Nhìn đây mới sực nhớ, nói cho khỏi quên
Từ sau khi về ở ẩn cùng với các bô lão ngày ngày nướng mực chém gió, theo dõi lớp đàn em tự phát triển mình nhận ra một điều là: Các bạn chú trọng thắng thua quá. Chú trọng ở đây không phải kiểu cay cú ơ cái đmm mày thắng tao xong rồi chạy à đứng cm mày lại xem nào. Chú trọng ở đây là theo kiểu anh ơi làm thế nào thắng được thằng này thằng nọ, con này khắc con này không anh. Chỉ cho các bạn cách thắng thì đơn giản thôi, vì hầu hết mọi người kinh nghiệm còn tương đối non (cái này không trách được các bạn, chỉ vì sinh ra trong thời các ông già trụ cột đã ẩn dật hết, trên vsnet ngày xưa có mấy thằng đáng phục thì cũng đã quit). Mà muốn thắng thì cũng là tốt, chẳng có ai ko muốn thắng mà thắng được cả. Chỉ có điều thắng với cái giá thế nào. Khi đã là game chơi for fun, lại chơi theo cộng đồng thì cái quan trọng nhất là anh em có vui vẻ với nhau hay ko; nhì là người thắng cuộc có được mọi người coi trọng hay ko.
Nói ra thì nghe rất cliched, nhưng cái mục đích cuối cùng khi lên pro ko phải là chém đc thằng pro khác, mà là làm cho thằng pro khác phải nể mình. Ngay xưa Kanj có giao hảo với vài thằng Nhật với Sing trên vsnet, tất cả đều rank S cả riêng mình để rank C, nhưng mỗi khi vào trận cả 2 đều ko quên respect 3 lần, đối thủ faint cũng đứng respect. Bởi vì sao? Khi đã đạt đến trình độ nào đó rồi, bạn ko còn muốn chiến thắng đơn thuần nữa, mà là một trận đánh cống hiến, ấn tượng, một trận thắng mà kẻ thua phải thốt lên khen hay. Phải để lại ấn tượng đến độ khi nào bạn dùng char đó, dù để tên vsnet khác chúng nó vẫn biết là đang đánh với ai. Ấn tượng ko phải theo kiểu Rakusyo liên tục, mà ấn tượng trong lối đánh.
Ngày xưa khi mới có vsnet, các mem như nick, DK, raimei, thậm chí cả 1 số pro khi đánh với Kanj đều nói "thua cũng vẫn thấy sướng", cái respect đối với mình cũng từ đó mà ra. Cả khi Kanj đánh với Wasabi khi gần như chưa quen biết, cái mutual respect cũng từ vài trận tes/ venom vs slayer rất balanced mà ra.
Hiện giờ các players có được cái status theo kiểu "tượng đài" như thế ko nhiều. Sơ sơ chỉ có 6: CrazyFaust, Lynx, Wasabi, ChungNT, Yuna và Kanj. 6 người này, mình xin đảm bảo, dù có thua đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn sẽ là top players của GGVN mà ít ai thay thế được. CrazyFaust khi về nước bị anh em dập cho tơi tả kể từ newbie trở đi, nhưng ko ai có thể nói đẳng cấp của anh thấp. Wasabi có những lúc đánh ai cũng thua, nhưng vẫn là 1 trong những player hay nhất trong lịch sử GGVN. Lynx với Sol ko dùng DL mà đánh theo bản năng vẫn ăn được CF. 2 người mới hơn là Chung, Yuna cho dù có bị vùi dập đến đâu thì sau này khi xếp rank 2 người, đảm bảo ko thể dưới được rank B+.
Thế thôi. Trong 1 game bao h cũng có cách chơi "để thắng", và thường thì cách chơi này rất dễ. Cái khó nhất 1 player làm được, đặc biệt là trong game giàu chất rock và cống hiến như GG, là để lại ấn tượng trong lối đánh của mình. Hãy làm sao để sau này, khi người ta gọi tên 1 style đánh, người ta phải nói những câu kiểu "đánh Sol theo kiểu Lynx" hay "Tes đánh đúng như Wasabi", "Roboky đánh y như ChungNT", "Đánh Ky như thằng Kanj thứ 2". Đấy mới là cái đích mà mọi người cần hướng đến.
Chào quyết thắng và chúc mọi người sớm tìm được vị thế cho riêng mình