Xin thưa với các bác, em vừa chơi lại Khăn Vàng phần hard để test, mới chơi được có 4h đã chiếm cả bình nguyên, tiểu bái, bộc dương, trần lưu sau đó bỏ tiểu bái.
Thấy mấy điểm sau:
1. Trong 2 năm đầu, ko thấy ai đánh Bộc Dương hết.
2. Tướng ẩn ở thành Bộc dương rất đông, 30 ngày đầu của tháng 1/251 đã search được 8 thằng, trong một năm đầu của 251 lại có thêm 3 em tự tiến cử.
Mặt khác charm cua anh em họ Trương rất khá nên thu phục được ngay.
3. Em đánh thành rất dễ.
+ Bình Nguyên ,Viên chiếm sau đó Hàn phức đến đánh, tan hoang hết, 1 phát sét là vỡ thành, mà 2 quân bên bên cạnh thì vì đánh nhau kiệt lực nên ko ra được
--> search được vài tương ẩn nữa
+11/251: Tư mã, Lưu Đại đánh nhau chết gần hết.
1 phát sét thành Trần Lưu vỡ, đạo quân ngựa có phan chương nhảy vào chém 1 nhát capture thằng có skill forcus
-->thu phục hết tướng của Lưu Đại rùi bỏ thành
+ 8/252: Lã bố, Đào từ đánh nhau chết gần hết
1 sét!
--> thu phục hết tướng của Đào từ rùi bỏ thành
+ Đem phan chương và mấy tướng khỏe sang giữ ở Bình nguyên
Tóm hết mấy thằng khỏe như Nhan Lương, Văn Sú, Trương Cáp của quân Viên, Hàn
+ Sang 253, thu phục được Giả sung có skill forcus.
Trong lúc ấy Tào và Tư mã đánh nhau.
Lại 1 sét vỡ Trần Lưu.
Có Forcus+ Heaven thì bao nhiu thằng đánh Trần Lưu chết bấy nhiêu
( em xây 3 cái tháp cung ở phía tây tương tự khi dùng quân Lưu Đại,
cứ sét,rồi sai tướng ra duel hoặc kill capture)
+254 các công trình hoàn chỉnh hết ở Bình Nguyên, Trần Lưu, Bộc Dương
Tướng hơn 100
Khó đấy à???????????????????????????????????????
3.Nhớ hồi trước:

+Quân Tào kéo sang đánh Bộc Dương 6 vạn, dồn cục ở chỗ cái cầu rồi chết hoặc hết lương có mỗi 2 vạn quân thủ. Mấy đạo lẻ tẻ bài 251 ăn nhằm gì.
+Chơi sét phải chơi khéo chứ:
Save&Load
Dùng set để thủ cầm ít quân thôi, rồi chạy vào thành luyện đúng 1 phát lại đầy will chứ có gì đâu
+Music để hồi sức cho quân khác chứ ko phải sét
+Đốt lửa sát cảng để quân nó chui vào cảng, sét 2 nhát thì bao nhiêu quân cũng ra tro hết
4. Gần trăm tướng, thì mấy thằng yếu ra giữ cảng, luyện will là đúng còn gì
5. Bình Nguyên có góc chết chẹn được mà def đường lại lắm vàng mà bác bảo ko được thì Trần Lưu; Tiểu bái đỡ được vào mũi, thành thì bé, đường thì rộng, ko có góc chết

Chả lẽ cứ ngồi im ở Bộc Dương?
