..thực ra là chuyện này...đã có hàng trăm topic đc post lên ở hàng nghìn 4rum...
......nhưng tớ vẫn chưa tìm thấy 1 câu trả lời hợp lý...hoặc có ý nghĩa...các cậu thử nói xem nhé...nói lại cũng đc
...
nên làm gì...khi yêu 1 người ko yêu mình
P/s : nói thì dễ hơn làm....
......nhưng tớ vẫn chưa tìm thấy 1 câu trả lời hợp lý...hoặc có ý nghĩa...các cậu thử nói xem nhé...nói lại cũng đc
...nên làm gì...khi yêu 1 người ko yêu mình

P/s : nói thì dễ hơn làm....



còn phải làm gì ý hả ... cũng ... chả biết nữa ... nói chung là ko thì thôi, chả làm gì dc, yêu thì sẽ yêu thôi, mọi sự mình đã làm mà vẫn ko dc thì còn gì để cố nữa, còn sau đó thì chắc giữ trong lòng vậy thôi, giống như cái "chất thải hạt nhân" ta phải chôn sâu, giấu kĩ vì nó cực kỳ độc hại, moi lên là chết liền đó, nhưng thực ra thì nó vẫn tồn tại ở 1 nơi nào đó ko thể mất dc


.........



