- Banned
- #61
Nước Việt Nam đang phát triển, chưa ổn định nên chỉ cần một năm là đủ thứ chuyện thay đổi.Hư hỏng chỉ một số bộ phận, ko kể 8x , 9x.Nhưng ko phải ko có lý do mà người ta chia ra như thế
Mình là 8x, quê ở một cao nguyên "hơi hẻo lánh"
,chỉ cần xem qua những năm cấp III đã thấy khác hẳn:
Hồi mình đi học đầu năm cấp III ( cỡ 2001-2002 gì đó ), đại đa số gia đình còn dưới mức khá giả, nên ăn uống chỉ cần no là được, đứa nào đứa nấy ốm tong teo,thằng nào cao đc 1m7 là "ngon" lắm ,còn chị nào >1m6 coi như là hot rồi. Sữa là thứ xa xỉ. Máy tính nhà nào giàu & xì tin lắm mới có ( trừ mấy quán net ). Internet gần như rất lạ lẫm, chỉ có mấy quán net có cái dial-up tò tí te mà tiền thì trên trời.
Thằng nào có đĩa xxx thì phải nói là "độc quyền, của hiếm".
Còn anh chị thích nhau chỉ dám liếc nhìn, lén gặp nhau. Anh chị nào cặp kè coi như là chủ đề bàn tán của cả trường.
Còn bây giờ,quê mình khác hẳn, nhà cửa mọc như nấm, nhà nhà ai cũng có ADSL,đèn đường sáng trưng, mấy đứa nhóc ngày xưa mình hay giành sân đá banh của tụi nó giờ đẹp trai đẹp gái,cao to(bọn 9x chớ gì nữa). Đi đâu cũng cặp cặp kè kè,coi trời bằng vung.Trình đú tuy ko bằng ở thành phố nhưng cũng đã chơi lắm rồi, ít nhất hơn hẳn bọn mình ngày xưa.Chính thầy mình ( dạy lâu năm rồi ) cũng bảo đa số tụi nó bây giờ thông minh hơn xưa nhưng mà lười học hơn, ko lo gì cho tương lai cả.
---> Đa số thôi nhá, đừng ném tạ tội nghiệp
Đấy là vài nét tiêu biểu thôi đấy.
Mình là 8x, quê ở một cao nguyên "hơi hẻo lánh"
,chỉ cần xem qua những năm cấp III đã thấy khác hẳn:Hồi mình đi học đầu năm cấp III ( cỡ 2001-2002 gì đó ), đại đa số gia đình còn dưới mức khá giả, nên ăn uống chỉ cần no là được, đứa nào đứa nấy ốm tong teo,thằng nào cao đc 1m7 là "ngon" lắm ,còn chị nào >1m6 coi như là hot rồi. Sữa là thứ xa xỉ. Máy tính nhà nào giàu & xì tin lắm mới có ( trừ mấy quán net ). Internet gần như rất lạ lẫm, chỉ có mấy quán net có cái dial-up tò tí te mà tiền thì trên trời.
Thằng nào có đĩa xxx thì phải nói là "độc quyền, của hiếm".
Còn anh chị thích nhau chỉ dám liếc nhìn, lén gặp nhau. Anh chị nào cặp kè coi như là chủ đề bàn tán của cả trường.Còn bây giờ,quê mình khác hẳn, nhà cửa mọc như nấm, nhà nhà ai cũng có ADSL,đèn đường sáng trưng, mấy đứa nhóc ngày xưa mình hay giành sân đá banh của tụi nó giờ đẹp trai đẹp gái,cao to(bọn 9x chớ gì nữa). Đi đâu cũng cặp cặp kè kè,coi trời bằng vung.Trình đú tuy ko bằng ở thành phố nhưng cũng đã chơi lắm rồi, ít nhất hơn hẳn bọn mình ngày xưa.Chính thầy mình ( dạy lâu năm rồi ) cũng bảo đa số tụi nó bây giờ thông minh hơn xưa nhưng mà lười học hơn, ko lo gì cho tương lai cả.
---> Đa số thôi nhá, đừng ném tạ tội nghiệp

Đấy là vài nét tiêu biểu thôi đấy.


,9x bựa thì chiếm 1 phần,nhưng 1 phần đó hơn xa 8x trước đây
.