Con người là động vật bậc cao nhất sao?

Giết ruồi muỗi mà con phải áy náy thế này thì thật là đa cảm quá;))! Chả biết mình đã giết bao nhiêu con kiến trong đời rồi:)):))! Mình không ủng hộ việc ăn thịt chó và giết ngựa cũng như mổ lợn, bò(mình toàn ăn cá với thịt gà, cũng theo đạo phật mà) nhưng mà kiến với ruồi muỗi thì không thể không kill được! Thực thế người ta khi vung tay thôi cũng đã giết chết nhiều vi sinh vật rồi, làm sao mà kết tội người ta vì mấy con côn trùng đó được:)):))
 
Hôm kia xem phim "StarDust" , thấy có 1 câu khá hay:
"Chúng ta là con người vì chúng ta ngắm những ngôi sao hay chúng ta ngắm những ngôi sao vì chúng ta là con người?"
Ngồi ngẫm nghĩ câu nói này, chợt có 1 cái ý nghĩ gì đó nảy ra trong đầu.
Câu nói đó để phân biệt con người và các loài động vật khác hay sao?
Nhớ hồi lớp 7, môn Sinh Vật, lần đầu tiên thực hành mổ ếch :-& , ban đầu cũng như bọn bạn , đóng đinh lên 4 chi rồi mổ, hình ảnh quằn quại đau đớn của con ếch làm mình phì cười ;)) , chợt có 1 thằng hỏi cô :"Nếu con người cũng nằm lên trên đó, rồi bị mổ ra thì sao cô?". Câu nói đó còn ám ảnh mình tới bây giờ, con người lấy quyền mình là động vật cấp cao nhất, đc phép mổ xẻ , nghiên cứu thử nghiệm trên các loài động vật khác sao? Đã bao giờ con người biết được cảm giác của những con vật đó?

Nếu có 1 ngày nào đó, 1 loài động vật cấp cao hơn con người. và chúng cũng mổ xẻ, nghiên cứu chúng ta như chúng ta đang mổ ếch vậy? lúc đó cảm giác sẽ ra sao?

Như ngay hôm qua, nồi cơm để ngoài trời 1 lúc là 1 đàn kiến lửa bu đông nghẹt cái nồi, mình lấy nước đổ vào, thì 1 lớp xác lềnh bềnh nổi lên .. thật sự thấy kinh tởm con người mình, mình vừa cướp đi hàng trăm sinh mạng , sinh mạng của những con vật "cấp thấp" hơn.... bỗng tưởng tượng ra hình ảnh hàng trăm con người nổi lềnh bềnh trên mặt nước......

Cuộc đời là thế ư?

Còn nữa, hàng trăm loài vật đã bị tuyệt chủng, chỉ vì loài ĐV cấp cao tên "con người". Liệu có ai từng nghĩ con người sẽ bị tuyệt chủng bởi 1 loài cao hơn ko?

PS: Do mình dở tệ môn văn nên trình bày suy nghĩ hơn lang mang, có gì xin các bạn thứ lỗi :).

Hồi dó có xem một tác phẩm gồm nhìu truyện của Fujiko ( tac giả của Doraemon), dại loại là những câu truyện kỳ lạ có kết thúc bấ ngờ. Có 1 câu truyện như zay: trong tương lai con người bị người hành tinh tấn công, bắt làm thức ăn. Một nhóm người cố gắng sống sót, đấu tranh, đến khi tưởng chừng sap bi an thit, thì cảnh sát vũ trụ tới. Bọn người hành tinh kia xin lỗii ông cảnh sát rối rít.Hóa ra đó là bọn săn trộm thú hi61m, việc mà con người đã từng làm trước đây với các loài cấp thấp hơn mình.Suy ra chúng xem con người như loài thú, cũng giống như con người đã đối xử với các loài khác
 
Hồi dó có xem một tác phẩm gồm nhìu truyện của Fujiko ( tac giả của Doraemon), dại loại là những câu truyện kỳ lạ có kết thúc bấ ngờ. Có 1 câu truyện như zay: trong tương lai con người bị người hành tinh tấn công, bắt làm thức ăn. Một nhóm người cố gắng sống sót, đấu tranh, đến khi tưởng chừng sap bi an thit, thì cảnh sát vũ trụ tới. Bọn người hành tinh kia xin lỗii ông cảnh sát rối rít.Hóa ra đó là bọn săn trộm thú hi61m, việc mà con người đã từng làm trước đây với các loài cấp thấp hơn mình.Suy ra chúng xem con người như loài thú, cũng giống như con người đã đối xử với các loài khác

Tốt nhất là chúng ta hãy tôn trọng tất cả các sinh vật quanh ta cũng như bảo vệ môi trường sống của tất cả chúng ta! Hãy chung tay vì một thế giới xanh sạch đẹp để muôn loài cùng chung hưởng hạnh phúc các bạn nhé;));))
Trái đất sẽ không bao giờ cô đơn!:D
 
Hôm kia xem phim "StarDust" , thấy có 1 câu khá hay:
"Chúng ta là con người vì chúng ta ngắm những ngôi sao hay chúng ta ngắm những ngôi sao vì chúng ta là con người?"
Ngồi ngẫm nghĩ câu nói này, chợt có 1 cái ý nghĩ gì đó nảy ra trong đầu.
Câu nói đó để phân biệt con người và các loài động vật khác hay sao?
Nhớ hồi lớp 7, môn Sinh Vật, lần đầu tiên thực hành mổ ếch :-& , ban đầu cũng như bọn bạn , đóng đinh lên 4 chi rồi mổ, hình ảnh quằn quại đau đớn của con ếch làm mình phì cười ;)) , chợt có 1 thằng hỏi cô :"Nếu con người cũng nằm lên trên đó, rồi bị mổ ra thì sao cô?". Câu nói đó còn ám ảnh mình tới bây giờ, con người lấy quyền mình là động vật cấp cao nhất, đc phép mổ xẻ , nghiên cứu thử nghiệm trên các loài động vật khác sao? Đã bao giờ con người biết được cảm giác của những con vật đó?

Nếu có 1 ngày nào đó, 1 loài động vật cấp cao hơn con người. và chúng cũng mổ xẻ, nghiên cứu chúng ta như chúng ta đang mổ ếch vậy? lúc đó cảm giác sẽ ra sao?

Như ngay hôm qua, nồi cơm để ngoài trời 1 lúc là 1 đàn kiến lửa bu đông nghẹt cái nồi, mình lấy nước đổ vào, thì 1 lớp xác lềnh bềnh nổi lên .. thật sự thấy kinh tởm con người mình, mình vừa cướp đi hàng trăm sinh mạng , sinh mạng của những con vật "cấp thấp" hơn.... bỗng tưởng tượng ra hình ảnh hàng trăm con người nổi lềnh bềnh trên mặt nước......

Cuộc đời là thế ư?

Còn nữa, hàng trăm loài vật đã bị tuyệt chủng, chỉ vì loài ĐV cấp cao tên "con người". Liệu có ai từng nghĩ con người sẽ bị tuyệt chủng bởi 1 loài cao hơn ko?

PS: Do mình dở tệ môn văn nên trình bày suy nghĩ hơn lang mang, có gì xin các bạn thứ lỗi :).

Nói chung trong cuộc sống con người , sát sinh là điều ko tránh khỏi
Bản thân tớ thỉnh thoảng vẫn đi thả phóng sinh ( mua 1 con vật gì đó tùy tâm , mang đi thả , hoặc cứu con vật nào đó .v.v... ) thấy trong lòng thanh thản cực
Sao anh em ko cùng nhau làm vậy ^^

!
 
Thả phóng sinh ? Một chuyện tôi cho là độc ác :|

Cứu người hay cứu vật thì còn xem là làm được một việc thiện đi , chứ chuyện thả phóng sinh...chuyện đó thiện tâm ở chỗ nào ???
Bạn có biết rằng những con chim bạn thả nó chả bao giờ bay về với cây cối rừng núi của nó được , nó bay được một quãng thì lại bị ng ta bắt lại để bán cho một người khác cũng có ý muốn thả phóng sinh như bạn , được vài lần thì nó chết .... thiện tâm ở chỗ nào ????

Càng nhiều người muốn thả phóng sinh , thì càng có nhiều con vật bị bắt để phục vụ cho cái nhu cầu đó . Nếu ko ai muốn thả phóng sinh , thì sẽ ko có con nào bị bắt . Vậy cái chuyện thả phóng sinh thiện tâm ở chỗ nào ???????????
 
Thả phóng sinh ? Một chuyện tôi cho là độc ác :|

Cứu người hay cứu vật thì còn xem là làm được một việc thiện đi , chứ chuyện thả phóng sinh...chuyện đó thiện tâm ở chỗ nào ???
Bạn có biết rằng những con chim bạn thả nó chả bao giờ bay về với cây cối rừng núi của nó được , nó bay được một quãng thì lại bị ng ta bắt lại để bán cho một người khác cũng có ý muốn thả phóng sinh như bạn , được vài lần thì nó chết .... thiện tâm ở chỗ nào ????

Càng nhiều người muốn thả phóng sinh , thì càng có nhiều con vật bị bắt để phục vụ cho cái nhu cầu đó . Nếu ko ai muốn thả phóng sinh , thì sẽ ko có con nào bị bắt . Vậy cái chuyện thả phóng sinh thiện tâm ở chỗ nào ???????????

Ông nói như đấm vào ass ấy !
Ông dựa vào đâu để nói là đi đc 1 đoạn ng ta sẽ bắt ? Được vài lần nó chết là sao ?
Đã đi thả thì phải thả ở chỗ nào vắng , ít người để tránh người ta bắt , còn việc mình thả nó về thiên nhiên , là mình đã làm việc thiện , còn nếu nó chết vì ốm hay ntn đó thì đó là chiện sinh tồn tự nhiên , hoàn toàn bình thường , còn hưn là chết trong lồng
Ông nói : "Nếu ko ai muốn thả phóng sinh , thì sẽ ko có con nào bị bắt" câu này tui đang thắc mắc về bộ não của ông
Thế người ta bắt cá đi chợ bán , bắt chim về làm thịt ... thì ông nghĩ sao
Sức mình chả thể cứu dc tất cả , nhưng sức đến đâu thì cứu tới đó , miễn có cái thiện tâm trong lòng là dc

Ông nói như đấm vào ass ấy

!
 
hài =))
cái chuyện sinh tồn ăn thịt ăn cá thì liên quan gì đến cái chuyện phóng sinh . Cái chuyện nó chết vì ốm đau bệnh tật thì liên quan gì đến cái chuyện phóng sinh ???

Để tôi nói cho thông não nhé . Nếu ông đi thả , giả sử như nó thoát đi , thì cũng sẽ có một con khác bị bắt để thế chỗ cho con bị thả , nếu ng ta ko bắt thì lấy đâu ra để ông thả ?

Ông nói : "Nếu ko ai muốn thả phóng sinh , thì sẽ ko có con nào bị bắt" câu này tui đang thắc mắc về bộ não của ông
tôi cũng đang thắc mắc não ông nó chứa chất gì trong đó mà ko hiểu nổi cái ý của tôi đấy :-j

Thế bây giờ tôi hỏi ông nhé . Ông đang đi ngoài đường , chả làm gì sai , chả mắc mớ gì , tự nhiên có thằng chạy lại bắt ông nhốt vào cũi vài ngày , sau đó tự nhiên có thằng tới mua ông , thả ông ra , rồi nói ông phải cám ơn nó . Chắc ông thích bị nhốt vào cũi lắm nhỉ , được thả ra chắc ông cám ơn nó rối rít đấy nhỉ ???

p/s : ass thì tôi đá cho thuận chân ông ạ :))
 
hài =))
cái chuyện sinh tồn ăn thịt ăn cá thì liên quan gì đến cái chuyện phóng sinh . Cái chuyện nó chết vì ốm đau bệnh tật thì liên quan gì đến cái chuyện phóng sinh ???

Để tôi nói cho thông não nhé . Nếu ông đi thả , giả sử như nó thoát đi , thì cũng sẽ có một con khác bị bắt để thế chỗ cho con bị thả , nếu ng ta ko bắt thì lấy đâu ra để ông thả ?


tôi cũng đang thắc mắc não ông nó chứa chất gì trong đó mà ko hiểu nổi cái ý của tôi đấy :-j

Thế bây giờ tôi hỏi ông nhé . Ông đang đi ngoài đường , chả làm gì sai , chả mắc mớ gì , tự nhiên có thằng chạy lại bắt ông nhốt vào cũi vài ngày , sau đó tự nhiên có thằng tới mua ông , thả ông ra , rồi nói ông phải cám ơn nó . Chắc ông thích bị nhốt vào cũi lắm nhỉ , được thả ra chắc ông cám ơn nó rối rít đấy nhỉ ???

p/s : ass thì tôi đá cho thuận chân ông ạ :))

Não thèng này có vấn đề thật =)) người bắt người khác với người bắt thú chứ , nếu có 1 sinh vật cao cấp hưn con người thì ông mới lấy ví dụ đó dc chứ , hay để tôi thử bắt ông vào lồng :-j;))
Còn việc tôi thả phóng sinh là ra chợ mua mí con cá vừa túi tiền đem đi thả , thỉnh thoảng lên chỗ bán chim mua rùi thả , hoặc thấy con gì bị thương hay ntn đó thì mình đem đi thả , hỉu chưa
Nếu như thả phóng sinh mà là việc ác thì chả ai thả làm gì
Còn ông nói là sợ thả ra nó chết thì đầu ông có vấn đề rồi =)) thả để nó dc tự do , để mình làm dc việc thiện chút xíu , còn ra ngoài nó tự sống , tự do , nó có chết thì đó là quy luật tự nhiên thôi
Thế để nguyên trong lồng nó ko chết hay sao =))
Thả phóng sinh tức là giải thoát , cứu lấy sinh mạng ... chứ k phải là đảm bảo sự trường sinh cho nó , hỉu chưa hả Mr. Bê Tông =)) ông nghĩ là thả rùi đảm bảo cả sự trường tồn cho nó nữa á :-j sao nông cạn vậy , ông cũng nên lo lắng cho sự trường tồn của chính mình đi =))
Haizzzzzzzzzzzz

!
 
Thôi , qua 2 post là em đủ hiểu đại ca rồi , có cãi với đại ca thì chắc đến tết cũng chưa xong , đại ca cứ làm gì đại ca thích , đại ca cảm thấy đó là việc thiện thì đại ca cứ làm , em ko cản , em phân tích bản chất của vấn đề mà đại ca vẫn chưa hiểu thì em cũng ko dám nói đại ca ngu đâu .
Tiện đây nếu đại ca có quen được vài chục ng cũng thích thả phóng sinh thì nói em một tiếng , lâu lâu em đi bắt chim bắt cá đem bán cho đại ca kiếm thêm tí tiền , dạo này sống khó khăn quá . Em cảm ơn trước . Em xin chấp nhận tiếng ác để đại ca được cái danh thiện tâm.
Xin nói thêm là em chả có đề cập đến vấn đề gì trường sinh trường tồn cả , đừng vu oan cho em , em cũng chả cần sống trường sinh trường tồn làm gì . Em tự cảm thấy ko thẹn với lòng là được .

Kết thúc ở đây nhé .
 
Sống trường sinh thì được gì , từng người quen lần lượt ra đi thì trường sinh để làm gì ?
Quay lại vấn đề kia.2 bác ở trên cãi nhau làm gì.
Làm mà thấy lương tâm thanh thản thì cứ làm :-/ mắc gì mà phải lung tung lên.Cái gì cũng có số hết rồi , chim chóc , con người cũng có số.
Chim bị bắt lại cũng là số của nó , mà nó có chết cũng là số với nó.
Không thẹn với lương tâm là được rồi.
Amen.
 
Thôi , qua 2 post là em đủ hiểu đại ca rồi , có cãi với đại ca thì chắc đến tết cũng chưa xong , đại ca cứ làm gì đại ca thích , đại ca cảm thấy đó là việc thiện thì đại ca cứ làm , em ko cản , em phân tích bản chất của vấn đề mà đại ca vẫn chưa hiểu thì em cũng ko dám nói đại ca ngu đâu .
Tiện đây nếu đại ca có quen được vài chục ng cũng thích thả phóng sinh thì nói em một tiếng , lâu lâu em đi bắt chim bắt cá đem bán cho đại ca kiếm thêm tí tiền , dạo này sống khó khăn quá . Em cảm ơn trước . Em xin chấp nhận tiếng ác để đại ca được cái danh thiện tâm.
Xin nói thêm là em chả có đề cập đến vấn đề gì trường sinh trường tồn cả , đừng vu oan cho em , em cũng chả cần sống trường sinh trường tồn làm gì . Em tự cảm thấy ko thẹn với lòng là được .

Kết thúc ở đây nhé .

Đuối lí thì rút lui cũng là 1 cái thông minh ::)
Ít ra ông cũng ko tệ như tui nghĩ ::)

!
 
Cái gì cũng có số hết rồi , chim chóc , con người cũng có số.
Giày dép còn có số nữa là sinh vật <):)
 
Đuối lí thì rút lui cũng là 1 cái thông minh ::)
Ít ra ông cũng ko tệ như tui nghĩ ::)

!
biết ngay thế nào cũng nói thế =))
chỉ là tôi ko muốn tranh luận nữa , đừng tự huyễn hoặc mình quá :>
 
Theo như the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, thì sinh vật thông minh nhất trên là chuột, thông minh thứ 2 là cá heo, và con người chỉ là thứ 3 :>.
Chuột: Là thể hiện diện trên hành tinh của chúng ta từ 1 giống loài siêu thông minh (hyperintelliget) thuộc nhiều chiều không gian (pan-dimensional), có nhiệm vụ tới kiến tạo Trái Đất và tìm câu trả lời cho "the Answer of Life, the Universe, and Everything" ;))
Dĩ nhiên là truyện giả tưởng thì ko có cơ sở thực tế, nhưng cho ta cái suy nghĩ về sinh vật khác nghĩ gì về chính chúng ta.
"So Long And Thanks For All The Fish" :P
 
mấy bác nói thì nghe hay thật đấy nhưng khi ra ngoài thực tế thì có mấy ai làm đc đâu.
Ai cũng biết "Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng" vậy mà có mấy ai làm đc. Các ngày thường chúng ta ăn thịt thì có ai nghĩ đến mấy con vật đưa lên bàn bị mổ xẻ dã man không(tôi còn không nghĩ đến nữa là mấy bác). Vậy mà giờ đây lại đem mấy cái chuyện ấy lên nói..Thôi thì cái gì cũng xuất phát từ tự nhiên mà ra. Mình không ăn chúng thì có nhiều sinh vật khác ăn chúng, giết hại chúng.
 
Mạnh thắng, Yếu thua ,quy luật tự nhiên. Mọi sinh linh, con người không tránh khỏi được quy luật ấy!
 
Phật dạy: không ăn thịt cá do sát sinh nhưng có thể ăn thịt những con vật nào chết vì lý do tự nhiên.

Khoa học nói: theo lẽ tự nhiên loài người là động vật ăn tạp, chứ không phải ăn cỏ.

Cuộc đời chứng minh: thời nay đào tới Tết cũng không có con thú chết tự nhiên cho mình ăn.

Rốt cuộc, sống ở đời cứ thuận theo lẽ tự nhiên vậy, miễn là hợp lòng người và không thẹn với lòng mình là được. Tuy vậy, có thêm giới luật để tu tâm dưỡng tánh thì hiệu quả vẫn cao hơn là lẽ đương nhiên. Mình không hại người hại vật thì không ai hại mình làm chi cả, hỉ?

Ngoài lề chút, qua bên box Phim Ảnh thấy quảng cáo cái phim District 9 dữ lắm. Nghe đâu cũng nói về đề tài kỳ thị chủng tộc, một mặt xấu đặc trưng của con người. Đại khái, con người vừa cao quý vừa đạo đức giả. Cái gì cũng có 2 mặt của nó cả.
 
Nho học dạy; Nhân chi sơ tính bổn thiện
Niestche nói: Phải bít ác bít tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ hơn
Tui nói:Mình nuôi mình ăn :-*
 
Back
Top