squallphu
The Warrior of Light
- 13/8/06
- 2,158
- 40
tui đâu wa dc đâu,hix bực wá,đem 1 mình thằng tướng chính wa còn ko cho lấy gì đem lính hay tướng phụ wa,nó cú nói chỉ reed hero bít đường qua là thằng nào ?
chắc bác nhớ lầm màn nào rồi,màn 5 order đấy,truyện của nữ hoàng emilia,bí òy
cốt truyện đọc trong cái phần mà ghi nv phải làm ở mỗi màn ấy,vào game rồi chọn scenario infomation,xem cái nỳ mới qua màn dc chứ :),trên cái đó là tóm tắt gọn nhẹ truyện của mỗi cảnh,ko dài dòng,dễ hiểu lắm
mấy cái nhiệm vụ chính thì đương nhiên đọc hiểu mới qua đc.
hey. chụp tấm hình lên xem map đó là map gì. hy vọng tui nhớ để giúp đc bác. hehehe
mình nhớ hình như là được
.Nếu được thỉ có nhiều cách dùng như slow(mass slow) + tele(đợi nó gần đụng mình thì tele cho nó đi lai từ đầu
,tele các quân yếu,cung thủ,quân không bay được của đối phương vào 2 góc màn hình rồi lấy 2 stack mạnh nhất chặn 2 bên rồi hãm
,không thì tele như trên nhưng nếu là quân nó mạnh thì cho thêm pain mirror buộc nó phãi đánh
không thi đứng im chờ chết:),không có tele thi Displace cũng khá hay.Đối với các quân phép nên tận dụng tối đa đặc biệt là genie(song of piece liên tục,coward),water e(fatigue,quicksand),night mare(terror) ,mình thường tách 3 stack mỗi stack 1-2 con thôi.Đặc biệt là genie và water,cứ cast song và fatigue,quick sand liên tục là bên kia đực mặt cho mình bắn ( quân cung 2 thành này mạnh và nhiều nên rất khó chịu).Các bạn nào còn chiu nào hay hay pót luôn đi:(.
ít nhất là mấy chiêu đó mình chưa nghĩa tới bao giờ.
ai có link down 2 bản mở rộng ko