Đi chơi để người yêu(con gái) trả tiền suốt,có nên không...

  • Thread starter Thread starter cutybun
  • Ngày gửi Ngày gửi
ối bạn gái đòi cưới
nhay.gif
.

Giờ mà chiều em nó riết thì bác bị dắt mũi thật :-?
 
nói chứ bi giờ đi chơi ăn uống tốn phết , buổi tối đi 2 người vừa ăn vừa cafe cũng từ 100k-200k.
 
đi ăn quán như bạn gái chủ thớt thì 1 lần ít cũng 100k.

Chỉ thích quán sang thì có vẻ tiểu thư quá, mà tiểu thư thì khó chiều. Sau này muốn cưới thì cậu cũng phải có lương kha khá chứ không thì dễ xích mích lắm :(
 
có vẻ như người yêu chủ topic tuy yêu chủ topic nhưng tính cũng khá tiểu thư và còn chưa chín chắn lắm, điều này thì nói thiệt là càng để lâu về sau thì sẽ càng mệt cho chủ topic thôi, bởi vì người yêu như vậy khó chìu lắm, vì không chìu thì người ta buồn mà chìu thì mình buồn :)) đó là nói chuyện yêu đương thôi chứ chưa tính tới hôn nhân đó nhé ;)) ráng tập cho em nó đi ăn những chỗ bình dân đi, vì đời này đâu thể mãi dựa vào ba mẹ được chứ :>hoặc khi đi chơi thì cũng đâu nhất thiết phải ăn uống, đi dạo công viên, window shopping hay chạy xe vòng vòng thành phố cũng vui chán đấy chứ :D
 
:|Kiếm cái công viên đèm đẹp nào đấy,mua mấy thứ linh tinh,chủ yếu là đồ uống,đến đấy ngồi rồi xem cá đôi khác làm gì mình cũng bắt chước làm theo. Ngon,bổ,rẻ,mát mẻ,vui vẻ;));))
 
lắng nghe lời của gió, 100 % tieunhilang và đồng bọn tập n
 
Mình đi chơi với gf, mình cứ trả tiền trước > bị cấm chỉ 2 tuần đây.
 
_Khá xinh bạn ạ,ngày xưa tán cả năm trời mới đc,tại có nhiều vệ tinh quá,ngày trc mới quen ko ai biết gia đình em ấy ra sao còn bảo mình là coi chừng nó đào mỏ mày nữa chứ(tại mình ko đẹp trai mà quen đc gái xinh nên chúng nó ghen tị)
_Mới lúc nãy đi chơi có nói lại chuyện này với em nó,em nó bảo mình là đã nói đừng nghĩ tới chuyện tiền nong,dễ làm mất vui lắm,rồi còn bảo cùng lắm mai mốt kiếm tiền cưới nó đi là đc rồi
_Cg vừa nói em nó về chuyện đi ăn uống ở mấy quán bình dân thôi,em nó nói ko thích,cứ đi mấy chỗ sang 1 chút coi như chiều em nó đi(em nó toàn thích ăn kfc,pizza,uống nc thì highland các kiểu,mình thì sáng chỉ dám ăn bánh mì với uống ly cafe lề đường có 5k)

Có phúc thì cứ hưởng đi , những điều em này làm chứng tỏ nó đang rất lụy tình cậu , gái mà 1 khi đã như thế thì bất kể thứ ỳi nó củng "cho" người yêu ko tiếc ỳi đâu . Ko dễ ỳi kiếm đc 1 em xinh xắn , con nhà khá giả , tử tế mà biết nghĩ thế này đâu . Nó đã nói là đứng nhắc chuyện tiền nong làm mất vui thì đừng nói đến nửa . Vì h cậu củng chẳng giải quyết đc ỳi , thôi thì kì vọng vào tương lai đi vậy ;)) ;))
 
Đọc thread thấy mình sống vật chất quá. :|
 
Sao lại bảo bác chủ thớt là cứ hưởng phúc đi ??? :( Bác ấy biết lo xa như thế là tốt đấy chứ ;;) Ai dám chắc gia đình em ấy cứ mãi khá giả như vậy (xl nói gở), rồi cứ cho sau này 2 đứa về với nhau, ai dám chắc bác chủ thớt sẽ xây dựng được kinh tế gia đình khấm khá ngay... mà em ấy lại chỉ thích ăn sang như vậy (chắc là cũng thích mặc diện nữa) , về lâu về dài sẽ mâu thuẫn thôi, bởi về nhà chồng rôi, bố mẹ đẻ kô chu cấp cho nữa đâu. Đấy là nhìn xa nhé, vì thấy bác yêu em ấy có vẻ cũng tính chuyện lâu dài..
Còn nhìn gần này, bạn của em ấy cũng bóng gió là bác đào mỏ rồi :-w Tất nhiên là em ấy biết kô phải. Nhưng con người ta cái j bị nói mãi cũng thành cái gai trong lòng.. kô phải là kô có suy nghĩ đâu.
Thế này nhé, biết là em ấy kô chịu đi những quán bình dân, thì cũng phải tìm cách đi từ những quán sang đến những quán bớt sang dần, hơi khó nhưng chắc đành "mưa dài thấm lâu" thôi.. Đi ăn kfc.. thì kêu là ăn mãi những món này cũng chán, rủ em ấy đi những quán ăn nem chua rán, ngao hấp, chè cháo.. , nhưng mà kô phải mấy quán vớ vẩn, mà là mấy hàng ngon có tiếng ở HN ấy. Mấy hàng kiểu này thì thường nhỏ và nằm trong ngõ sâu, hàng quán xấu nhưng đồ ăn ngon . Bảo với em ấy là cứ đi những quán to đẹp như vậy đâm ra kô biết đến hàng ăn ngon là gì. Ở HN mà muốn ăn ngon là phải vào ngõ vào ngách, ngồi ăn chật hẹp . Ơ mà bác ở đâu nhỉ ??? =)) Bô lô ba la mãi , thôi bác ở đâu thì tùy cơ mà nói nhé :D
Cá nhân 1 tí là thông wa những j bác kể, tui thấy lover của bác thuộc tuýp ngừoi khá coi trọng sĩ diện, em ấy đưa tiền trước cho bác cũng kô chắc là em ấy tinh tế hay... đâu, nhưng được cái em ấy yêu bác thật lòng, nên nếu bác kô giải quyết đc vấn đề tiền nong này thì cứ thoải mái đi nhé, cố gắng giữ kô lại vì chuyện nhỏ mà mất công toi 1 năm cưa cẩm đấy.:)
 
chủ thớt cũng giống mình vài điểm :D
bạn gái mình cũng mới đi làm dc 1 tháng lương có 4 chai nhưng mình lại đang đi học . Khi đi chơi mình cũng khá chủ động chuyện tiền bạc vì mình hay trả còn lúc kẹt lắm mình mới nói khéo vói nàng là cho mình mượn :D nàng cũng ok và mọi chuyện vẫn tốt
 
chủ thớt thật sự là rất may mắn :-* (hay là giỏi vì cũng mất khá lâu tìm hiểu +yêu).
Người yêu bạn đã ko nhắc chuyện tiền nong thì bạn đừng đề cập đến nữa, biết là danh dự của bạn, nhưng em nó đã nói vậy thì sao phải lo nghĩ nữa :P. Hưởng yên vui thái bình đi thôi. :>
Cố giữ lấy em ấy, của hiếm đấy :D
 
BT đi bạn :D
Mình cũng trả tiền suốt mà có sao đâu :)>-
Người kia k suy nghĩ nhiều như thế đâu :D
 
Cứ hưởng trước tính sau, chắc gì đã ở với nhau cả đời đâu mà lo!
 
Con trai mà để con gái trả tiền thì mất mặt lắm. Hoàn cảnh mình cũng khá giống bạn, có điều nhà mình khá giả còn nhà bạn ấy thì giàu hơn mình mấy chục lần. Nhưng mỗi lần đi chơi mình ko bao giờ để bạn ấy trả tiền. Toàn giành trả tiền với bạn ấy nhưng tất nhiên là lần nào mình cũng thắng, từ trước đến giờ chỉ duy nhất mình đi chơi mà quên mang tiền, không phải cố ý đâu nhé, để bạn ấy trả, cứ thế là thấy kì quá trời
Nếu hoàn cảnh bạn ko khá lắm thì bạn nên ít đi chơi những chỗ tốn tiền nhiều, và mỗi lần đi chơi thì ít nhất cũng chia đôi. Chứ mình nói thật, con gái nói là ko có gì, chứ ít nhìu gì cũng suy nghĩ, cho dù không có đi chăng nữa, sau này đụng chuyện cãi nhau ( thì bạn biết đấy, yêu nhau cãi nhau là bình thường ), có thể bạn gái bạn sẽ nghĩ đến chuyện đó rồi khinh thường bạn.
 
_Mình có bạn gái quen đc hơn 3 năm rồi,nhà mình thì cg ko khá giả gì mấy,đủ sống thôi,mình thì đang học năm 3 nên chưa đi làm nên cg chưa kiếm tiền đc,bạn gái mình thì nhà rất khá giả.Thời đầu mới quen nhau thì đi chơi mình toàn trả tiền suốt vì lúc đó gia đình còn kha khá,sau này gia đình mình gặp khó khăn nên tiền bạc ko đc rủng rỉnh như trc,bạn gái mình cg biết vậy nên gần cả năm nay đi chơi đa số bạn gái toàn trả tiền cho mình(cg có lúc mình dành đc ít tiền bao đc bạn gái),mà riết như vậy thấy kì kì,dù gì người ta cg là con gái,mình khá là kị chuyện để bạn gái trả tiền cho mình.Cg có lúc nói thẳng với bạn gái về chuyện này nhg bạn gái bảo ko cần quan tâm chuyện đó,ai có tiền thì người đó trả thôi,miễn đi chơi vui thì đc,đừng nghĩ đến chuyện đó:(
_Bạn gái mình thì toàn bảo mình dắt đi chơi với ăn uống ở những nơi khá mắc,biết là cô ấy trả mà mình vẫn thấy ngại quá chịu ko đc=((,có lần mình ngại ko đi thì cô ấy lại buồn bảo mình là ko muốn đi chơi với cô ấy sao=((
_Ko biết có nên để bạn gái trả tiền mãi thế này đc ko,hay có cách nào nói khéo em ấy đi chơi ở những chỗ bình dân thôi,chứ thực sự mình rất ngại,cg từng có đứa bạn nói nó là mình giống đào mỏ quá(mà thực sự là mình ko có như vậy):|

- Kiếm mấy chỗ giải trí bình dân đi ông. Tính tiền thì 2 người chia ra trả. Sòng phẳng vì mình tôn trọng cô ấy (nếu ông dám nói với bạn gái mình :))).
 
_Cg vừa nói em nó về chuyện đi ăn uống ở mấy quán bình dân thôi,em nó nói ko thích,cứ đi mấy chỗ sang 1 chút coi như chiều em nó đi(em nó toàn thích ăn kfc,pizza,uống nc thì highland các kiểu,mình thì sáng chỉ dám ăn bánh mì với uống ly cafe lề đường có 5k=(()
một tuần cậu và bg đi mấy lần tới những chỗ này? Tớ nghĩ 1 tuần cậu trả 1 lần cũng không quá đến nỗi nào đâu... vì cùng lắm 1 lấn tốn khoản 200k là cùng...
Còn uống cafe thì chủ nhật buổi sáng cậu nên dẫn bg ra công viên uống, và tớ thích nhất là cv Tao Đàn HCM... giá rẻ, có đồ ăn sáng... lại được hoà mình với thiên nhiên... rất tuyệt cậu à
 
một tuần cậu và bg đi mấy lần tới những chỗ này? Tớ nghĩ 1 tuần cậu trả 1 lần cũng không quá đến nỗi nào đâu... vì cùng lắm 1 lấn tốn khoản 200k là cùng...
Còn uống cafe thì chủ nhật buổi sáng cậu nên dẫn bg ra công viên uống, và tớ thích nhất là cv Tao Đàn HCM... giá rẻ, có đồ ăn sáng... lại được hoà mình với thiên nhiên... rất tuyệt cậu à

_Lần gần đây nhất thì có 1 tuần đi đến mấy chỗ đó 5 lần cơ,tuy trả tiền ko phải của mình nhg cg xót xót :(,sau bữa đó mình đành giả bộ chê cafe highland dở,ăn kfc nhìu thì béo quá nên mới giảm xuống đc 3 lần/1 tuần:(
_Lịch trình mỗi lần đi chơi là ăn uống xong xuôi là lái xe đi vòng vòng SG,em nó ko thích đi bộ dạo,nên cái vấn đề mình ít có tiền trong người là cg 1 phần do đổ xăng hết rồi,xe mình thì ngốn xăng kinh khủng,ngày nào đi học thì phải đi từ q1 lên q12,đi chơi thì toàn vòng vòng thành phố.:(
_Mà đi chơi thì mình luôn phải chiều em nó,em nó muốn đi đâu cg đc,sợ bị giận lắm,mỗi lần giận mình là toàn trốn ko chịu gặp:(
 
_Lần gần đây nhất thì có 1 tuần đi đến mấy chỗ đó 5 lần cơ,tuy trả tiền ko phải của mình nhg cg xót xót :(,sau bữa đó mình đành giả bộ chê cafe highland dở,ăn kfc nhìu thì béo quá nên mới giảm xuống đc 3 lần/1 tuần:(
_Lịch trình mỗi lần đi chơi là ăn uống xong xuôi là lái xe đi vòng vòng SG,em nó ko thích đi bộ dạo,nên cái vấn đề mình ít có tiền trong người là cg 1 phần do đổ xăng hết rồi,xe mình thì ngốn xăng kinh khủng,ngày nào đi học thì phải đi từ q1 lên q12,đi chơi thì toàn vòng vòng thành phố.:(
_Mà đi chơi thì mình luôn phải chiều em nó,em nó muốn đi đâu cg đc,sợ bị giận lắm,mỗi lần giận mình là toàn trốn ko chịu gặp:(

Lols, thế là sướng rồi, tôi 22t còn chưa biết mùi vị cafe highland hay KFC nó như thế nào cơ, đến cái Vincom hay Parkson to đùng còn chưa ghé chân vào =))
 
một lần vào highland, thật ra vào ngồi lướt wifi free nhưng bị mấy em ở đó dụ uống :'>.
Nhìn cái menu mà méo mặt, chọn ly rẻ nhất. Lúc em ấy bưng cái ly ra, nhìn từ xa đã thấy thất vọng, cái ly bé tí, lúc cái ly đặt xuống bàn thì thất vọng hơn, được chừng nửa ly =((
 
Back
Top