Thôi nào mọi người không nên vùi dập tuổi trẻ tài cao. Thời nào chẳng có anh hùng xuất thiếu niên. BOD nói vậy Robin thấy phải không ? Người ta có kinh nghiệm người ta mới lên chia sẻ. Mức H/H cũng đã gọi là cao tay rồi, bàn chi đến VH/VH ? Nồi nào xài vung nấy, không nến lấy vung to hơn mà đậy vào hóa ra nồi bị đè xuống, bị che mất àh ?
Vả, BOD thấy anh em được dịp có trận gió lại hết thảy căng buồm hùa theo, ôi thôi thì bao nhiêu là thuyền theo gió ra khơi, ngược sóng băng băng, đã thế chưa vừa lòng, vừa căng buồm lại còn lập đàn cầu gió như Gia Cát cầu phong. Nghĩ lại cũng vì anh em mình gần đây đang thiếu gió nên mới thế. Thiết nghĩ nếu cần, cứ mời anh xanh, anh tím về đây mà thổi, ắt hẳn gió tai gió lớn chẳng ai bằng.
Riêng Robin cứ thay mặt các anh xanh anh tím ấy mà cho các anh em được phen dong thuyền cho thỏa nỗi trông ngong. Mấy ngày nay cá cũng ít có mà ăn vì thiếu ngư dân. Cứ thế mà làm, BOD khuyến khích, BOD khuyến khích. Kinh nghiệm là thứ cần thiết và có share thì mới tiến nổi, ai có ít share ít, có nhiều share nhiều. Ko có cũng cứ share, xem như thêm chút gió cho đời.
^: nhìn ảo nhểy