Thưa bác aegis gundam, quan điểm của bác hoàn toàn sai lầm, ở SH 2, không ai đến Silent Hill mà không có tội trạng (trừ Laura, do đó con bé sẽ không bao giờ bị PH rượt chém như bác nghĩ),
Bác đem được có 3 người trong SH2 ra mà đọ với 1 list dài ngoằn ngoèo nạn nhân từ phần 0,1,3,4,5 à.

Nói thế mà cũng nghe được.
- SH4, dạ thưa, anh Walter ấy thực chất cũng đang điều khiển cái SH của ảnh đi giết người đấy thôi, sao lại ko tính. Thế giới y chang, do Order giáo tạo ra, cũng dựa trên 1 "Mother of God" ( khác duy nhất là "Mother" này sáng sủa hơn Alessa 1 chút). Bác lấy cái gì mà chứng minh SH của Walter bản chất khác Alessa? Cái khác duy nhất là SH của SH4 chán làm trò "quan tòa diệt ác" rồi nên theo anh Walter bỏ ra ngoài "làm thêm" 21 mạng để phục vụ vụ hồi sinh mẹ anh ấy thôi

.
Laura không thấy quái vật, bác thử nghĩ mà xem, cô bé chơi búp bê ở những nơi tối tăm trong bệnh viện, lượn khắp thị trấn mà chẳng mất cọng tóc, trong khi với James mỗi bước anh ta đi đều có quái vật đón đầu.
cái này đã đề cập cả ngàn lần, mà cũng chẳng phải mình tôi chứng nhận, hỏi mấy ông nthnth hay Bengar xem thì biết. CỨ lý luận " sao James thấy mà Laura ko thấy" ở đoạn đầu mà ko nghĩ đến đoạn sau, cả James lẫn Laura đã thấy cái khách sạn đứng sừng sững đó, ko 1 vết cháy xém. Tôi đã nói rồi, tâm hồi trống rỗng thì khó tác động hơn nên SH cần nhiều thời gian hơn, nhưng rồi sớm muộn nó cũng sẽ hack được vào đầu người đó.
- Sh 0 chưa chơi, chưa dám phán bừa, nhưng rõ ràng 1 điều như ban ngày là Alessa và Order giáo cùng lúc dùng SH gọi Travid đến phụ "đỡ đẻ" thì đúng hơn, chứ chẳng phải " tại anh gian ác quá tôi mới gọi anh đến làm việc.".
- Sh3 nằm dưới sự khống chế của Claudia, dùng để kích động Heather bằng cách giết cha cô ta và đủ thứ chuyện ... để khơi gợi sao cho cô ta quay về với sự nghiệp "Mother of God". Chứ mục tiêu đầu của nó chẳng hề phán xét gì Alessa cả ( con mà dám xử mẹ à

). Còn Hearther chui vào đó gặp cái gì thì đều là do SH phản ánh nội tâm cô ta ( tác dụng phụ mà nhiều người gán cho cái danh từ mỹ miều " quan tòa diệt ác" do ấn tượng quá lớn từ SH2) nhưng nó chẳng phán xét gì Alessa ráo. Cái vòng quay ngựa gỗ hiện ra chỉ là thể hiện phần ý thức muốn tự sát của Alessa, ko phải là phán xét.
- SH 5, hờ, có 1 ông quan tòa tốt bụng là SH với 1 bọn bồi thẩm đoàn buồn tình lôi đầu con nít ra hiến tế, rồi 1 đống $%%%^^*( loạn xạ ngầu để cuối cùng đến nỗi anh nhân vật chính suốt đời phải dằn vặt " sao mình còn sống mà em mình chết, my god, mình giết em mình". Xong rồi cũng chính ông trùm là SH nhảy ra " mày tội đáng chết, mày phải chết.". Rõ là cạn tàu ráo máng, quan tòa cỡ đó mà "trừ gian diệt ác" hay " phản ánh cái ác của con người" cái gì.
xét lại nhé, vai trò của SH:
-0,1: tuyển mộ người giúp "đỡ đẻ"
- 2: quan tòa phán xét tội ác + xử luôn những người tự dằn vặt
- 3: giết người ( Harry), kích động ( Heather) với lý do "bắt phải đẻ"
- 4: lăng xăng theo 1 anh giết người hiếu thảo để ban điều ước cho anh ấy sau khi anh dùng SH nướng 21 mống.
- 5: lăng xăng nhiều quá, giờ quay lại cái mặt nạ cũ: " quan tòa phán xét tội ác + xử luôn những người tự dằn vặt", chỉ khác phần 2 là cái "tội ác" này đầu đây mối nhợ là do chính quan tòa và cái bộ sậu của "quan" tạo ra.
Chứng minh tôi xem xem chức năng "quan tòa" của SH chiếm được bao nhiêu % nào? Hay nó chỉ là cái cớ để thuyết phục những nhân vật chính vào cái chết mà vẫn gật gù "mình có tội, mình đáng chết lắm, SH nói đúng, tất cả là do mình mà ra.".
nếu mà nói chức năng SH ( theo kiểu lý luận muốn nói tốt cho nó, 1 công cụ mà Alessa tạo ra để nguyền rủa và mỉa mai nhân loại) thì lời banda nói còn đúng hơn, bản chất SH:
Mà có 1 điều quan trọng hơn nữa.Theo tớ thì khi đã nhắc đến SH thì dường như các nv chính của các phần đều đánh mất một cái gì đó và luôn luôn tìm kiếm nó.Cuối cùng, có thể họ đã tìm thấy câu trả lời ở SH.
chính xác, nó đóng 1 vai trò hơi tương tự như "thần ban điều ước", dụ dỗ người ta đến đó, tống cho họ xem nội tâm họ ( đã được SH bóp méo và đổ tội 1 cách cực kỳ khéo léo) để đẩy họ đến chỗ tự hủy diệt hoặc hoạt động theo hướng có lợi cho SH.