Tiểu sử của các nhân vật trong dòng COD Modern Warfare !

Status
Không mở trả lời sau này.
pà kon ơi,sv đâu mất hết ồi,ko đc. rape ngứa tay wa'^^
 
Nhớ lại thì trong chapter 9 của Band of brother thì một thằng lính US bị ăn 1 phát đạn colt .45 vào đầu vì cãi nhau với cái thằng lính khác đang canh gác ở đó ! Kết quả là anh đó vãn sống :-? ! Đừng nghĩ rằng có headshot là chết nhá ;)) ! Duy nhẩt 1 chỗ bắn vào thường là chết là ở giữa cổ ! Thường lính tỉa hay bắn vào khu vực đó hơn là vào đầu !

Ai lại không biết :-" .... Nhưng đa phần 100 % bị hs thì 95 % chết hết rồi , 5 % còn lại may mắn thôi ... Trong chiến tranh bị hs mà còn sống thì chắc mất trí hoặc tâm thần phân liệt mà thôi.
@laggos : Ờ MW2 mốt có thằng nhân vật L.D nữa , biết là ai không ? :)).
 
Ai lại không biết :-" .... Nhưng đa phần 100 % bị hs thì 95 % chết hết rồi , 5 % còn lại may mắn thôi ... Trong chiến tranh bị hs mà còn sống thì chắc mất trí hoặc tâm thần phân liệt mà thôi.
@laggos : Ờ MW2 mốt có thằng nhân vật L.D nữa , biết là ai không ? :)).

L.D là ai :-?
xoắn tao là coi chừng nha Sam :-w
 
* Trong nhiệm vụ Blackout, Captain Price sẽ nói 1 câu thoại ngẫu nhiên với Soap - người chơi : "Good job, MacMillan would be proud."
QUOTE]

Đính chính nhé,Đổi chữ pruod thành impress đi
 
Impressed , dùng theo thì quá khứ =D .... Nghĩa là Macmillan nghỉ hưu rồi.
 
Sr,mình nhầm:D:D:D
Àh mà chủ topic có profile của ZAKHAEV ko ???
 
Đính chính nhá,Impressed, dùng theo cấu trúc bị động(passive) mới đúng! =D
 
Price
Biệt danh : Bravo six ( ko nhầm đâu đấy )
Xuất hiệ trong COD 4 : Modern Warfare
Cấp bậc : Đại úy
Trực thuộc : Nhánh 22 trong đoàn SAS
Vũ khí sử dụng : M4A1 SOPMOD, M1911, M21, Silenced USP .45, Knife

Trong những sự kiện của Call of Duty 4: Modern Warfare, Price mang cấp bậc đại úy và chỉ huy bốn người đàn ông thuộc SAS từ eo biển Bering đến Nga rồi Azerbaijan sau đó cuối cùng lại trở lại Nga . Price thường mang 1 khấu M4A1 được chế và hay đội một chiếc mũ bush trong các nhiệm vụ của mình 15 năm trước các sự kiện trong COD 4 : Modern Warfare Price là một lính mới dưới sự chỉ huy của Đại úy MacMilian trong một hoạt động bí mật tưởng đã ám sát thành công Imran Zakhaev với một viên đạn từ khẩu súng M82 nhưng đáng tiếc Zakhaev vẫn sống và chỉ bị cụt một cánh tay . Cuối cùng khi kết thúc COD 4 Price bị thương nặng khi rút lui khỏi một căn cứ phóng tên lửa hạt nhân tại Nga , ngay trước khi mất đi ý thức Price đã kịp ném cho Soap khẩu súng ngắn M1911 của mình để anh này kết liễu Zakhaev và 2 cận vệ khi đó đang bị phân tâm bởi sự xuất hiện của binh lính chính phủ Nga, Sau đó Soap nhìn thấy một sỹ quan quân y cố gắng, dường như vô ích, để cứu Price . ( Cuối cùng người chơi cũng không được biết Price liệu có thoát chết hay cũng đã đi theo Bravo team của anh )=((
.
___________Auto Merge________________

.
Mấy pác thông cảm đi dịch nên nó có chỗ lộn linh tinh một tí thông cảm :D
cho e đóng góp 1 tí price còn xuất hiện trong phần 1 và phần 2 đều trong chiến dịch lính anh :">
 
Trong Cod 1 phần của bọn Mỹ cũng có nhiệm vụ giải cứu Price khi ông này bị giam ở...đâu ý quên rùi:P:P:P
 
Ở trong nhà tướng Đức (màn Chateau) của COD1 ;))
 
Ở COD1 thì ông ấy đã tình nguyện ở lại tàu để kích nổ quả bom rồi :))
Thế mà COD2 lại xuất hiện và COD4 vẫn chưa biến mất :-"
 
Khoái nhất Cpt.McMillan, hem có ảnh ông ý à :-ss
 
Ở COD1 thì ông ấy đã tình nguyện ở lại tàu để kích nổ quả bom rồi :))
Thế mà COD2 lại xuất hiện và COD4 vẫn chưa biến mất :-"

hình như có bạn ko hiểu hoặc cố tình ko hiểu Price trong các phiên bản ko phải là 1 người :|
 
hình như có bạn ko hiểu hoặc cố tình ko hiểu Price trong các phiên bản ko phải là 1 người :|
1 và 2 thì cùng 1 người (nhưng khác thời điểm). COD4 thì chắc là con rơi hay cháu rơi của Price ở phần 1 và 2 :))
 
Imran Zakhaev
256px-Zakhaev.png

Bắt đầu tiểu sử của lão này với 1 câu nói của Cpt.MacMillan : "Good shot Lieutenant, I think you blew off his arm. Shock and blood loss'll take care o' the rest." ( Bắn tốt đấy trung úy , tôi nghĩ là anh đã thổi bay cánh tay hắn ta . Shock và mất máu sẽ lo nốt phần còn lại ) :D

Biệt danh : Fourth Horseman
Trực thuộc : Tổ chức dân tộc cực đoan
Chức vụ : Nguyên soái
Chết năm : 2011
Vũ khí : thấy xài mỗi khẩu Desert Eagle
Từ năm 2011 ngược về 15 năm trước tức là năm 1996 Zakhaev không là gì hơn 1 tay lái buôn , chứng kiến sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết với hắn đó là cơ hội trục lợi hắn thu thập nhiên liệu hạt nhân từ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl bị nổ năm 1986 tại Prypiat (Ukraine thuộc Liên Xô cũ )khiến thành phố này trở thành 1 thành phố MA, sau đó bán những nhiêu liệu "quý giá" này vào thị trường chợ đen .
Các hoạt động phạm tội của hắn cuối cùng cũng đã bị tình báo Anh Quốc phát hiện và lực lượng SAS (Special Air Service) đã được lệnh ám sát đầu tiên từ sau thế chiến thứ 2 nhằm vào hắn ta Zakhaev.
Lực lượng SAS cử 2 xạ thủ tham gia chiến dịch này là Cpt.MacMillan và Lieutenant Price để loại bỏ Zakhaev, tại Prypiat từ khi xảy ra thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân thì trông có vẻ yên bình nhưng thật sự thì có người dân nào dám bén mảng tới vì sợ nhiễm phóng xạ nhưng nơi này lại tập trung rất nhiều lính đánh thuê của Zakhaev, mặc dù vậy Cpt.MacMillan và Lieutenant Price vẫn có thể lén thâm nhập vào khu vực này và không bị phát giác do đã được ngụy trang và hành động rất cẩn trọng + "gọn" :D .
1 phát đạn với khoảng cách trên 800 mét từ khẩu Barrett M82 sniper của Price đã bay trúng vào vai trái của hắn, MacMillan nghĩ rằng shock và mất máu sẽ khiến hắn không thoát đc cái chết nhưng kết quả đã không được như ông mong đợi hắn chỉ mất một cánh tay trái .
15 năm sau vào năm 2011 Zakhaev trở thành chủ tịch của đảng mặt trận giải phóng dân tộc Nga theo quan điểm của hắn hiện chính phủ Nga đã "bán rẻ" quê hương yêu dấu của họ cho phương tây do đó hắn căm thù chính phủ đương thời và phương tây, hắn trở lại Nga, tìm mọi cách để khôi phục lại một đất nước như khi mà nó chưa bị sụp đổ, để lật đổ chế độ hiện tại hắn và cái tổ chức mặt trận dân tộc của mình ra sức tạo nên các cuộc khủng hoảng chính trị leo thang nhằm gây nội chiến tại nước Nga, Quân đội của hắn sử sử dụng các phương tiện chiến tranh của chế độ cũ như "tên lửa pháo binh BM-21,BMP-2 ,trực thăng chiến đấu Mi-24" và chỉ huy các lực lượng này là con trai của hắn Victor Zakhaev .
Cuộc nội chiến này có can hệ rất lớn tới hòa bình thế giới vì nếu phe Zakhaev chiến thắng hắn sẽ có quyền truy cập không giới hạn vào kho vũ khí hạt nhân của Nga với hơn 15.000 đầu đạn hạt nhân có thể kích hoạt bất cứ khi nào nhưng cuộc chiến của hắn đã vấp phải sự phản kháng rất mạnh mẽ từ các đơn vị quân đội Nga trung thành với chế độ hiện tại .
Zakhaev hiểu rằng nếu chiến đấu như vậy hắn sẽ mãi không thành công vì cuộc chiến này còn thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cả 2 nước này đều đang hỗ trợ chính phủ Nga hiện tại . Tuy nhiên hắn vẫn còn 1 người bạn có ảnh hưởng chính trị tại một quốc gia Ả Rập tên hắn là Khaled Al-Asad, hắn liên hệ với Khaled Al-Asad và tài trợ cho cuộc đảo chính của Khaled Al-Asad lật đổ Tổng thống Yasir Al-Fulani của quốc gia này . Bản thân Zakhaev và con trai cũng tham gia vào cuộc đảo chính này, Victor Zakhaev kẻ này trong cắt cảnh đã đưa tổng thống Yasir Al-Fulani đến nơi hành quyết và cảnh hành quyết đã được phát trên đài truyền hình quốc gia , sau cuộc hành quyết tổng thống Yasir Al-Fulani Quân đội thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã đổ bộ vào quốc gia Trung đông này dưới sự tấn công của Hoa Kỳ Al-Asad đã được đưa đi tị nạn ở Azerbaijan nơi hắn được bảo vệ bởi lực lượng của Zakhaev nhưng cuối cùng hắn cũng không có đường về khi bị Bravo team của Cpt.Price bắt và giết tại đây, qua tra khảo và với những gì mình biết Cpt.Price đã biết được Zakhaev đứng sau vụ này và chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ nổ ở Trung Đông .
Khi Hoa Kỳ và Anh hiểu ra ý định chuyển sự chú ý sang Al-Asad của Zakhaev chính phủ 2 quốc gia này đã hạ lệnh cho lực lượng cho 2 đơn vị chủ lực của mình lùng bắt đc con trai Zakhaev để truy ra vị trí của Zakhaev nhưng bất thành vì hắn tự sát, giận dữ với cái chết của con trai Zakhaev yêu cầu Hoa Kỳ và Anh hoặc để nước Nga tự liệu hoặc nhận hậu quả bằng cách phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đến tám thành phố lớn nhất ở biển Đông Hoa Kỳ: Boston, Hartford, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington DC, Richmond và Norfolk đe dọa trực tiếp 41 triệu mạng người . Nhưng rồi kết hoạch của hắn đã thất bại khi các trinh sát của Hoa Kỳ và SAS của Anh đã vô hiệu hóa được các đầu đạn này . Trên đường tẩu thoát của hai lực lượng này cây cầu duy nhất mà họ phải đi qua đã bị trực thăng chiến đấu Mi-24 phá hủy rồi thì điều ai cũng không muốn đã đến Zakhaev cùng 2 cận vệ lững thững bước tới lần lượt kết liễu các chiến sĩ nhưng rồi trong 1 khoảng khắc bất ngờ vì chiếc Mi-24 bùng nổ do dính đạn từ chiếc Mi-28 của quân đội Nga hắn đã phải mất mạng dưới tay John "Soap" MacTavich.
Cái chết của Zakhaev chính là bàn đạp chính trị để Vladimir Makarov thao túng quyền lực trong tổ chức mặt trận đân tộc và các bạn biết VLADIMIR MAKAROV là ai ko ? đó chính là người bạn sẽ phải đối đầu trong COD 6 Modern Warfare 2 với vai trò là nhân vật phản diện chính trong Game :D và đây người mà các bạn cũng như tôi đang mong ngày mong đêm đây
2ndTrailer17.png

.
___________Auto Merge________________

.
VLADIMIR MAKAROV
2ndTrailer17.png

.
___________Auto Merge________________

.
t7hpxd.jpg
 
Sao up ảnh lỗi nhiều thế:(:(:(
 
cái ông Cap PRICE này làm mọi người lung tung hết cả lên, theo em chắc COD lấy hình tượng của 1 ông tướng nào đó làm vô game cho thêm sinh động, chứ còn ổng sống từ phần 1 tới 4 thì có vẻ hơi quá=))
 
Tất nhiên, chứ nếu ông sống đc. thì cũng phải 80 tuổi, thế thì đánh đấm gì=))=))=))
Mà mọi người có để ý rằng,từ bản 1 đến bản 4, IW đều làm mặt ông Price theo cùng 1 kiểu không ???
 
Dựng từ 1 mẫu thì đương nhiên là giống nhau:-"
Reznov trong COD5 và Zakhaev trong COD4 cũng dựng từ 1 model mà ra đấy chứ:-"
 
Renov thì còn có thể, chứ Zakhaev thì nhìn không giống lắm:)):)):))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top