OVERVIEW
- Đồ họa:
+ Ánh sáng được làm tốt hơn
+ Mặt cầu thủ được làm y như thật, texture của tay, chân cũng được làm khá kỹ.
+Lưới và goal trong khá sáng sủa nhưng mình vẫn không thích cái kiểu lưới lùng thùng như ở bản này. Nói chung màu sắc tổng thể từ sân vận động, ánh nắng, đổ bóng được đầu tư khá tốt và sáng sủa chứ không tối như PES2009
+Cỏ không được làm 3D như trước.
+Thích kiểu thiết kế menu phá cách đúng kiểu Konami chỉ trừ phần Gameplan sắp xếp đội hình, trông rất chật chội.
- Animation:
+Nhiều động tác mới, từ chuyền bóng, di chuyển, sút đến tì đè...
+Dáng chạy nhìn đỡ "ngu" hơn các bản trc nhưng vẫn khá gượng và không được thật.
+Nếu đá nhiều mọi người sẽ nhận thấy kiểu sút 1-on-1 được lặp lại khá nhiều ( thường là kiểu sửa bóng vào góc xa)
+
- Vật lý:
+ Bóng cho cảm giác nặng hơn, độ nẩy rất thật.
+ bóng nặng nên đa số những quả 1-on-1 thường là sút sệt, thậm chí cảnh sút xa rất mạnh nhưng bóng bay là là mặt đất bạn sẽ thấy thường xuyên. Mình vẫn thích kiểu sút trên PES2 bóng bay mạnh và bổng, xoáy hơn nữa. PES2010 cũng nên để kiểu cái này để nếu bóng không vào thì cú sút của bạn trông cũng hoành tráng hơn--> phấn khích là tất nhiên

+ Các cầu thủ có thể tranh chấp với nhau trong thời gian lâu hơn
+ Vẫn còn tình trạng người và bóng xuyên qua nhau, tuy nhiên không xuyên qua hẳn mà cụ thể là nếu bóng xuyên qua người được một nửa thì ngay lập tức nảy ra.
- Gameplay:
+Tốc độ game chậm.
+ Tạt cánh dễ hơn (ở PES2009 nếu có một thằng hậu vệ chạy song song thì 80% là bị block) tuy nhiên đánh đầu có vẻ khó hơn.
+ Hậu vệ bọc lót và lấp khoảng trống cực tốt --> mình vẫn chưa làm dc quả sút xa nào.
+ Các cây chuyền tốt như Xavi tỏ ra rất lợi hại, chuyền bóng rất thông minh và khó lường.
+ Sút bóng thật hơn
+ Điểm trừ rất lớn ở bản DEMO có lẽ là tình trạng Delay khi thao tác khiến người chơi xử lý một kiểu cầu thủ phản ứng một kiểu, từ chuyền cho tới sút phải mất một khoảng thời gian mới thấy cầu thủ thực hiện động tác---> rất dễ mất bóng. Điều này cực kỳ khó chịu khi bạn bị số đông các cầu thủ áp sát, mặc dù còn khoảng trống và thời gian nhưng bạn thường chứng kiến cầu thủ cứ lề mề không chịu thực hiện động tác

+ Cầu thủ xử lý bóng không được gọn và đôi khi người chơi không hiểu tại sao nó lại thực hiện động tác như vậy. Ví dụ như bạn sắp nhận bóng không hề giữ nút chạy, tuy nhiên cầu thủ vẫn khống chế bóng dài, hoặc tự đẩy bóng về phía trc khiến mất bóng tạo cảm giác rất khó chịu.
+ Không phải cứ giữ L1 để bật tường là cầu thủ lao lên phối hợp --> thích cái này bởi ngoài đời đâu phải cầu thủ nào cũng hiểu nhau 100%
+ Hệ thống chiến thuật mới nhưng chưa nghiên cứu nên ko đưa ra nhận xét gì
+ Tình trạng bóng sút trúng thủ môn rồi lại bật ra vào chân tiền đạo đội bạn vẫn thường diễn ra. Mình đá một trận mà 2 bàn thua đều với kiểu tình huống như vậy. Bàn thua thứ nhất thì Imbra sút, bóng bật ra và messi đá bồi, bàn thứ hai thì Messi phối hợp ăn ý với Buffon để cho Imbra sút bồi.

+ Lúc bạn để mất bóng, bạn sẽ thấy cảnh đổng đội mặc kệ bạn chạy hộc hơi đuổi theo bóng cho dù chúng nó đứng ngay gần bóng...
+ Sút penalty khó nắm bắt lúc đầu, bọn nó sút ngay vào giữa mà cứ vào ầm ầm
-Âm thanh:
+ Sôi động hơn một chút nhưng nghe vẫn cứ giả giả thế nào, tóm lại là vẫn thua FIFA về khoản này. Tiếng vòi trọng tài nghe yếu cơm thế nào ấy, không dứt khoát...