Cầu hôn ?nói sao cho nàng đồng ý bây giờ?

  • Thread starter Thread starter K___'
  • Ngày gửi Ngày gửi

K___'

Fire in the hole!
Tham gia ngày
30/1/07
Bài viết
2,885
Reaction score
135
_Chúng mình quen nhau hơn 2 năm giờ nàng cũng đã học xong và đã đi làm dù đồng lương ko cao lắm .Mình thì đang làm chung với ba mẹ nói chung công việc ổn và nhà cửa mình cũng đã có..
_Có 1 hôm nàng hỏi mình "chúng mình cưới nhau nhé?" lúc đó mình nghĩ nàng đang nói chơi nên mình giở lơ và hẹn đến cuối năm hãy tính nhưng sự việc đâu có ai ngờ dc.Từ lúc đó nàng hình như ko còn thích chuyện đó nữa, có lần mình hỏi thử lại nàng "chúng mình cưới nhau nhé" nàng từ chối chưa cưới bây giờ và nói để em học xong DH đã( vì nàng mới xong cao đẳng)mình ko biết nói sao? Nói chung cảm giác những ngày này rất ray rứt và khó chịu trong lòng.Buồn quá!vì những dự định trong tương lai của mình chỉ thực hiện dc khi mình có 1 gia đình vì ba mẹ mình lúc nào cũng xem thường mình và ko tin tưởng mình cho lắm. Nàng cũng biết điều này và nhiều lúc cũng động viên mình cố lên, Ngay bây giờ mình muốn thử lại 1 lần nữa mình muốn nói lời cầu hôn với nàng...nhưng nói sao cho nàng hiểu dc mình đây ....:(:(
Khi mà trước đó nàng đã từ chối mình 1 lần ( giữa 2 đứa chả còn gì là chưa trao cho nhau) mình buồn quá ai giúp mình với !
 
Thời đại thực dụng, phân tích thiệt hơn kĩ càng rồi nói với ẻm.Khéo ẻm lại đòi cưới ;))
NHớ xem tuổi trước khi cưới :-".Con gái bị vài tuổi kị ( hình như 24 thì phải ).Cứ đè vào mấy khoản đấy mà đì.Ví dụ năm nay ko cưới phải đợi 2 năm nữa chẳng hạn.Chả lo sốt vó ý chứ :'>
Nói thì nói thế..mình ko có kinh nghiệm cầu hôn :|.Mà cũng chưa định cầu hôn ai cả :D
 
Hỏi các lão làng đã kết hôn của GVN r ấy ;))..
Tớ đề cử TL :>
 
Make love đi rồi bác sĩ sẽ bảo cưới :))
 
Em ơi mình cùng đào hố chôn tình yêu nhé !
 
Quỳ xuống trước chân nàng, từ từ rút từ trong túi ra chiếc nhẫn cưới kèm một bông hồng (1 bông thôi nhé và đừng có màu mè hoa lá hẹ làm gì), nói "Anh chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, anh yêu em".
Chúc may mắn và chúc mừng luôn, nếu cưới thì nhớ mời mình đến ăn mừng với nhé.
 
Cầm cây dao dí vào cổ nàng hỏi "Giờ mày muốn đám cưới hay đám ma"=))
 
_Chúng mình quen nhau hơn 2 năm giờ nàng cũng đã học xong và đã đi làm dù đồng lương ko cao lắm .Mình thì đang làm chung với ba mẹ nói chung công việc ổn và nhà cửa mình cũng đã có..
_Có 1 hôm nàng hỏi mình "chúng mình cưới nhau nhé?" lúc đó mình nghĩ nàng đang nói chơi nên mình giở lơ và hẹn đến cuối năm hãy tính nhưng sự việc đâu có ai ngờ dc.Từ lúc đó nàng hình như ko còn thích chuyện đó nữa, có lần mình hỏi thử lại nàng "chúng mình cưới nhau nhé" nàng từ chối chưa cưới bây giờ và nói để em học xong DH đã( vì nàng mới xong cao đẳng)mình ko biết nói sao? Nói chung cảm giác những ngày này rất ray rứt và khó chịu trong lòng.Buồn quá!vì những dự định trong tương lai của mình chỉ thực hiện dc khi mình có 1 gia đình vì ba mẹ mình lúc nào cũng xem thường mình và ko tin tưởng mình cho lắm. Nàng cũng biết điều này và nhiều lúc cũng động viên mình cố lên, Ngay bây giờ mình muốn thử lại 1 lần nữa mình muốn nói lời cầu hôn với nàng...nhưng nói sao cho nàng hiểu dc mình đây ....:(:(
Khi mà trước đó nàng đã từ chối mình 1 lần ( giữa 2 đứa chả còn gì là chưa trao cho nhau) mình buồn quá ai giúp mình với !

Chủ động tạo ra 1 buổi đi chơi lãng mạn, cả 2 cùng vui vẻ.
Lúc đấy hãy cầu hôn.

Chứ khơi khơi cầu hôn, nghe khó lọt tai quá
 
bữa nào đó chở nàng đi chơi , đến đoạn xuống dốc chạy thiệt nhanh rồi ngỏ lời cầu hôn , bảo " em mà ko đồng ý thì anh chả thiết gì nữa , sẽ buông xuôi tất cả" =))
 
bữa nào đó chở nàng đi chơi , đến đoạn xuống dốc chạy thiệt nhanh rồi ngỏ lời cầu hôn , bảo " em mà ko đồng ý thì anh chả thiết gì nữa , sẽ buông xuôi tất cả" =))

Chuẩn là đây =))

...............................
 
Ko, phải dí dao vào cổ rồi hỏi "giờ em muốn vừa cười vừa cưới hay vừa khóc vừa cưới " :D
 
bữa nào đó chở nàng đi chơi , đến đoạn xuống dốc chạy thiệt nhanh rồi ngỏ lời cầu hôn , bảo " em mà ko đồng ý thì anh chả thiết gì nữa , sẽ buông xuôi tất cả" =))

íh . Thích cái câu này nè :))

Hôm nào đem áp dụng với em yêu :))
 
bữa nào đó chở nàng đi chơi , đến đoạn xuống dốc chạy thiệt nhanh rồi ngỏ lời cầu hôn , bảo " em mà ko đồng ý thì anh chả thiết gì nữa , sẽ buông xuôi tất cả" =))

kaka , bik đâu xui xui em bảo đồng ý nhưng vì chạy quá đà đâm cột điện thì 2 đứa có mà lấy nhau trong bệnh viện (bác sỹ đảm nhiệm luôn phần chủ hôn) :)) :)) :))
 
nói thật là cái khoản make love thì với mình và nàng ko khó để làm chuyện đó.Có những lúc mình định dùng cách là cho nàng mang thai và cưới nhau, nhưng khi nghĩ kỹ lại mình thấy tội làm sao ấy ko hay tý nào mình chỉ sợ sau này nàng khinh mình....Mình đang dự định khi ngưới làm của nhà mình vào mình sẽ rủ nàng đi chơi chắc 3 ngày và ra biển lúc đó mình sẽ cầu hôn nàng :-* vì khi mình có hôn nhân gia đình mình sẽ có tất cả các bạn à từ tiền bạc, công việc và nói chung là sáng sủa lắm
 
Mình thì cực ghét mang gông vào cổ, chơi cho sướng đã, còn cái vụ gia đình thì khi nào chơi hết nổi nữa thì tính :P.
Còn vụ để cho mang thai rồi mới cưới ko làm là đúng đấy, cưới dc thì ko sao, lỡ mà ko cưới dc thì thất đức lắm [-X.
 
Mình thì cực ghét mang gông vào cổ, chơi cho sướng đã, còn cái vụ gia đình thì khi nào chơi hết nổi nữa thì tính :P.

chuẩn phết .\:D/
 
.Có những lúc mình định dùng cách là cho nàng mang thai và cưới nhau
Sở khanh là đây :>..................................
 
Back
Top