- 22/2/08
- 589
- 12
Thời gian qua cuộc sống đối với em vẫn bình thường. Hôm nay bỗng dưng những suy nghĩ nó thay đổi, nó tiêu cực 1 cách kỳ lạ. Cảm thấy mình thật là tẻ nhạt. Mình chán mọi cuộc đi chơi, những cuộc nói chuyện cùng bạn bè. Thấy cuộc sống này sao mà xô bồ, hỗn loạn quá. Chỉ muốn được ở 1 mình, làm mọi việc 1 mình. Và còn rất nhiều, nhiều những suy nghĩ tiêu cực, hỗn loạn mà sao em ko thê viết ra được. Em đang gặp vấn đề gì về tâm lý thế này. Ngay lúc này, chỉ muốn được đập bỏ hết những quan hệ, những gì liên quan đến quá khứ để sống theo cách của mình, sống 1 cuộc sống bt, không liên quan đến ai, không khiến ai ghét, cũng chả được ai yêu....................




.