@ bác chimsun: chém em nhá ! thù nhá
em chỉ muốn chia sẻ tình cảnh với những ng cùng chung số phận thui mừ .
MA nói đi nói lại làm gì, khi nào các bác có vợ sẽ hiểu 1 định luật bất di, bất dịch :
Mình kiếm đc nhiều tiền hơn vợ, luôn thể hiện voi vợ là : anh thì khôn, em thì ngốc >> cấm cãi >>>>> thì nó làm gì cũng phải ngước mình 1 cái .
Chiều quá hư sinh nhờn : đang sims, nó kéo đi thì ok! nhờ anh em set ảnh , cung độ dùm
-đang đánh nhau, nước sôi lửa bòng , hừng hực khí thế , mà cù nhây, nhì nhằng thì ...tối cho ngủ 1 mình, (các bác đừng tưởng vợ đá mình đi là nó sướng , nó thiếu hơi mình nó còn khổ gấp mấy lần mình <--- ai có vợ tự biết là em chém hay ko chém
).
___________Auto Merge________________
.
Hic hic
Hôm qua vợ em còn dọa đập con Lap của em. Và cắt dây mạng nếu còn tiếp tục hẹn hò với em Linh.Nản quá.
Xây dựng thì cắm Auto được chứ đánh trận thì
Help me!
chốt 1 câu : em thích anh đi làm cả ngày ko ở nhà hay muốn anh đi làm về nhà ngay???? SỐNG VỚI NHAU CŨNG PHẢI CÓ 1 TẤM LÒNG CHỨ, cứ ép anh hoài là anh... bỏ về quê nội đấy




