Ngũ kỳ: All about HPLN - 5th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chắc Khương Duy không phải là bát kỳ đâu. Sau khi anh Ý với anh Lượng chết lâu rồi, anh ấy vẫn còn sống nhăn răng tung hoành ầm ĩ cơ mà;)). Tất nhiên chẳng có gì là không thể nhưng để Khương Duy - đồ đệ chân truyền của anh Lượng - vs với Đặng Ngải, Chung Hội - đồ đệ chân truyền của anh Ý - thì chuyện hợp lý hơn chứ;;)
Bát kỳ nhiều khả năng là Từ Thứ thật nhưng chi tiết giết mẹ blah blah thì chắc không có đâu:))
 
Khương Duy chắc ko phải là Kỳ, nếu là đồng môn thì sau này chắc cũng ko đến nỗi nhận a Lượng làm thầy :-?
 
Vậy chứ Tư Mã Huy trong TQDN là ai mà trong HPLN lại được làm thầy của 8 cha khủng nhất thế :)).
 
Vậy chứ Tư Mã Huy trong TQDN là ai mà trong HPLN lại được làm thầy của 8 cha khủng nhất thế :)).
Vô địch siêu cấp chém gió=)), PR cho anh Lượng với cả gia cát dự cái chết mẹ thằng Thứ.
 
kỳ thứ 8 là Từ Thứ. Nghe kể ngoài những khóa học bình thường, thủy cảnh còn mở một lớp đào tạo từ xa dành cho những người có tài năng nhưng không có thời gian đến trường vì còn bận chăm sóc mẹ. :)) Phương pháp trao đổi : bồ câu đưa thư.
 
Từ Thứ tù vượt ngục chạy loạn lên chứ làm gì có địa chỉ mà bồ câu =))
 
còn việc hợp tác với TMY thì hơi khó, thứ nhất là anh Ý sẽ chẳng còn tin ai trong bát kì cả, tin anh Thống rồi nhà tan cửa nát đấy, thứ 2 là bác Miu đang xây dựng Tư Mã Ý 1 mình chống lại cả Bát Kì.
Tác giả đã xây dựng Tư Mã Ý là con buôn thì không tin ai mãi cũng không mù quáng ghét ai mãi cả. Vấn đề là biết dùng đứa nào rồi loại bỏ đứa đấy đúng lúc thôi. Họ Tư cũng chả nhất thiết phải chống lại hết cả 8. Thằng thứ 8 là thú cưng của mình cùng chống lại 7 đứa kia mới ngầu.
Còn trong đầu tác giả truyện tranh,nhất là tác giả Châu Á thì người ta rất thích yếu tố cân đồng,đủ bộ. Ví dụ như nhân vật chính là lửa thì thằng bạn cùng đội/đối thủ của nó sẽ là nước. Bộ ba tam giác vươn lên con đường số má thì một thằng phải là trùm,một thằng chuyên đấm đá,một thằng lo việc nghĩ. Tư Mã Ý với Triệu Vân là đủ 2 vai đầu rồi,vai còn lại sẽ phải có một thằng cực thông minh lo.

Còn việc mình nghĩ Từ Thứ đủ tuổi làm anh 8 thì như thế này. Trận Xích Bích là trận đặt nền tảng cho thời chia ba Tàu. Vai trò của Từ Thứ trong trận này tưởng qua mấy câu chữ là nhỏ,nhưng thực ra nó là thằng đọc hết vị của cả Chu Du,Gia Cát với Bàng Thống rồi,may mà nó không xì đểu với Tào -> Tác giả dễ đặt trọng tâm vào chi tiết này để biến nó thành quân sư tối thượng,trực tiếp tạo ra thời Tam Quốc rồi cùng với họ Tư chấm dứt nó. 7 đứa Kì Nhân Quái Thú thì cả 7 thằng không đứa nào ăn được thiên hạ,chỉ góp phần vào công cuộc thống nhất thôi. Tư Mã Ý (có thể theo truyện này) là thằng về nhất,thế thì đứa thứ 8 tối thượng đấy phải về phò nó là hợp logic. Khương Duy với Lục Tốn thì cũng hay,nhưng lại toàn phục vụ ở bên thua,nên tầm khó đạt được đến 8.

Cá nhân tớ thì không cho rằng Từ Thứ sẽ phản Lưu ủng Tào. Lão Miu xây dựng nhân vật trong HPLN có nhiều bất ngờ so với TQDN nhưng là về tài năng, còn cốt cách và thế giới quan thì vẫn khá sát.
Tôn Sách?

mua73.gif


Quả giết mẹ blah blah thì...Chúng ta đọc HPLN của Trần tiên sinh chứ có phải của Mã Vinh Thành đâu mà tới nước đó
8 đứa kỳ quặc thì thằng nào chả trói gà không chặt. Có phải cứ cởi trần mặc sịp rồi cầm dao giết mẹ là hay đâu. Đã muốn chế thì khó gì việc tạo ra cốt truyện thằng này bày mưu thèo mẹ rồi theo truyền thống tác giả cho 20 trang toàn mô tả nội tâm những thứ đại loại như "bà già ơi thông cảm,làm như này con mới bay cao được" hay là "Khổng dạy là phải có hiếu nhưng tác giả bảo mình làm ngược thì mình làm" v.v
 
bà già ơi thông cảm,làm như này con mới bay cao được
Chết cười mất=))=)):)). Câu nói hay nhất trong ngày:)):)):))


Thời thế đảo điên, kẻ hiểu được mặt hạn chế của tư tưởng Khổng Mạnh không ít tuy vậy đa số đều vẫn lợi dụng nó để đạt được mục đích của mình:))

Kết quả được anh Lữ Bố phát biểu: ta rất muốn biết thời đại phong kiến và bọn người trung thành mê muội này sẽ kết hợp với nhau như thế nào, và rồi kẻ này có phải sẽ được tán tụng bốc trời hay ko, Y (Quan Vũ) sẽ trở thành thần thánh chăng??:))

Từ Thứ thì chắc cũng sẽ được PR kha khá, nhưng ko nghĩ Bát kì là Từ Thứ:D
 
Tác giả đã xây dựng Tư Mã Ý là con buôn thì không tin ai mãi cũng không mù quáng ghét ai mãi cả. Vấn đề là biết dùng đứa nào rồi loại bỏ đứa đấy đúng lúc thôi. Họ Tư cũng chả nhất thiết phải chống lại hết cả 8. Thằng thứ 8 là thú cưng của mình cùng chống lại 7 đứa kia mới ngầu.
Còn trong đầu tác giả truyện tranh,nhất là tác giả Châu Á thì người ta rất thích yếu tố cân đồng,đủ bộ. Ví dụ như nhân vật chính là lửa thì thằng bạn cùng đội/đối thủ của nó sẽ là nước. Bộ ba tam giác vươn lên con đường số má thì một thằng phải là trùm,một thằng chuyên đấm đá,một thằng lo việc nghĩ. Tư Mã Ý với Triệu Vân là đủ 2 vai đầu rồi,vai còn lại sẽ phải có một thằng cực thông minh lo.
Tư Mã Ý chưa đủ "cực thông minh" hay sao mà còn phải đợi thằng nào lo nữa ?

Còn việc mình nghĩ Từ Thứ đủ tuổi làm anh 8 thì như thế này. Trận Xích Bích là trận đặt nền tảng cho thời chia ba Tàu. Vai trò của Từ Thứ trong trận này tưởng qua mấy câu chữ là nhỏ,nhưng thực ra nó là thằng đọc hết vị của cả Chu Du,Gia Cát với Bàng Thống rồi,may mà nó không xì đểu với Tào -> Tác giả dễ đặt trọng tâm vào chi tiết này để biến nó thành quân sư tối thượng,trực tiếp tạo ra thời Tam Quốc rồi cùng với họ Tư chấm dứt nó. 7 đứa Kì Nhân Quái Thú thì cả 7 thằng không đứa nào ăn được thiên hạ,chỉ góp phần vào công cuộc thống nhất thôi. Tư Mã Ý (có thể theo truyện này) là thằng về nhất,thế thì đứa thứ 8 tối thượng đấy phải về phò nó là hợp logic. Khương Duy với Lục Tốn thì cũng hay,nhưng lại toàn phục vụ ở bên thua,nên tầm khó đạt được đến 8.
Trong truyện khi thấy các kì nói chuyện với nhau cũng chưa khi nào nhắc đến tài năng của lão Bát (cũng như đại ca Viên Phương =))), vậy nên khả năng lão Bát tối thượng với thần thánh là hơi khó xảy ra ;)).

Tôn Sách?

8 đứa kỳ quặc thì thằng nào chả trói gà không chặt. Có phải cứ cởi trần mặc sịp rồi cầm dao giết mẹ là hay đâu. Đã muốn chế thì khó gì việc tạo ra cốt truyện thằng này bày mưu thèo mẹ rồi theo truyền thống tác giả cho 20 trang toàn mô tả nội tâm những thứ đại loại như "bà già ơi thông cảm,làm như này con mới bay cao được" hay là "Khổng dạy là phải có hiếu nhưng tác giả bảo mình làm ngược thì mình làm" v.v
Tác giả phóng tác thế nào chỉ chả ai dám chắc. Mỗi người có một suy luận riêng thôi. Cá nhân tôi thì đến giờ có thể cảm thấy được tác giả sẽ không để thế giới quan của các nhân vật khác với TQDN quá nhiều, Tôn Sách cũng thế thôi.
 
8 đứa kỳ quặc thì thằng nào chả trói gà không chặt. Có phải cứ cởi trần mặc sịp rồi cầm dao giết mẹ là hay đâu. Đã muốn chế thì khó gì việc tạo ra cốt truyện thằng này bày mưu thèo mẹ rồi theo truyền thống tác giả cho 20 trang toàn mô tả nội tâm những thứ đại loại như "bà già ơi thông cảm,làm như này con mới bay cao được" hay là "Khổng dạy là phải có hiếu nhưng tác giả bảo mình làm ngược thì mình làm" v.v

Chu Du trói gà ko chặt à =_=?
 
Có vẻ có người bức xúc lắm thì phải :(
 
Bác My Kantele post bài được đấy:))
Thế giới quan của Tôn Sách trong HPLN với TQDN thì đâu có đối lập gì nhỉ:-?. Trong TQDN cũng có chi tiết nào thể hiện Tôn Sách trung thần lao động đường phố Hán gì đâu. Tôn Sách trong TQDN hay trong HPLN thì cũng đem quân chinh chiến vì sự nghiệp của gia tộc họ Tôn mà thôi.
So HPLN với chuyện của Mã Vinh Thành không phải ngụ ý đến chuyện võ nghệ hay "trói gà không chặt" gì mà nói rằng bác Mou nhà ta tuy thêm chế này nọ nhưng không đến độ "giật gân" như khứa Mã;)). Các kỳ xuất hiện đều là bậc mưu cao trí lớn, làm việc gì cũng có nhiều phương cách, đường lối đâu cần quẫn trí đến mức nghĩ kế giết mẹ blah blah gì đó@-)
Nhưng khả năng Từ Thứ phục vụ cho Tư Mã Ý mà bác nêu ra cũng có lý ra phết:D. Nếu mục đích hàng Tào để giúp Lưu Bị thì trong quân Tào có mấy bác kỳ sao để cho anh Thứ dễ dàng vậy. Còn theo Tào thì sao để mặc anh Tháo thua Xích Bích;;). Nên xem ra việc anh Thứ về làm tay sai cho anh Ý đâu phải không thể xảy ra;;). Cơ mà anh Thứ cũng có tiền án giết người, biết đâu anh ấy không phải kỳ mà lại là tàn binh mới thì sao:))
Dù sao thì mình vẫn ủng hộ Bát Kỳ là Pháp Chính. Mặc dù theo wiki anh ấy hơn Khủng Minh mấy tuổi lận:(
 
Dù sao thì mình vẫn ủng hộ Bát Kỳ là Pháp Chính. Mặc dù theo wiki anh ấy hơn Khủng Minh mấy tuổi lận:(
Pháp Chính thì ta e là 1 dạng như Trần Cung thôi, chứ e khó là 1 trong Bát Kỳ được :-?
 
Ngồi đoán ai là ông Bát chắc là ,,, 8-}. TQ nhiều ông có khả năng thành bát quá, chắc gì đã phải trói gái ko chặt, có khi ông bát lại là thằng hữu dũng vô mưu ( Lữ Bố version 2 ) cũng nên =)).
Ai có link HPLN tiếng anh chap 270 share nha =((, trên onemanga chờ mút chỉ mà vẫn ko thấy dịch tiếp, mốc mồm ngóng chờ thế này :(.
Cả bên comic kundun cũng chưa thấy mr Trần ra chap mới, chắc bác Trần đi nghỉ mát 8-}
 
Ngồi đoán ai là ông Bát chắc là ,,, 8-}. TQ nhiều ông có khả năng thành bát quá, chắc gì đã phải trói gái ko chặt, có khi ông bát lại là thằng hữu dũng vô mưu ( Lữ Bố version 2 ) cũng nên =)).
Ai có link HPLN tiếng anh chap 270 share nha =((, trên onemanga chờ mút chỉ mà vẫn ko thấy dịch tiếp, mốc mồm ngóng chờ thế này :(.
Cả bên comic kundun cũng chưa thấy mr Trần ra chap mới, chắc bác Trần đi nghỉ mát 8-}

Ai dự đoán sao cũng vậy , riêng tui thì chỉ có Lục Tốn mà thui ;))
 
tớ cũng nghĩ là Lục Tốn thôi, thua a Lượng 2 tuổi thôi :-?
 
kì cuối cùng theo em sẽ chằng phải thằng nào trong TQ cả
vì thế lực quân sư bây h đã ở thế gần cân bằng
chắc pác Miu sẽ cho 1 thằng nào đó ở phe thứ 4 như anh phương chả hạn
nếu theo cốt cũ thì phe thục imba wa':(
 
Cốt cũ thục có cái khỉ gì mà imba =)) lão La chém thế thôi chứ rốt cuộc vẫn là underdog ;))
 
tớ cũng nghĩ là Lục Tốn thôi, thua a Lượng 2 tuổi thôi :-?

Lục Tốn là rể của Tôn Sách.Nếu Tốn là anh bát thì sau này xưng hô với Du cũng khó nhỉ.Gọi là huynh hay ... chú đây. :))
 
Back
Top