Câu này tôi nói cho tất cả các bạn xỉa xói ở trên . Ở đây chúng ta chỉ đơn giản là 1 cộng đồng game , là những con người con ở đất nước VN , thì dù giàu hay nghèo , giỏi hay kém , chũng ta đều bình đẳng . Tôi chưa bao giờ có ý xấc láo hay thiếu tôn trong bất cứ ai , tôi đã gọi các bạn là Pro , có nghĩa là tôi đánh giá rất cao tài năng của các bạn , tôi gọi tên các bạn trong cơn nguy cấp , có nghĩa với tôi các bạn là những vị cứu tinh duy nhất mà tôi biết được , cũng đồng nghĩa với tôi các bạn là những người giỏi nhất . Các bạn cho một người là xấc láo khi chưa biết gì về người khác , các bạn không biết người đó bao nhiêu tuổi , có tài cán gì , các bạn chỉ nhìn vào cái chữ lính mới rồi tự cho mình cao hơn người ta . Cần gì cái forums gamevn , cần gì cái box M$ , nếu đó không phải là nơi cho nhưng người cùng đam mê vào cùng nhau chia sẻ ! Đây là nơi duy nhất chúng ta để lại mọi nỗi lo toan của cuộc sống ! Là nơi duy nhất mà những người anh em cùng chí hướng , không phân biệt tuổi tác , địa vị xã hội ! Nơi chỉ có niềm đam mê cháy bỏng vời hàng chữ X360 tồn tại là duy nhất và bất diệt , cho dù ngay mai có là tận thế ! Các bạn không hiểu cho cảm giác của 1 người đàn ông khi người yêu trong cơn nghuy kịch , liệu anh ta còn nghĩ được gì ??? Khi lời cầu xin giúp đỡ vang lên , các bạn đã trả lời nó ra sao ?? Các bạn chờ đợi điều gì ?? Các bạn chờ người đó van xin mình 1 ân huệ ?? Nếu một giây phút nào đó trong tâm trí mình , tôi có suy nghĩ thiếu tôn trọng những người mà tôi cầu xin sự giúp đỡ , tôi sẽ kết liễu mạng mình ngay lập tức ! Đó là lời thề mà tôi nói ra bằng danh dự ! Còn các bạn , các bạn có dám tự đặt ngược lại cho mình những câu hỏi ! Liệu các bạn đã tôn trọng một con người , khi các bạn yêu cầu ở anh ta điều tương tự ??? Các bạn cảm thấy bị xúc phạm khi tên mình được mang ra để cầu xin sự giúp đỡ ?? Còn với tôi đó là 1 vinh dự lớn lao không gì bằng , tôi sẽ cố hết sức nếu như tôi có thể !!! Thân