- 1/9/09
- 1,020
- 2,522
mở đầu mình xin nói luôn rằng đây chỉ là bài viết theo ý kiến chủ quan của mình,nói thật thì mới đây mình mới biết đến bộ truyện tranh Echi này và cũng mới chỉ đọc cả bộ 1lần.Tuy nhiên phải công nhận 1 điều rằng bộ chuyên này rất..rất..rất hay,đọc xong mà mình cảm thấy ngẩn ngơ suốt mấy ngày hôm nay(chẳng buồn chơi Kiếm thế nữa).Ngay khi đọc xong cả bộ truyện mình vội vàng lến goggle để tìm thêm thông tin về bộ truyện này và tìm được 12 tập anime của bộ truyện nhưng xem xong mình vẫn cảm thấy hụt hẫng rất nhiều với cái kết mà tác giả đưa ra.Mình tự đặt ra câu hỏi tại sao với một cốt truyện hay và bất ngờ khiến cho người đọc phải dán mắt vào từ những chap đầu tiên tới chap cuối cùng này sao không trở thành 1 bộ phim truyền hình nhỉ? như bộ truyện tranh con nhà giàu đã rất thành công khi lên phim vậy.Mình tin nếu Ichigo lên phim thì có thể thành công gấp nhiều lần so với con nhà giàu.
Nhưng nói thật bên trên mình chỉ nói ý tưởng thôi còn xét lại thì khó có chuyện Ichigo lên phim lắm.thứ nhất hãy nhận xét một chút về nhân vật,ở đây mình muốn đề cập đến nhân vật Aya-cô gái để lại ấn tượng nhiều nhất trong tôi,có thể nói các nhân vật khác khi tuyển chọn diễn viên khá dễ như anh chàng Manka lưỡm lờ(trên đời có đầy) hay Satsuki chủ động tấn công người mình yêu(không hiếm).. Tuy nhiên nhân vật Aya thì có vẻ khó mà tuyển diên viên bởi đây là 1 vai diễn nặng về nội tâm nhân vật,1 cô gái nhút nhát,không dám nói lên tình cảm của mình,đến khi nói được 3 chữ:”em yêu anh” thì lại quá muộn.Nếu như tuyển diễn viên mà chỉ dựa vào ngoại hình thì không khó để kiếm 1 cô Aya xinh đẹp nhưng để kiếm được 1 người diễn viên có thể diễn tả được hết sự đau đớn của Aya thì quá khó.Đọc cả bộ truyện và xem anime mình xin đánh giá có 3 trường đoạn rất khó(nếu Ichigo lên phim)cho diễn viên đóng Aya là:
1-cảnh cuối khi nhóm bạn Manaka làm phim năm cuối cấp 3 tại chap135
2-lời tỏ tình muộn màng của Aya tại chap152 và 153
3-cảnh chia tay buồn dưới tuyết giữa Aya và Manaka
3 đoạn trên theo mình đánh giá là điểm chốt trong nhân vật Aya.
Còn 1 vấn đề nữa đó là sự kiểm duyệt trong việc sản suất bộ phim,có khá nhiều bậc bố mẹ ngày nay đánh đồng thể loại chuyện Echi với các loại chuyện Hentai ngoài luồng,điều này đồng nghĩa với việc khó mà bộ phim được sản suất mà nếu có được làm thì rất có thể sẽ bị thay đổi cắt xén vô tội vạ,nếu những cảnh quá hot của Satsuki bị cắt bỏ thì không nói làm gì,nhưng chỉ sợ ngay cả 1 vài đoạn hay như khi manaka với Aya bị lạc rồi kẹt trong 1 căn nhà kho thì bó tay
P/S:mặc dù biết rằng Ichigo đã được phát hành lâu,bây giờ mới đọc thì thật nhà quê nhưng mình vẫn muốn viết lên ý tưởng về 1 bộ phim dựa trên truyền hình dựa theo bộ truyện tranh này,bạn nào có ý tưởng nào vào đóng góp cùng với mình
Nhưng nói thật bên trên mình chỉ nói ý tưởng thôi còn xét lại thì khó có chuyện Ichigo lên phim lắm.thứ nhất hãy nhận xét một chút về nhân vật,ở đây mình muốn đề cập đến nhân vật Aya-cô gái để lại ấn tượng nhiều nhất trong tôi,có thể nói các nhân vật khác khi tuyển chọn diễn viên khá dễ như anh chàng Manka lưỡm lờ(trên đời có đầy) hay Satsuki chủ động tấn công người mình yêu(không hiếm).. Tuy nhiên nhân vật Aya thì có vẻ khó mà tuyển diên viên bởi đây là 1 vai diễn nặng về nội tâm nhân vật,1 cô gái nhút nhát,không dám nói lên tình cảm của mình,đến khi nói được 3 chữ:”em yêu anh” thì lại quá muộn.Nếu như tuyển diễn viên mà chỉ dựa vào ngoại hình thì không khó để kiếm 1 cô Aya xinh đẹp nhưng để kiếm được 1 người diễn viên có thể diễn tả được hết sự đau đớn của Aya thì quá khó.Đọc cả bộ truyện và xem anime mình xin đánh giá có 3 trường đoạn rất khó(nếu Ichigo lên phim)cho diễn viên đóng Aya là:
1-cảnh cuối khi nhóm bạn Manaka làm phim năm cuối cấp 3 tại chap135
2-lời tỏ tình muộn màng của Aya tại chap152 và 153
3-cảnh chia tay buồn dưới tuyết giữa Aya và Manaka
3 đoạn trên theo mình đánh giá là điểm chốt trong nhân vật Aya.
Còn 1 vấn đề nữa đó là sự kiểm duyệt trong việc sản suất bộ phim,có khá nhiều bậc bố mẹ ngày nay đánh đồng thể loại chuyện Echi với các loại chuyện Hentai ngoài luồng,điều này đồng nghĩa với việc khó mà bộ phim được sản suất mà nếu có được làm thì rất có thể sẽ bị thay đổi cắt xén vô tội vạ,nếu những cảnh quá hot của Satsuki bị cắt bỏ thì không nói làm gì,nhưng chỉ sợ ngay cả 1 vài đoạn hay như khi manaka với Aya bị lạc rồi kẹt trong 1 căn nhà kho thì bó tay
P/S:mặc dù biết rằng Ichigo đã được phát hành lâu,bây giờ mới đọc thì thật nhà quê nhưng mình vẫn muốn viết lên ý tưởng về 1 bộ phim dựa trên truyền hình dựa theo bộ truyện tranh này,bạn nào có ý tưởng nào vào đóng góp cùng với mình
cấp phép

. Cũng chỉ là typical ecchi-harem-drama thôi mà.



Đừng cố mơ ước xa vời quá
này tôi cho cậu xem :