
Sai rồi sai rồi ... ai bảo GCL ko giỏi thì quả thật sai lầm thử nghĩ xem Lừng Danh Lịch Sử lưư danh thiên Cổ Từ Cổ chí kim người già người trẻ ko ai là ko biết Gia Cát Lượng ...Gia Cát Lượng Ngu mà 1 tay Gây Dựng Cơ nghiệp 1 Tay Bình địng phát triển thục khi GCL còn có ai dám nhòm ngó Thục hay chỉ toàn thục đi đánh người ta ai bảo gia cát đố kỵ nếu đố kỵ đã ko dùng tài Pháp Chính lúc chính huyênh hoang chuyên quyền nếu đố kỵ đã ko khuyên can Bàng Thống nếu đố kỵ đã ko dùng Đặng Chi ...Và còn nhiều chuyện khác nữa .. Nói về Tướng ...Ngụy Diên sao lượng ko dùng là bởi Ngụy Diên thường đứng núi này trông núi nọ..phản chủ bất thường kiêu ngạo tự đại nếu diên có quyền to thì khác gì Đổng trác lý thôi quách dĩ...Vậy cong lại tướng nòa ko đc Lượng dùng người 1 cách triệt để ..Còn Lượng ko nắm đc thiên hạ là do danh ko chính ngôn ko thuận khi thục chủ chết chả phải Lượng 1 Tay nắm hết quyền hành Vua cũng phải nghe lời thì khác gì vua hơn cả vua .. Lão La có hư cấu thì cung ko thể đổi trắng thay đen người ngu thành Cổ nhân ... những người bình luận vớ vẩn mới là người đô kỵ :P ...Ko có tài sao ???? Dù là tiểu thuyết đi chăng nữa thì ko ai nếu biết chút lịch sử TQ ko biết GCL

...Nếu GCL ko mất sớm chắc cũng dành lại đc cơ nghiệp ..nhưng số trời ko biết bao lần trời giúp đối phương còn gì ... điển hình tự nhiên ko đâu bố vợ lại đi cứu lục tốn người ko quen mà lại là kẻ thù con mình trong trận bát quái ..tự nhiên ko đâu trời đang nắng lại mưa cứu đc tư mã ý

Tự nhiên ko đâu 1 loạt truyện sảy ra ( về già tầm suy nghĩ của ai cũng ngắn đi đi điển hình Quan Vũ ..TP và... nhưng GCL thì sao ?? vẫn minh mẫn vẫn Tài năng đến khi chết vẫn hù dọa đc người sống tài giỏi như Tư mã ý

Nói chung các bạn nói GCL là ngu dốt này nọ thì chính các bạn mới là người như thế đấy ..:P Theo tôi đời Tam Quốc nên phục nhất là TMY bởi 1 tay gây dựng cơ nghiệp thống nhất thiên hạ .. đc cả thiên thời địa lợi nhân hòa đấy ....
1. Chả ai bảo Lượng dê là ngu dốt cả, trừ bạn tự suy luận thế thì mình chịu :(
Ở đây chỉ nói Lượng ko bằng Ý, thế thôi.
2. Đừng có chỉ lấy TQDN ra bàn, vì trong đó lão LA PR quá hoành tráng cho sĩ tướng nhà Thục.
Ở, mà cho là có các chuyện đó đi
- Lượng tinh thông thiên văn, giỏi địa lý, dự đoán thời tiết như thần mà ko đoán đc có trận mưa cứu cha con nhà Ý à ?
Đái dầm thì lại đổ tại chim là sao ?
- Dự đoán đc tương lai (có dặn bố vợ đừng cứu Tốn): Đã vậy sao ko cử 1 đạo quân mai phục ở đó thịt Tốn luôn đi cho xong ?
- Đã biết giao Kinh Châu cho Vũ là điềm gở, sao ko fix lỗi mà lại bàn giao lại cho Vũ toàn hàng lởm (chả có thằng nào trên 10 point làm quân sư mưu sĩ cả

) bảo sao Vũ chả chết thảm ???
Nghe hài chưa ????
- Lượng mà tin dùng Pháp Chính ?? Có mà đè nén chèn ép thì có.
- Cho ví dụ về việc Lượng dùng Siêu cái ? Hay là vứt 1 xó.
- Xem trận Bị đi đánh Ngô thì biết, Lượng support đc cái j ? Cho toàn hàng lởm đi theo bảo sao ko thua ? Sao ko cho Bị vài cái cẩm nang như trước đi ?
(Lúc Bị đi đánh thì Vân ở đâu ? Siêu đâu ?)
Lượng ko đố kỵ với Thống à ? Ko đố kỵ sao biết nó chết còn đẩn nó vào ?
Viết cái thư đó mà gọi là khuyên à? Khích nó lao vào chỗ chết thì có.
Nếu ko có thư của Lượng thì có thể Thống cũng lui binh rồi, tại cái thư đó mà phải cắm đầu lao vào đấy.
- Trong lịch sử thì Ngụy Diên ko hề làm phản, xem tướng mà phán bừa thế là sai lầm của Lượng, mà có lẽ chính Lượng ép Diên vào thế đó.
-