Thảo luận, hỏi đáp về FE4: Genealogy of the Holy War !!!

Alvis thực ra cuộc đời quá bất hạnh,bố mẹ die sớm,bị manfloy xúi giục trở thành quân cớ cho nó,lấy phải em cùng mẹ khác cha rồi cho ra 1 thằng dark lord.Thời gian alvis làm vua chắc cũng chả sung sướng gì.
 
Là cái chắc. Hồi trẻ nhìn mặt anh ý ngẩng lên cười đểu rất khệnh,về già thì khắc khổ cúi gằm xuống. Chắc mười mấy năm đầu tiên thì cũng được oai,nhưng khi thằng con cầm sách đen thì hết vị rồi. Thằng Yurius bắt anh ý gọi nó là bố chắc cũng phải làm.

ko biết đến lúc chết Alvis có biết Diadora là em cùng mẹ khác cha của mình ko nhỉ
Có biết đấy,trong đoạn nói chuyện với Manfroy bảo là biết rồi,nhưng lỡ yêu.
 
Chắc cũng vì vậy mà bên mình mới hỏng cho cưới nhau trong dòng họ nè (qua 3 đời thì được) Có khi sanh ra trúng dòng máu phá gia chi tử (=^o^=)(=^o^=)(=^o^=)(=^o^=)
 
Alvis nhìn phong độ thế thì thiếu gì cô theo =))
 
Thiếu gì cô theo nhưng chỉ chấm mỗi Dio :-".

Thằng Yurious so với Alvis hồi trẻ nhìn bố láo hơn nhiều :>.
 
con hơn cha là nhà đại phúc mà lị =))
 
Thằng julius láo toét dám hại đời ishtar,ko dính vào nó thì ishtar theo bên mình rồi.
 
Thằng julius láo toét dám hại đời ishtar,ko dính vào nó thì ishtar theo bên mình rồi.

Biết đâu thằng Julius cũng đi lăng nhăng lung tung, lại lòi ra một thằng ấn sáng Lopto nữa thì sao.
Mặt thằng Julius thấy giống cô nó là mụ Hilda,lão Blume không biết sao lại đâm đầu vào lấy:>:>
 
Blume phải lấy hilda là do sau khi reptor chết,alvis ko muốn blume nó làm phản nên gả em gái cho để xí xóa ấy mà.
 
Istar mà theo phe mình thì seo nhỉ 8-}
 
ko chỉ Sigurd mà còn cả đám lâu nhâu đi theo Sigurd nữa =))

anh Alvis làm 1 phát tạo ra 1 đám bà góa con côi ;))

Chỉ tiếc mỗi Isthar thôi :-w Sage + Thorhammer , 5* leadership =((
 
Ở đời Sigurd thấy có Ofeiy làm quân sư, sao đến đời Cecile thì lại chìm mất tăm thế kia[-X[-X
Các dòng Holy Blood từ đời Cecile là pha trộn tùm lum chẳng còn thuần chủng nữa, kiểu này thì đi đâu cũng là anh em họ hàng bạn bè với nhau==> hòa bình muôn năm\:D/\:D/
 
Bạn nghĩ chuyện viễn vong rồi, bên Nhật thì Gió và Sét luôn đối chọi lẫn nhau mà....
 
Giờ mình buộc phải nói rằng mấy thằng Sleep quả là khốn nạn :-l.
 
Gặp mấy thằng đó thì sẵn sàng cho mấy em staff xài restore đi còn gì nữa :))

Nhưng cái FE5 rất bựa... blizzard có sleep :((
 
Các dòng Holy Blood từ đời Cecile là pha trộn tùm lum chẳng còn thuần chủng nữa, kiểu này thì đi đâu cũng là anh em họ hàng bạn bè với nhau==> hòa bình muôn năm

Nếu nhớ ko nhầm thì thằng yurius với Ishtar có con rồi thì phải ... biết đâu tương lại sau F11 ta lại có phiên bản tiếp theo của Fe4 với sự trở về của narga đen ;))
 
Nếu nhớ ko nhầm thì thằng yurius với Ishtar có con rồi thì phải ... biết đâu tương lại sau F11 ta lại có phiên bản tiếp theo của Fe4 với sự trở về của narga đen ;))
Có hai đứa con, con trai mang ấn sáng Lopto, con gái mang ấn sáng Tordo,thảm kịch năm xưa lặp lại nhưng lần này là nhà Freege:))
 
Back
Top