Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- 25/1/05
- 4,619
- 794
- Số là giữa tháng 10 sẽ có một tiệc cưới của ông anh họ :) ....... Ổng mời ở nhà hàng gì đối diện Eden, kế nhà hát lớn thành phố ấy
....... Tui định mời em màu Trắng 16t của tui đi mà em cứ từ chối hoài
..... Hỏi mấy lý do điều không phải, giờ chẳng biết làm sao
......
- Hỏi em ngại, hỏi em mắc cỡ, hỏi em sợ .v.v.v... em đều kêu không phải =.=" ...... Vậy em lo về việc gì ???? .......
- Tui nói là vào đó, em sẽ ngồi kế tui và gia đình , vì tiệc cưới đông nên không ai để ý đâu mà sợ
....... Mẹ tui biết em rồi nên không phải ngại
...... Vào đó thì mặc áo đầm + trang sức tui là cho, bảo đảm em đẹp lung linh, vậy thì sao phải mắc cỡ
..... Vào đó chỉ ăn xong, nói chuyện với tui chút rồi tui chở em về, hơi đâu mà để ý ai khác nói gì
.......
- Tui nói như vậy rồi mà hình như chưa trúng "huyệt" của em >"< ..... Em lo ngại cái gì đó, mà có lẽ tui không xem nó là quan trọng nên không nghĩ đến =.=? ........ Bà con cô bác, ai biết em nó đang nghĩ về cái gì thì gợi ý tui biết đi
..... Bà Mĩm, bà Pu, Mrs.Đắc Kỉ ::( ....... giúp tui với T___T .....
....... Tui định mời em màu Trắng 16t của tui đi mà em cứ từ chối hoài
..... Hỏi mấy lý do điều không phải, giờ chẳng biết làm sao
......- Hỏi em ngại, hỏi em mắc cỡ, hỏi em sợ .v.v.v... em đều kêu không phải =.=" ...... Vậy em lo về việc gì ???? .......
- Tui nói là vào đó, em sẽ ngồi kế tui và gia đình , vì tiệc cưới đông nên không ai để ý đâu mà sợ
....... Mẹ tui biết em rồi nên không phải ngại
...... Vào đó thì mặc áo đầm + trang sức tui là cho, bảo đảm em đẹp lung linh, vậy thì sao phải mắc cỡ
..... Vào đó chỉ ăn xong, nói chuyện với tui chút rồi tui chở em về, hơi đâu mà để ý ai khác nói gì
.......- Tui nói như vậy rồi mà hình như chưa trúng "huyệt" của em >"< ..... Em lo ngại cái gì đó, mà có lẽ tui không xem nó là quan trọng nên không nghĩ đến =.=? ........ Bà con cô bác, ai biết em nó đang nghĩ về cái gì thì gợi ý tui biết đi
..... Bà Mĩm, bà Pu, Mrs.Đắc Kỉ ::( ....... giúp tui với T___T .....

...... Chỉ cần giải đáp được là ok
........
......
...... "Thôi, em không đi đâu" ; "Thôi, em hông chịu đâu" .v.v.v...
.....
....... Vậy ra là khỏi rủ nữa à ::( ...... Cứ em gọi điện là tui dụ hà, nên có thể nói là gần chục lần "dụ kẹo" rồi
...........
.......
. Chiều em nó đi , rồi kì sau sói sẽ gặp lại cô bé
.