laoshanlun
Mr & Ms Pac-Man
- 3/7/08
- 237
- 2
Tình hình là lúc trước có một nhỏ bạn thân với mình. Năm nay lại học chung với nó thì cũng vui lắm chứ.
Nhưng mình chợt nhận ra là đã có tình cảm với nó.
Nhưng ko dám thổ lộ, chỉ ở mức là bạn thân thôi. Đột nhiên thằng bạn mình nhờ mình làm quen nó với nhỏ đấy
Mình cũng không biết làm sao nên tạm ờ ừ
Mình cũng vài lần hỏi với nhỏ ấy là nếu bây giờ mình "Tiến" thêm bước nữa thì sao, nhỏ ko trả lời và chỉ cười mỉm thôi.
Bây giờ mình giống như là đúng giữa ranh giới Tình Yêu và Tình Bạn vậy.
Không biết làm sao nên nhờ anh em tư vấn dùm
Nhưng mình chợt nhận ra là đã có tình cảm với nó.
Nhưng ko dám thổ lộ, chỉ ở mức là bạn thân thôi. Đột nhiên thằng bạn mình nhờ mình làm quen nó với nhỏ đấy
Mình cũng không biết làm sao nên tạm ờ ừ
Mình cũng vài lần hỏi với nhỏ ấy là nếu bây giờ mình "Tiến" thêm bước nữa thì sao, nhỏ ko trả lời và chỉ cười mỉm thôi.
Bây giờ mình giống như là đúng giữa ranh giới Tình Yêu và Tình Bạn vậy.
Không biết làm sao nên nhờ anh em tư vấn dùm





, bạn mình quen vẫn hay nói như vậy , bạn thì bạn chứ tình yêu ai tới trước thì thắng , tất nhiên cũng phải khéo léo nói sao cho vừa tai kô thôi thì đổ máu 



