Duyệt Lai Quán - Tái Sanh Duyên- nhậu đê !

Status
Không mở trả lời sau này.
chào buổi sáng. hehehehehehe. box ít ai 8 wa zậy :(
 
ta đã tiên đoán là quán sẽ ế mà =))
 
Dạo này gặp nhiều chuyện bực mình dễ sợ. CV không như mong muốn, mọi việc cứ quay mòng mòng, làm 1 việc mà ko biết tương lai nó sẽ thế nào.

Nhận ra rằng mình càng cố gắng thì càng bị nhiều người lợi dụng:-w. Vắt kiệt sức để rồi chẵng đc gì.

Ước gì đc nghĩ vài ngày ở nhà chơi game cho nó khỏe:-"
 
Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, trách nhiệm cao mà quyền lợi ít thì nhảy thôi, tình cảm là rất quan trọng (khi làm việc ở đâu thì tình cảm anh em đồng chí, đồng đội với cấp trên và mọi người là 99% sẽ xảy ra) và chuyện lợi dụng tình cảm để áp đặt công việc cho cấp dưới là 99% các Sếp nhớn ở VN đang thực hiện rất thành công b-).
 
đc ngồi tù 500', GM cho nghỉ xả hơi sau những h train mệt mỏi :-". sướng ko ngòi bút nào tả xiết đc :">
 
da. thành viên mới xin phép được xì pam trong này ko ạ
 
buồn thế mà hay ta mai phải 11 tiết mới là buồn
 
Chủ nhật tuần này buồn kinh khủng :( Vào tìm ai đó tám nhưng không ngờ ở đây cũng buồn =))
 
chuẩn bị cho 70 tiết tuần sau .
 
Chào cả nhà. Đi nghỉ 1 tuần hôm nay mới vào quán thăm anh em. Đúng là tưởng chơi game để giải trí ai ngờ chơi còn nặng đầu hơn. Rời xa 1 tuần mới thấy nhẹ nhõm 1 tí. Nghĩ cũng buồn vì quán ế là tại vì bán cái món hàng mà hiện giờ đã ế, mặc dù đã có thời là hàng hot. Nhưng điểm qua lại các game thấy game này nội dung và gameplay vẫn rất hay đấy chứ, chỉ mỗi cái tội thằng bán hàng hơi củ chuối. Nếu 1 ngày phải đóng cửa thì chả biết bao nhiêu nhân tài phiêu bạt đi đâu. =(( Tự nhiên ngày mai vào thấy đang chơi bản 0.88 thì chắc lại đông ngay ấy mà
 
Hôm qua đang ngồi nhà làm cái data SQL, nhận đc tin nhắn:

"Hôm nay sinh nhật em, ko nhớ à, rãnh ghé lên Karaoke NV đi"

Má ơi, công việc đang ngập đầu mà nhớ nỗi mới sợ:-". Với lại cũng qua lâu rồi...

Chạy lên, tưởng bạn bè cũng đông lắm, ai nhè thấy ngồi có 1 mình (cái này là khó hiểu nhất, mình ko lên chắc hát với ma:| )

Uống vài ly, nói chuyện nhát gừng tặng bó hoa rồi tìm cớ về. Lạy trời, đã ko làm con sa ngã;;)

Về tự nhiên buồn chả muốn làm gì, mất toi 1 ngày. Hôm nay ngồi trong phòng cũng chả hứng thú làm việc (mặc dù kế toán đã qua nháy mắt hoàn ứng lần 2 nha anh - quá hạn 17 ngày rồi:-")

Thôi thu xếp, chiều còn đi học nữa >.< . Thấy quán vắng vào góp vui cho đở ế;))
 
Sa ngã ấy ạ. Còn phải xem sa ngã vào đâu đã ạ. Ngã vào thùng socola thì kể cũng thú đấy chứ ạ, nhất là thùng socola đó là dành riêng cho mình. Cũng ghé chút cho quán đỡ ế :D
 
11 tiết đã qua , cúp đc có 1 tiết
 
Hôm qua đang ngồi nhà làm cái data SQL, nhận đc tin nhắn:

"Hôm nay sinh nhật em, ko nhớ à, rãnh ghé lên Karaoke NV đi"

Má ơi, công việc đang ngập đầu mà nhớ nỗi mới sợ. Với lại cũng qua lâu rồi...

Chạy lên, tưởng bạn bè cũng đông lắm, ai nhè thấy ngồi có 1 mình (cái này là khó hiểu nhất, mình ko lên chắc hát với ma )

Uống vài ly, nói chuyện nhát gừng tặng bó hoa rồi tìm cớ về. Lạy trời, đã ko làm con sa ngã

Lacoste hả =)).
 
Hôm nay mới ghé quán:-*
Thấy quán còn hơi xộc xệch, phải có bàn tay của hội phụ nữ "tút" lại mới được ;))

Lão ĐV25 thứ 7 này đi nhậu nhé ;)) tui bít lão thứ 7 đi học, nhưng mà đợt này ko đi uổng lắm.
Có hàng tươi mát đóa, cho lão xài giùm phần của ông N?K lun ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top