể làm = Moive Smker< Có sẵn trong máy>.Đẹp hơn nữa là dùng Proshow.:D.Bạn có thể ghép thêm music nữa.Với cái nội dung của bạn thì mình nghĩ chắc chắn giải nhất :D.Và 1 điều nữa Không hiểu boy_hp lập ra topic này nhằm mục về nội dung gì.Thấy nói là ngày 2-9 :D.Nếu căn cứ theo cái bài trên.Thì có ảnh TS thì nội duì cũng được.
-Còn về giải thưởng thấy sv08 còn được giấy với vải nữa.Các sv thì ko được à :((. Bất công quá
 
hay, rất hay, chúc bạn giật giải nhất nhé ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top