thì kết cấu War2 là Orc vs Human
lên War 3 thì cuộc chiến giữa Orc vs Human bị phá bởi tụi Chaos - Undead gia nhập bàn tiệc , Hoàng tử Arthas chán ko thích làm Prince nữa mà quay sang thành Dead Knight dẫn đội quân Undead quay trở lại đập Human . Human tan tác thì mới tránh né vào rừng sâu ( lãnh địa của NightElf ) đội Undead dí theo thế là gây hấn với NE , nên NE nhập bàn tiệc thành 2 vs 1
do Hu + NE nên đuơng nhiên UD phải tìm trợ thủ và tộc Orc trước đây bem nhau với Hu là best choice còn gì , mặc dù 1 vài cá nhân phe Orc ko ưa UD nhưng thà cứ liên kết đập kẻ thù cũ là Hu trước rồi sau này tính vụ dọn bọn UD sau
thằng ildian thì sau khi sảy ra vụ nó biến thành " Im blind not dead " thì nó té ra biển lãnh đạo đám Naga tính vụ dựng lên thế lực thứ 5 ( đi tìm năng lực của Lich King ) nhưng ko đủ thực lực -> phải liên kết với ông anh trai Manfurion để có đủ thực lực chạy đua với Arthas của UD nhưng cuối cùng ....
dù đã từng là tội đồ của NE nhưng nó vẫn thuộc phe đối địch với UD nên nó vẫn đc tính vào phe NE
tiêu chí của những liên kết chiến tranh trong War3 là : kẻ thủ của kẻ thù là bạn

cứ liên kết đập kẻ thù chung trước , trong quá trình liên kết tìm hiểu ưu nhược điểm của bạn liên mình mình để sau này dẹp nốt bạn liên minh , 1 mình ta ăn cả bàn tiệc !