Ngũ kỳ: All about HPLN - 5th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chú Bát Kì chắc có gì khủng lắm đây, ko tài năng hơn thất kì thì tư duy nó cũng phải khác người thường, chờ bác Miu PR thằng này:D

Sao bên Ngô chưa xuất hiện Lỗ Túc nhỉ? Nhớ theo trình tự xuất hiện thì trong Tam Quốc, Lỗ Túc xuất hiện cùng lúc với Trương Chiêu mà h bác Miu vẫn chưa cho thấy mặt, xét về tài năng thì Lỗ Túc cũng thuộc dạng đỉnh, khả năng chính trị với sắp xếp nội loạn khá là giống với Tuân Úc.
 
thì đúng là trước đây 2 thằng này hay khích bác nhau mà :))

Nhỉn Viên Phương thanh lý các sư đệ...
Xong quay lại xem Giả Hủ cưỡi ngựa đưa Quách Gia khỏi Lạc Dương.
Đối với bát kì vốn "sống chết mặc bây" thì 2 người tình cảm tốt nhất rồi.
 
Quách gia đưa giả hủ chứ [-x.

Mà 2 thằng này theo kiểu thương nhau lắm cắn nhau đau mà :D
 
2 chú này đều xài binh pháp hắc ám, thờ cùng 1 chủ, lúc Hủ bị bắn tên thì Gia cưỡi ngựa đến cứu, lúc Gia ốm thì Hủ đến thăm chém gió cùng, nhắc nhở Gia nghỉ ngơi cho nhanh lành bệnh. Tóm lại: Trong bát kì 2 chú này thân nhau nhất, lúc nào cũng thấy đi với nhau.;))
 
Có khi nào 2 idol Giả Hủ của mình bị g..a..y không :((
 
Bát kì thằng nào chả gay;))

Còn Chu Du là gái nên bị les:)):))
 
Vậy là Lục Tốn không phải trong bát kì hả bạn :D

uh,lão bát ko phải Lục Tốn đâu :)

thì đúng là trước đây 2 thằng này hay khích bác nhau mà :))

Giả Hủ khích cho Quách Gia máu lửa,ko mặc cảm bệnh tật mà về với Tào Tháo thôi.Chứ Giả Hủ lúc nào chẳng leo lẻo Quách Gia là no.1 trong bát kỳ. :))
 
%-(X_X ải ải.......... topic nguy hiểm quá #:-s

*tin mới nhất (từ đầu tuần rồi nhưng lười quá giờ mới công bố): Lỗ Túc chưa thấy đâu nhưng có 1 nv mới đã xh, anh được ưu ái hẳn double page \:D/
1252762050338.jpg

hiện giờ vẫn chưa có gì bảo đảm danh tính của trang hảo hán này, nhưng nếu bản dịch của google translate tôi có trong tay không sai thì anh chính là................................LỮ MÔNG \m/ \m/ \m/
vậy là lại thêm 1 ứng cử viên cho ngôi lão bát bị sút khỏi danh sách \m/
 
%-(X_X ải ải.......... topic nguy hiểm quá #:-s

*tin mới nhất (từ đầu tuần rồi nhưng lười quá giờ mới công bố): Lỗ Túc chưa thấy đâu nhưng có 1 nv mới đã xh, anh được ưu ái hẳn double page \:D/
1252762050338.jpg

hiện giờ vẫn chưa có gì bảo đảm danh tính của trang hảo hán này, nhưng nếu bản dịch của google translate tôi có trong tay không sai thì anh chính là................................LỮ MÔNG \m/ \m/ \m/
vậy là lại thêm 1 ứng cử viên cho ngôi lão bát bị sút khỏi danh sách \m/

Lã Mông mà cũng nghĩ là 1 trong bát kì thì hơi bị lạ .Lã Mông thuộc vào danh tướng . Theo La Quán Trung thì lúc anh chết quạ bu khắp người , sau này Tôn Quyền lập miếu thờ thì ai đi viến đều có 1 con quạ tiễn ra tới cổng rùi mới quay vào =))=))=))=))=))=)) (đọc TQDN có nhiều tình tiết ảo vô đối :)):)):)))
 
hồi trước cãi nhau xem ai là anh 8 thì cả tên LM cũng bị lôi vào, nay tôi nói thế để a e cập nhật tình hình \m/

P.S: đã có trong tay bản dịch đáng tin cậy và khẳng định đấy chính là LM \m/

P.S 2: anh này chuyên nói tục =))
 
Lã Mông mà cũng nghĩ là 1 trong bát kì thì hơi bị lạ .Lã Mông thuộc vào danh tướng . Theo La Quán Trung thì lúc anh chết quạ bu khắp người , sau này Tôn Quyền lập miếu thờ thì ai đi viến đều có 1 con quạ tiễn ra tới cổng rùi mới quay vào =))=))=))=))=))=)) (đọc TQDN có nhiều tình tiết ảo vô đối :)):)):)))

Tại hạ nhớ bị quạ bu là Cam Ninh chứ nhỉ. :-?
P/S: Lã Mông đẹp trai phết :))
 
Sao mình cứ thấy thằng LM này giống giống thằng nào ấy L-)
 
Lã Mông là đại tướng Ngô mà, sao lại là kỳ được cơ chứ :-<
 
Lã Mông mà cũng nghĩ là 1 trong bát kì thì hơi bị lạ .Lã Mông thuộc vào danh tướng . Theo La Quán Trung thì lúc anh chết quạ bu khắp người , sau này Tôn Quyền lập miếu thờ thì ai đi viến đều có 1 con quạ tiễn ra tới cổng rùi mới quay vào =))=))=))=))=))=)) (đọc TQDN có nhiều tình tiết ảo vô đối :)):)):)))

nếu không có cậu kia chỉnh lại là Cam Ninh thì suýt nữa tớ nghĩ bát kì là anh Lax(srr telex :'>) Mông này rồi :-<. Vì cái đoạn anh Hỏa định bắn anh Thống đi trên thuyền với anh Bát thì quạ bay đầy trời.
 
nếu không có cậu kia chỉnh lại là Cam Ninh thì suýt nữa tớ nghĩ bát kì là anh Lax(srr telex :'>) Mông này rồi :-<. Vì cái đoạn anh Hỏa định bắn anh Thống đi trên thuyền với anh Bát thì quạ bay đầy trời.

nhầm rồi bro, lúc đó a Thống đi với 1 gia nhân chứ k fai a Bát. Mà sao khẳng định đó là a Bát nhỉ, tớ nghĩ đó là a Thất thì hợp lý hơn chứ.. Ngay sau đó là "thủy tại nhất phương" mà :D
 
chỉ xuất hiện có vài trang nhưng nhìn chung là tg xây dựng nv LM khá sát với lịch sử: 1 viên tướng mưu mẹo nhưng thiếu văn hóa, điển hình là việc anh mở mồm là văng tục và phải nhờ người khác đọc hộ thư của anh Du =)) [-X

nhầm rồi bro, lúc đó a Thống đi với 1 gia nhân chứ k fai a Bát. Mà sao khẳng định đó là a Bát nhỉ, tớ nghĩ đó là a Thất thì hợp lý hơn chứ.. Ngay sau đó là "thủy tại nhất phương" mà

vì anh 7 đã bỏ mũ từ lâu nên ít ai nghĩ tay ngồi trên thuyền đó lại là ai khác ngoài anh 8
 
à à là anh Lữ Mông bị động kinh co giật sùi bọt mép mà chết =))

p/s: có cái sẹo ngầu nhỉ :">
 
vì anh 7 đã bỏ mũ từ lâu nên ít ai nghĩ tay ngồi trên thuyền đó lại là ai khác ngoài anh 8

a Thất chỉ bỏ mũ ra khi ở Thủy Kính phủ, còn khi ra ngoài anh ý vẫn mang mũ, ví dụ đoạn a Thống & a Thất nói chiện, "nói ra thì thật buồn cười, người đệ ghét cứ cùng 1 loại người", hay khi hợp tác với TMY hạ QG thì mũ của a Thất bị gió thổi bay.
 
Trông khá giống Chu Thái trong DW cùng đội mũ bảo hiểm :)), cũng vết sẹo đó, khuôn mặt cũng hao hao :-?
400px-Zhou-Tai-DW6-Model1.png

Chu Thái trong hỏa phụng xuất hiện đc 1 lần rồi lặn mất luôn :|:|:|
 
Back
Top