hoanglonghs
<b>Change The World</b>
- 8/5/07
- 605
- 5
Hôm qua anh hàng xóm lấy vợ 2 vì vợ cả của anh ta ko thể sinh con Bọn họ cưới nhau đã đc 5 năm . Mình thì rất quý chị ấy và biết được trước đó 2 người này rất thương nhau . Nhưng chờ 1 năm ko đc , 2 năm , 3 năm .. vẫn ko có con . Thế là 2 người kéo nhau đi xét nghiệm thì biết là chị vợ ko thể có con ( nguyên nhân vì sao thì chúa biết , mình là hàng xóm chứ có phải người nhà đâu ). Ròi ảnh buồn chán , xích mích gia đình , rồi đến một hôm mình thấy 1 cô gái đến nhà của anh ta . Ko xinh bằng chị ấy nhưng đã có thai . Ảnh thì mừng lắm ,nhưng từ đó lạnh nhạt với vợ . Vì vẫn còn yêu ảnh nên chị ấy chịu đc khoảng 1 năm thì buồn quá bỏ đi . Từ đó đã 1 năm rồi mình ko thấy quay về . Hôm qua là ngày đầu tiên mình thấy con trai của anh hàng xóm , ảnh vuu lắm . mình mừng cho ảnh nhưng tiếc vì ngày trước 2 người đó rất yêu nhau 
Thế mới biết dù 2 người có yêu nhau thế nào đi nữa mà ko có con thì sớm muộn người con trai cũng có suy nghĩ lấy vợ khác hoặc người con gái buồn chán mà bỏ chồng . Bây giờ dù đã có thụ tinh trong ống nghiệm hay nhận con nuôi thì đứa con do ruột thịt vẫn là miếng keo dính bền chặt nhất của gia đình .

Thế mới biết dù 2 người có yêu nhau thế nào đi nữa mà ko có con thì sớm muộn người con trai cũng có suy nghĩ lấy vợ khác hoặc người con gái buồn chán mà bỏ chồng . Bây giờ dù đã có thụ tinh trong ống nghiệm hay nhận con nuôi thì đứa con do ruột thịt vẫn là miếng keo dính bền chặt nhất của gia đình .


phải xem xét lại đàn ông đy.