NINJA và những điều chưa biết

Kagura cái con đấy nhìn như trẻ con ý nhở :|
võ công lại kém cỏi , bem chả sướng tay j cả :-"
còn ny thằng Tatsu là Kagami :-s
tên cứ na ná nhau x-(
thế con Kagami là ọi rồi à :|
thế thằng Tatsu bem nhau với Onikage thì thằng nào 2 ăn :>
2 thằng này đều là bại tướng của Rikimaru nên ko chấp ;))
 
Đương nhiên Oni thắng Tatsu rồi. Còn Rikimaru thì yếu nhất trong song đấu ở WOH
 
chả biết ai yếu nhất đâu ạ :-"
tôi mà chơi thì mấy thằng đấy là bại tướng hết :-"
gì chứ , onikage là tôi thuộc lòng mấy bài quyền cước của nó rồi :>
 
Đố mí bác biết đây là cảnh ở màn mấy ;))

tenchu2-1.jpg
 
ở cái bài trong cái chùa đúng ko :|
cái đoạn nhẩy xuống rồi bám bám vào mấy cái đoạn tường :>
đi 1 đoạn nữa , có cái hốc để cho mình nhẩy vào ăn kiếm đôi :>
kiếm độc =))=))=))
úi xời , chuẩn luôn =))
 
ở cái bài trong cái chùa đúng ko :|
cái đoạn nhẩy xuống rồi bám bám vào mấy cái đoạn tường :>
đi 1 đoạn nữa , có cái hốc để cho mình nhẩy vào ăn kiếm đôi :>
kiếm độc =))=))=))
úi xời , chuẩn luôn =))
Chuẩn đó , có cái hốc đó mà giờ mới biết căn bản về nước lâu lắm ròi. Giờ nghịch mở ra chơi lại :)). Nhớ hồi trước chơi lần mò mãi khắp cái chùa hết từ trong ra từ ngoài vào, cứ đến chỗ đó là ngại ko vào, ai dè chính chỗ đó là để đi tiếp =))
Khuyến mãi thêm bức nữa để làm tin ;))

tenchu1-1.jpg


chơi trên máy tính à :|
Cũng chuẩn luôn :))
 
^
thế là cứ đến bài đó là tắc tịt à :|
ko chơi nữa =))
thế phá đảo chưa =))

2 cái chuẩn luôn thì + rep đi ;))
 
Chài đã bẩu là về nước rồi mà, giờ nghịch giở ra chơi lại thôi. Bị tắc đấy là hồi trước mà cũng qua được rồi. Về nước trò này mất khoảng 2h.
 
thế ngày xưa là đi nước j :|
ko biết bên Nhật bọn nó chơi trò này có siêu ko nhỉ :-w
 
cái đường bác ấy đi là "Best Way In Buddha Temple" Best way thứ 2 còn 1 đường nũa cũng chuẩn hơn nhiều ;;)
bên nhật cũng tà tà thôi :)) xem lão Gedkan ở YouTube thì biết ;))
Chơi Giả lập nét nhể mấy chỗ trên PS2 bị giảm Frame bác chơi giả lập có bị ko Card gì thế bác :P
còn nữa hình như vai phải và trái của Ayame vẫn bị gấp lúc giơ cao hả bác :-w
nhạc thích mỗi Sadame + Decisive Battle ;;)
 
Tưởng đấy là "Only way In Buddha Temple" vì đi mãi có thấy đường nào nữa đâu.
Chuyện vai vế bị gấp thì trên PS2 nhìn chả rõ rành rành rồi :)). Trên PC còn rõ hơn vì độ phân giải trên 1000 - VGA 4670. Ngoài ra còn chuẩn màn hình 16:9 :d.
 
Tưởng đấy là "Only way In Buddha Temple" vì đi mãi có thấy đường nào nữa đâu.
Chuyện vai vế bị gấp thì trên PS2 nhìn chả rõ rành rành rồi :)). Trên PC còn rõ hơn vì độ phân giải trên 1000 - VGA 4670. Ngoài ra còn chuẩn màn hình 16:9 :d.

thực ra Buddha Temple chỉ có 2 đường là của bác và BestWay thôi ;))
Đường nào cũng tốt Đường ít lính + Đường nhiều lính <=> Dài Hơn và Nhanh hơn ;)
CHơi PS2 ko kéo c 16:9 nên LCD nhìn rất là Chán :(
Game này của năm 2003 nên cái gấp ở vai ấy lỗi cũng ko có gì là khó hiểu [-X
cái chỗ của bác là còn 1 đường nữa là đi vào kill lão thầy chùa rồi đi tiếp ;)
hơi trên PS2 nhìn Aya cứ lùn lùn thế nào ấy Riki + Tesshu thấy BT
.
___________Auto Merge________________

.
Chuẩn đó , có cái hốc đó mà giờ mới biết căn bản về nước lâu lắm ròi. Giờ nghịch mở ra chơi lại :)). Nhớ hồi trước chơi lần mò mãi khắp cái chùa hết từ trong ra từ ngoài vào, cứ đến chỗ đó là ngại ko vào, ai dè chính chỗ đó là để đi tiếp =))
Khuyến mãi thêm bức nữa để làm tin ;))

tenchu1-1.jpg



Cũng chuẩn luôn :))


bác chụp kỹ cái giày em xem nào nhìn giống giày trượt Patanh của Adidas quá

còn nữa bác chơi Tenchu thì giảm tối xuống chứ sáng choang thế kia mất cả hay :|
chơi Sáng thế kia việc qua cái Nghĩa Trang là đơn giản nhưng bác giảm tối om xem , chơi giật hết cả mình :))
 
Hờ hờ nhớ cái hồi chơi lần đầu tiên là năm 2005 hay sao đó, trước đấy chưa hề biết gì về tenchu, chơi sợ són đái đặc biệt là lúc qua cái màn ma ấy. Bây giờ đi cứ phăm phăm ma méc gì chơi tuốt =)). Cái giày thì nhìn giống giày trong naruto thôi.
 
mình chơi tenchu 3 chỉ khoái chơi mỗi bài nay vì bài này nó nhiều lính nhất :))
lại quá nhiều đường tắt cho mình lữa chọn =))=))=))
bài này chơi Ayame là có 2 con gấu :>
thổi tiêu độc phát là chết =))=))=))
bài này lúc đi lấy thanh trường kiếm cho Rikimaru mà mình chết đi sống lại đến mấy lần :-s
ném móc câu mà toàn rơi :-s
rõ nản :>
 
Hờ hờ nhớ cái hồi chơi lần đầu tiên là năm 2005 hay sao đó, trước đấy chưa hề biết gì về tenchu, chơi sợ són đái đặc biệt là lúc qua cái màn ma ấy. Bây giờ đi cứ phăm phăm ma méc gì chơi tuốt =)). Cái giày thì nhìn giống giày trong naruto thôi.

giống nhau quá ;)
tôi sợ chơi Tenchu ko phải sợ ma như ông mà là sợ chơi ko hay người khác cười :>
bây giờ chơi Pro cả quán nó nhìn :|
Ngại ơi là ngại :|
 
Ọc sữa, vừa coi xong cái best way thru buddha temple, ko ngờ có cái đường đó =.=
À mà màn ma có bác nào ám sát được đủ 9 chữ ko :D
 
Tenchu 3 thì mình sợ nhất cái màn ma quái ấy đấy =))
 
Back
Top