- 5/6/03
- 1,828
- 13
Dạo này buồn buồn chẳng có gì nghịch, lôi con XB ra đục đẽo cả buổi 
Kết quả là cái cục này ra đời
version 2.0 - Trông ngon lành hơn con quạt trước 
Các công đoạn thực hiện - Bắt đầu làm nào
Cục tản nhiệt CPU đã được cưa sẵn thì lần trước
Nhân vật chính: Quạt Led UV 9cm ACE nguồn 12v
Vỏ nhựa máy XB dày quá, cưa mãi mới đứt
Ngồi giũa cho nó đẹp đẽ 1 tí, khổ nhất công đoạn này
Nhìn ngó nội tạng 1 tí
Bắn keo từ dưới lên - Khá chắc chắn
Nhìn tổng thể phát - Trông ko đến nỗi tệ
Test thôi nào, cắm điện vô
Đèn sáng phết, tốc độ gió mạnh hơn cả quạt 12cm
(2500 vòng/phút)
Xong rồi - Chiến thôi, để hôm nào buổi tối chụp thêm cái ảnh ^^
Tổng thiệt hại: 100k con quạt mua ở Samshop + 4 tiếng ngồi ngó nghiêng cưa cưa giũa giũa

Kết quả là cái cục này ra đời
version 2.0 - Trông ngon lành hơn con quạt trước 
Các công đoạn thực hiện - Bắt đầu làm nào
Cục tản nhiệt CPU đã được cưa sẵn thì lần trước
Nhân vật chính: Quạt Led UV 9cm ACE nguồn 12v
Vỏ nhựa máy XB dày quá, cưa mãi mới đứt
Ngồi giũa cho nó đẹp đẽ 1 tí, khổ nhất công đoạn này
Nhìn ngó nội tạng 1 tí
Bắn keo từ dưới lên - Khá chắc chắn
Nhìn tổng thể phát - Trông ko đến nỗi tệ
Test thôi nào, cắm điện vô
Đèn sáng phết, tốc độ gió mạnh hơn cả quạt 12cm
(2500 vòng/phút)Xong rồi - Chiến thôi, để hôm nào buổi tối chụp thêm cái ảnh ^^
Tổng thiệt hại: 100k con quạt mua ở Samshop + 4 tiếng ngồi ngó nghiêng cưa cưa giũa giũa




chưa dám nhận làm :P