Street Fighter IV - Nơi hẹn hò, tập luyện, giao hữu cho anh em Hà Nội

Status
Không mở trả lời sau này.
bánh quy chứ cái gì nữa =))
 
Buổi hôm nay nói chung là vui chỉ trừ bạn gái của bác gì đó quên mất rồi , tại lo chiến quá mà .

Ố. Có gái sao k gọi tui thế?
Giận nha[-X
 
theo em nghĩ là do bác ấy đánh keyboard nên chưa tham gia được chăng?
Ko phải ko tham dự được vì đánh keyboard quen mà bởi lúc đó ko lên được thôi. Mình đánh bằng stick là chủ yếu nhưng hiện tại vẫn chưa để dành tiền mua stick nên bó tay, ko luyện lại pad được. Đánh pad thì cùng lắm đánh được 30p đầu là thôi rồi, ko nỗi :D
 
à mà hôm ấy ko có ông nào có nick Live là Tiger boy kick ass à :-?, ông này cũng ở HCM mà :-?
 
Mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã nhớ đã quan tâm và hỏi thăm đến mình. Và đúng là trong khoảng 1 tuần qua mình đã chải qua cái gọi là khổ đau nhất của cuộc đời 20 tuổi..còn sau này về già ko biết thế nào nữa đây..

Hiện giờ mình vẫn còn đang rất mệt và không thể ở lại để tâm sự cùng anh em nhiều, tuy nhiên có một điều mình thực sự muốn chia sẻ cùng anh em là vài ngày nữa thôi vì công việc và vì gia đình mình sẽ phải đi xa, nên ngày hôm nay cố gắng có mặt ở đây để chính thức nói lời chia tay anh em, và mong rằng sẽ được gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất và tiếp tục tổ chức Bar Fights cho anh em :)

CHÍNH THỨC NÓI LỜI CHIA TAY ANH EM Ở ĐÂY
Chào thần ai và tạm biệt mọi người!
 
Mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã nhớ đã quan tâm và hỏi thăm đến mình. Và đúng là trong khoảng 1 tuần qua mình đã chải qua cái gọi là khổ đau nhất của cuộc đời 20 tuổi..còn sau này về già ko biết thế nào nữa đây..

Hiện giờ mình vẫn còn đang rất mệt và không thể ở lại để tâm sự cùng anh em nhiều, tuy nhiên có một điều mình thực sự muốn chia sẻ cùng anh em là vài ngày nữa thôi vì công việc và vì gia đình mình sẽ phải đi xa, nên ngày hôm nay cố gắng có mặt ở đây để chính thức nói lời chia tay anh em, và mong rằng sẽ được gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất và tiếp tục tổ chức Bar Fights cho anh em :)

CHÍNH THỨC NÓI LỜI CHIA TAY ANH EM Ở ĐÂY
Chào thần ai và tạm biệt mọi người!

Anh rat vui vi em da kha hon,anh em da tung ngoi noi chuyen ve chuyen di xa cua em nhung ko ngo lai nhanh vay.Luc Hung di my da mat di 1 nay em di may di 2, toi day anh cung se di la mat di 3 nguoi thu linh street Hanoi roi.Hanoi nay da mat di de nhat RYU nay mat not de nhat Blanka&Balrog.Chan ghe.Con ai du chach nhiem va long tu tin de thay the anh em minh cu xin noi ra.
 
em nghĩ cho mấy ông đứng đầu giải gần đây lãnh trách nhiệm cũng đc :|
 
Mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã nhớ đã quan tâm và hỏi thăm đến mình. Và đúng là trong khoảng 1 tuần qua mình đã chải qua cái gọi là khổ đau nhất của cuộc đời 20 tuổi..còn sau này về già ko biết thế nào nữa đây..

Hiện giờ mình vẫn còn đang rất mệt và không thể ở lại để tâm sự cùng anh em nhiều, tuy nhiên có một điều mình thực sự muốn chia sẻ cùng anh em là vài ngày nữa thôi vì công việc và vì gia đình mình sẽ phải đi xa, nên ngày hôm nay cố gắng có mặt ở đây để chính thức nói lời chia tay anh em, và mong rằng sẽ được gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất và tiếp tục tổ chức Bar Fights cho anh em :)

CHÍNH THỨC NÓI LỜI CHIA TAY ANH EM Ở ĐÂY
Chào thần ai và tạm biệt mọi người!

Bạn Tuấn đi mạnh giỏi :D, hi vọng khi có dịp offline fight với bạn Tuấn trong một tương lai hơi xa, sẽ có quái vật để tiếp đón tập đoàn cơ bắp xanh lá cây và cơ bắp khoác áo mưa ;;)
 
Tuấn đi khỏe và mạnh giỏi. Chúc những gì tốt đẹp sẽ đến với Tuân34. Vì dù gì cũng nhờ có Tuấn, Pum mới được gặp gỡ Sư phụ và những người khác. Cám ơn Tuấn thật nhiều.

P/s: Cho pum hỏi làm sao để cái youtube nó lên diễn đàn này được... Đã upload film rùi nhưng không biết cách đưa lên diễn đàn này T__T
 
Tuấn đi khỏe và mạnh giỏi. Chúc những gì tốt đẹp sẽ đến với Tuân34. Vì dù gì cũng nhờ có Tuấn, Pum mới được gặp gỡ Sư phụ và những người khác. Cám ơn Tuấn thật nhiều.

P/s: Cho pum hỏi làm sao để cái youtube nó lên diễn đàn này được... Đã upload film rùi nhưng không biết cách đưa lên diễn đàn này T__T

Bro Pum dùng thẻ [VIDEO] ấy, giống mấy thẻ IMG, QUOTE... lần trước có Tuấn bảo nên mới hay :D

Dạo này lên live vắng vẻ đìu hiu quá :(. Không biết Tuấn đi vắng còn mua key được không nhỉ :), đang hi vọng chiêu dụ được vài côn đồ phố xá nữa :D
 
chà, em cũng thắc mắc anh tuấn à,anh có thể có phương án nào dự trù 1 số key được hem ?
 
để tớ bàn với tuấn xem, nêu có gì tuấn phai đi thì nếu có thể tớ sẽ lam công việc bán key cho anh em ở nội thành giup cậu ấy ::)
 
chia sẻ tớ bán cùng cho :)..................
 
chia sẻ tớ bán cùng cho :)..................

Cai nay chi mot nguoi lam dc vi lien quan den tai khoan.Tuan ko lam nua anh se lam tiep.Du sao anh cung chi lam den not nam nay roi anh cung ve Phap.Luc do het sach doi thu cho Lam9p.hyhyhy
 
ơ thế sang năm em đi England thì .....................=((
các chiến hữu đi hết à :-ss
 
ơ thế sang năm em đi England thì .....................
các chiến hữu đi hết à

Hơ hơ thì lúc đó cũng là lúc dân đấu sĩ đường phố HCM lên ngôi :">
 
Hơ hơ thì lúc đó cũng là lúc dân đấu sĩ đường phố HCM lên ngôi :">
Ngọn lửa miền Bắc chuẩn bị trao xuống miền Nam :D, hi vọng lúc các đấu sĩ miền Bắc hồi hương thì cộng đồng sẽ lên một tầm cao mới 8->
 
ông Lâm mà đi thì còn có người khác, lo j`
 
Anh Tuấn đi rùi :(( :(( vậy là dẹp lun Bar Fight hả :(( :((
Rồi mua key không còn giá rẻ :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top