Đọc PHL 39 thằng Nam đen éo thèm kíu Nam trắng , hài vãi chưởng .
Cuối cùng để cho con bồ xông ra cứu .
Nam trắng : vẫn cùi bắp như ngày xưa , mà sao bìa nó vẽ thêm cái hủy diệt chiến thần nhỉ ? ...
(cùng 75 trùng thiên , nhưng mà do buff mới thành , sau đó lấy thực lực 50 trùng thiên
, xài tuyệt chiêu của anh trai đánh cho thằng Phi sa còn Tam thập trùng thiên
Mấy quả đáng lẽ ra thằng phi sa chết rồi nhưng anh nó lao ra Bla Bla Bla rồi bị em nó giết chết . Lúc đó thằng hâm hâm nào đó vẫn cố gắng bảo vệ con băng tình
Quả đó còn 30 trùng thiên , với mấy ngón 50 trùng thiên của các chú ấy 3 thằng hộ vệ của Thiên phong đủ làm thịt thằng phi sa rồi.
Éo hiểu thằng anh Phi sa cứu thằng em rồi để giờ nó đấm cho 1 cái lên trời
Thà để bọn phản bội oánh chết mẹ nó đê
)
"Thích thiên phong , ngồi thiền mà thấy em mình bị đánh trong lòng đau xót , lực bất tòng tâm"
Con bé phi thiên , thấy bồ nhí ngày xưa giúp đỡ nhiều người để rồi chết mà ít người cứu ..định xông xuống cứu thì thấy ...Con bồ của thiên võ ra Bla bla bla nên thôi