Có gì mà kể chứ, chuyện tình cảm thì ai chẳng giống ai, đều phải qua những cung bậc của cảm xúc: ngại ngùng, nhớ nhung, yêu thương, giận dỗi...chỉ khác nhau là có cùng nhau vượt qua khó khăn mà đi đến happy ending được ko mà thôi 
Mình cũng đâu nói là sợ bf mình biết vì 2 đứa đã đính hôn và cũng chẳng giấu nhau chuyện gì, vậy có gì mà phải sợ nhỉ
Ơ mà đây là topic của cậu đâu phải của mình. Nếu có chuyện thì cậu mới nên kể chứ nhỉ?

Mình cũng đâu nói là sợ bf mình biết vì 2 đứa đã đính hôn và cũng chẳng giấu nhau chuyện gì, vậy có gì mà phải sợ nhỉ

Ơ mà đây là topic của cậu đâu phải của mình. Nếu có chuyện thì cậu mới nên kể chứ nhỉ?

.
.


. Tuổi tôi phải cặp với cô nào 30 mới hợp.
...
Thời gian gần đây khó khăn chồng chất khó khăn em nhỉ...