Đùa à, nói qua nói lại hình như trong này có vài người là chơi OB bằng cảm nhận sao?
Đã đọc hết file, lấy hết event, làm hết ending và tìm hiểu thì các câu chuyện lại rất hay.
Họ không phải siêu anh hùng của Racoon nhưng vẫn sát cánh để chiến đấu với nhau. Ai cho Rin những khuyết điểm của OB đi? Chả nhẽ cứ cầm 1 anh hùng bị zombie cắn, bơm thuốc rồi chạy rambo hết game mà không hề lo lắng việc virus phát tác, chống chọi với việc bị lây nhiễm...Cuối cùng là họ chấp nhận cái chết của mình nhưng vẫn làm một cái gì đó ý nghĩ. Nếu nó tệ thì đã không có bản OB#2 rồi. Ở bản 1 không có Kevin cho nổ dãy đường đầy ắp Zombies thì khúc sau mấy anh hùng chúng ta không có đi phè phởn thế.
Cốt truyện OB hoàn toàn liên quan và giúp giải thích khá nhiều chi tiết ở các bản trước như tại sao trụ sở S.T.A.R bị tấn công...
Nói thế cậu đừng chơi OB làm gì , và các bản Re sau này nữa. Những người còn sống ở RC : Jill, Carlos, Ada, Leon, Clarie...Cũng là những người còn sống ở RC đó, chỉ khác là họ thoát thôi.