Theo các pác có nên đầu hàng giặc để chống lại bà xã không??

Vợ em chỉ cho em chơi Linh Vương đến 22h00 thôi. Lm em đang bị bem tơi bời. Các bác cho em một lời khuyên.
Sắp tới đưa chiến báo chống bà xã thì anh em spam em chết.
Bác cứ làm " phát" cho vợ nó mệt ngủ quay ra rùi tha hồ chinh chiến :))
 
tôi có y kiến các bác xem thế nào nhé . ai chưa có con thì làm 1 đứa như vậy tối trông con cho vợ vừa trông con vừa chiến :) tiện cả 2 đường .:D
 
ảnh hưởng đến con, không ổn. chẳng may con lớn lên cũng ham game như mình thì chết
 
có người coi acc phụ mình tốt chứ sao:)):)) nếu sau này mình chán game thì đỡ phải bán acc;))
 
theo em, cứ chém gió với vợ ác vào
cho nó xem mấy bài viết về đâm chém, nghiện hút ,cờ bạc điếu đóm, gái gú
rồi bảo : em thấy ko? trong trăm thứ nghiện , mỗi nghiện game là an toàn nhất, đi làm về thì luôn ở nhà, ko lang thang, ko vác bệnh tật , ba lô về nhà ,
mà em biết rồi đấy, anh chỉ có mỗi sở thích là chơi GO, để đc relax, lấy sức để còn đi cày tiền cho em đi shopping , đi du lịch
vậy thì hà cớ gì, em lại chặn đi niềm vui của anh, sở thích của anh , TẤT NHIÊN TRÊN ĐỜI NÀY ANH YÊU EM NHẤT , NHƯNG CÓ PHẢI LÚC NÀO EM CUNG Ở BÊNC ẠNH ANH ĐÂU , CŨNG CÓ THỂ TÂM SỰ 24/7 VỚI ANH ĐÂU , vậy thì em hãy coi như GO chỉ là 1 người bạn nhỏ nhắn, an toàn , làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ em lúc anh đi công tác cũng như lúc em đi .. shoppppppp!!!
>>> vậy , để bảo vệ hạnh phúc lứa đôi, cũng như chièu lòng người mà em yêu thuơng nhất (là anh chứ ai :D ) , làm ơn đừng làm phiền anh lúc anh chơi game!! ;))
>>>>> em áp dụng chiến thuât này , và kết quả là : ...
+chơi game có ng đem bánh, pha nước chanh cho uống
+đau vai có người bóp vai cho
+không ở nhà, có người set hình ảnh hộ :)
-- tin hay không thì tùy , nhưng nhờ đó mà em mới có đủ time thành "móc lốp đại tướng " của X-Q ;))
 
theo em, cứ chém gió với vợ ác vào
cho nó xem mấy bài viết về đâm chém, nghiện hút ,cờ bạc điếu đóm, gái gú
rồi bảo : em thấy ko? trong trăm thứ nghiện , mỗi nghiện game là an toàn nhất, đi làm về thì luôn ở nhà, ko lang thang, ko vác bệnh tật , ba lô về nhà ,
mà em biết rồi đấy, anh chỉ có mỗi sở thích là chơi GO, để đc relax, lấy sức để còn đi cày tiền cho em đi shopping , đi du lịch
vậy thì hà cớ gì, em lại chặn đi niềm vui của anh, sở thích của anh , TẤT NHIÊN TRÊN ĐỜI NÀY ANH YÊU EM NHẤT , NHƯNG CÓ PHẢI LÚC NÀO EM CUNG Ở BÊNC ẠNH ANH ĐÂU , CŨNG CÓ THỂ TÂM SỰ 24/7 VỚI ANH ĐÂU , vậy thì em hãy coi như GO chỉ là 1 người bạn nhỏ nhắn, an toàn , làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ em lúc anh đi công tác cũng như lúc em đi .. shoppppppp!!!
>>> vậy , để bảo vệ hạnh phúc lứa đôi, cũng như chièu lòng người mà em yêu thuơng nhất (là anh chứ ai :D ) , làm ơn đừng làm phiền anh lúc anh chơi game!! ;))
>>>>> em áp dụng chiến thuât này , và kết quả là : ...
+chơi game có ng đem bánh, pha nước chanh cho uống
+đau vai có người bóp vai cho
+không ở nhà, có người set hình ảnh hộ :)
-- tin hay không thì tùy , nhưng nhờ đó mà em mới có đủ time thành "móc lốp đại tướng " của X-Q ;))

Thế vợ bác có đọc bài viết về mấy đại gia đấu giá mua đồ VLTK chưa thế :))
 
theo em, cứ chém gió với vợ ác vào
cho nó xem mấy bài viết về đâm chém, nghiện hút ,cờ bạc điếu đóm, gái gú
rồi bảo : em thấy ko? trong trăm thứ nghiện , mỗi nghiện game là an toàn nhất, đi làm về thì luôn ở nhà, ko lang thang, ko vác bệnh tật , ba lô về nhà ,
mà em biết rồi đấy, anh chỉ có mỗi sở thích là chơi GO, để đc relax, lấy sức để còn đi cày tiền cho em đi shopping , đi du lịch
vậy thì hà cớ gì, em lại chặn đi niềm vui của anh, sở thích của anh , TẤT NHIÊN TRÊN ĐỜI NÀY ANH YÊU EM NHẤT , NHƯNG CÓ PHẢI LÚC NÀO EM CUNG Ở BÊNC ẠNH ANH ĐÂU , CŨNG CÓ THỂ TÂM SỰ 24/7 VỚI ANH ĐÂU , vậy thì em hãy coi như GO chỉ là 1 người bạn nhỏ nhắn, an toàn , làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ em lúc anh đi công tác cũng như lúc em đi .. shoppppppp!!!
>>> vậy , để bảo vệ hạnh phúc lứa đôi, cũng như chièu lòng người mà em yêu thuơng nhất (là anh chứ ai :D ) , làm ơn đừng làm phiền anh lúc anh chơi game!! ;))
>>>>> em áp dụng chiến thuât này , và kết quả là : ...
+chơi game có ng đem bánh, pha nước chanh cho uống
+đau vai có người bóp vai cho
+không ở nhà, có người set hình ảnh hộ :)
-- tin hay không thì tùy , nhưng nhờ đó mà em mới có đủ time thành "móc lốp đại tướng " của X-Q ;))

Ối trời, chú về lo đối phó với bà ngoại đi kìa
Nên chém gió kinh quá, nó ho 1 cái lại són đái ra quần
 
Ha ha, nhiều người có vợ quá, giống mình :D

Cách tốt nhất là cùng trao đổi với vợ thoai. Bình thường thì cứ để nó auto đến khi nào đánh trận thì em ơi cho anh vài ngày đánh đấm nhưng nhớ đảm bảo hết các việc nàng giao như là:
- rửa chén,
- giặt đồ
- cho con bú

Vợ chồng đóng cửa bảo ban nhau thôi, chơi game còn đỡ chứ chơi mấy cái khác mệt hơn đấy
 
Ha ha, nhiều người có vợ quá, giống mình :D

Cách tốt nhất là cùng trao đổi với vợ thoai. Bình thường thì cứ để nó auto đến khi nào đánh trận thì em ơi cho anh vài ngày đánh đấm nhưng nhớ đảm bảo hết các việc nàng giao như là:
- rửa chén,
- giặt đồ
- cho con bú

Vợ chồng đóng cửa bảo ban nhau thôi, chơi game còn đỡ chứ chơi mấy cái khác mệt hơn đấy

Thế này thì hết ngày rồi còn j nữa . Tôi là tôi cứ bom $ nếu ko ổn mà vẫn ko cho chơi game ta đi uống rượu ngày nào về nhà cũng say cho nó biết mặt
^_^ học tập đi nhé ^_^
 
Thôi thôi! Xã hội giờ nó thế, Chuyển sang thời kỳ mẫu hệ lâu rùi các bác ạ.Tính chị em là thế. Chồng con la số 1.thế nên với các bà ấy, mình là vật sở hữu đó, trong tâm trí mình phải luôn có bà ấy.Kô là toi mạng. Đến như em dạo nay cũng ham hố quá, kô để ý gì đến bà ấy nên cũng mệt với bà ấy lắm.
Thế nên với chị em ta nên quan tâm 1 chút,hỏi thăm chăm sóc 1 chút rùi ta thích làm gì thì làm.Vợ nó kô cho minh thức khuya cũng để giữ gìn sức khỏe thôi.
Thế nên anh em co chơi thì cũng phải quan tâm tới các bà 1 chút la ổn áp mà hehe
Tuy nhiên đang đánh mà bị moc lốp thì cũng bực mình thật.
Cố găng thôi anh em ạ...=((=((
 
Thưa các pác, sau khi nghe và tham khảo ý kiến của các pác, cuối cùng em vẫn thấy rằng đầu hàng địch để đối phó pà xã em là tuyệt cú mèo nhất.
Các cụ nhà ta đã từng kể rồi mà, cứ theo các cụ thôi. Em đầu hàng giặc đây. Kế vẹn toàn nhất.
 
Thưa các pác, sau khi nghe và tham khảo ý kiến của các pác, cuối cùng em vẫn thấy rằng đầu hàng địch để đối phó pà xã em là tuyệt cú mèo nhất.
Các cụ nhà ta đã từng kể rồi mà, cứ theo các cụ thôi. Em đầu hàng giặc đây. Kế vẹn toàn nhất.

Có cảm giác đây chính là ý định của bạn ngay từ đầu rồi .
Thôi sông có khúc người có lúc . Cố gắng nhé =))
 
theo em, cứ chém gió với vợ ác vào
cho nó xem mấy bài viết về đâm chém, nghiện hút ,cờ bạc điếu đóm, gái gú
rồi bảo : em thấy ko? trong trăm thứ nghiện , mỗi nghiện game là an toàn nhất, đi làm về thì luôn ở nhà, ko lang thang, ko vác bệnh tật , ba lô về nhà ,
mà em biết rồi đấy, anh chỉ có mỗi sở thích là chơi GO, để đc relax, lấy sức để còn đi cày tiền cho em đi shopping , đi du lịch
vậy thì hà cớ gì, em lại chặn đi niềm vui của anh, sở thích của anh , TẤT NHIÊN TRÊN ĐỜI NÀY ANH YÊU EM NHẤT , NHƯNG CÓ PHẢI LÚC NÀO EM CUNG Ở BÊNC ẠNH ANH ĐÂU , CŨNG CÓ THỂ TÂM SỰ 24/7 VỚI ANH ĐÂU , vậy thì em hãy coi như GO chỉ là 1 người bạn nhỏ nhắn, an toàn , làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ em lúc anh đi công tác cũng như lúc em đi .. shoppppppp!!!
>>> vậy , để bảo vệ hạnh phúc lứa đôi, cũng như chièu lòng người mà em yêu thuơng nhất (là anh chứ ai :D ) , làm ơn đừng làm phiền anh lúc anh chơi game!! ;))
>>>>> em áp dụng chiến thuât này , và kết quả là : ...
+chơi game có ng đem bánh, pha nước chanh cho uống
+đau vai có người bóp vai cho
+không ở nhà, có người set hình ảnh hộ :)
-- tin hay không thì tùy , nhưng nhờ đó mà em mới có đủ time thành "móc lốp đại tướng " của X-Q ;))

Bác kiếm vợ đâu ra mà tâm lý thế ;;)
 
Ha ha, nhiều người có vợ quá, giống mình :D

Cách tốt nhất là cùng trao đổi với vợ thoai. Bình thường thì cứ để nó auto đến khi nào đánh trận thì em ơi cho anh vài ngày đánh đấm nhưng nhớ đảm bảo hết các việc nàng giao như là:
- rửa chén,
- giặt đồ
- :-o:-o:-o

Vợ chồng đóng cửa bảo ban nhau thôi, chơi game còn đỡ chứ chơi mấy cái khác mệt hơn đấy
may mà mk k như anh ấy:((:((:((
 
Thưa các pác, sau khi nghe và tham khảo ý kiến của các pác, cuối cùng em vẫn thấy rằng đầu hàng địch để đối phó pà xã em là tuyệt cú mèo nhất.
Các cụ nhà ta đã từng kể rồi mà, cứ theo các cụ thôi. Em đầu hàng giặc đây. Kế vẹn toàn nhất.


Hic Hic Xưa Lượng có dạy:" Đông hòa Ngô, Bắc Chống Tào"
Giờ có lẽ ta cũng nên áp dụng các bác ạ.
"Đông hòa địch, Bắc chống vợ" sau đó ta sẽ làm ngược lại
Đông hòa vợ, Bắc chống địch"

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. hehe.
trừ khi địch phá và cướp hết thành của ta thì mới lâu chứ không khoảng 10 hôm là ta lại có thể phản công lại rùi các bac ạ.hehee

Cố lên nào các bác.
 
Lèo nhèo bỏ đi cho nó rảnh....=))
 
Vợ em chỉ cho em chơi Linh Vương đến 22h00 thôi. Lm em đang bị bem tơi bời. Các bác cho em một lời khuyên.
Sắp tới đưa chiến báo chống bà xã thì anh em spam em chết.
Ông bạn được voi rồi còn đòi tiên nữa a, vợ tớ tuyệt đối cấm tớ chơi Linh Vương :(( thấy bạn được chơi đến 22h00 thèm quá!
 
Ông bạn được voi rồi còn đòi tiên nữa a, vợ tớ tuyệt đối cấm tớ chơi Linh Vương :(( thấy bạn được chơi đến 22h00 thèm quá!

Hầy da! Bác không được nối dáo cho vợ đó. Các bà mà đọc được tin của bác có lẽ voi còn chẳng được chứ huống chi là tiên.
 
Hic hic=((=((=((

Hôm qua vợ em còn dọa đập con Lap của em. Và cắt dây mạng nếu còn tiếp tục hẹn hò với em Linh.Nản quá.

Xây dựng thì cắm Auto được chứ đánh trận thì =((=((=((

Help me!
 
Back
Top