ngu nhưng giờ mới được biết!

tunkute92

Youtube Master Race
Tham gia ngày
18/9/09
Bài viết
15
Reaction score
0
em viết 3 kái topic kia anh chỵ chửi em nhiều quá
và...có lẽ topic này cũng phai bắt anh chỵ tốn thêm giấy mưc rồi:(
chả là thế này:
hôm nọ trên đường đy học từ tài chính đến cổ nhuế em và đứa bạn nhặt được kái điện thoại 1202.
cũng chả là gì nếu như em có máy rồi.mấy hôm trược em bị thầy giáo thu đt thế nên bi giờ nhặt được kon bạn nó cũng mừng cho mình lắm:d
thế NHƯNG....
tiết 2 bạn ý bảo mượn máy
tiế 3 bạn ý bảo tý trả
tiết 4 bạn ý bảo mai trả
chờ mãi đến tiết 5 bạn ý bảo
"kái máy này là tôi kả bà nhặt được không phải của ai thế nên tôi trả lại cho người ta"
em không nghĩ gì cũng ok luôn đấy chứ ạ
trên đường về gặp ny bạn ý hichic:(
ny bạn ý nói ngọt cực ý bảo là hôm nọ anh làm mất máy bạn em đưa anh để anh đưa cho nó (:-w)
kon bạn em nó bảo đà hứa là trả người ta rồi thằng ny làm ngay câu "kệ mẹ nó ngu thỳ chết":O
em không nói gì đy vào nhà luôn.
hôm sau em hỏi thỳ bạn ý bảo trả rồi \:D/
chuyện hài vô đối
em ngu em chấp nhận nó cầm máy rồi nó bảo gì chả được
có trả người ta thật không hay là lại phi vào quán cầm đồ ở tài chính ạ.
của thiên trả địa thôi
nhưng có lẽ bây giờ em mới thấy mình ngu.
:-"
 
cứ như là con nít dành nhau đồ chơi vậy.....
 
dù sao cũng không phải của mình suy nghĩ làm gì nếu như lúc đầu đem đi đồn công an thì đâu chuyện thế này:-"
 
dù sao cũng không phải của mình suy nghĩ làm gì nếu như lúc đầu đem đi đồn công an thì đâu chuyện thế này:-"
kái máy đấy có đáng để đưa ra đồn công an không ạ.
cả nhìn thấy công an sợ lém không dám luôn.:|
 
đáng hay không đáng là do suy nghĩ của mình giá trị cái điện thoại không đáng nhưng còn cái sim :-"
 
1. Điện thoại ko phải của bạn, của thiên trả địa thôi, ko tiếc làm gì
2. Của đi thay người, nhờ cái điện thoại mà biết đc lòng dạ con bạn kia nó thế nào, từ sau cạch nó ra
3. Viết chữ có dấu phẩy, chấm chút, đọc 2-3 lần mới hiểu nổi bạn đang viết cái gì :|
 
đáng hay không đáng là do suy nghĩ của mình giá trị cái điện thoại không đáng nhưng còn cái sim :-"

vấn đề là bạn ý xin kái sim ấy và "xin" luôn cả máy ạ.
.
___________Auto Merge________________

.
1. Điện thoại ko phải của bạn, của thiên trả địa thôi, ko tiếc làm gì
2. Của đi thay người, nhờ cái điện thoại mà biết đc lòng dạ con bạn kia nó thế nào, từ sau cạch nó ra
3. Viết chữ có dấu phẩy, chấm chút, đọc 2-3 lần mới hiểu nổi bạn đang viết cái gì :|

em cũng nghĩ thế.chỉ là bây giờ mới biết bạn bè tốt vs nhau đến mức nào thôi ạ.
 
=)) đoánh lun,đợi làm gì.vs mạnh tay vào,mình ko bị bất công thì thằng khác bất công,mãi đến bây giờ tui mới hiểu
 
=)) đoánh lun,đợi làm gì.vs mạnh tay vào,mình ko bị bất công thì thằng khác bất công,mãi đến bây giờ tui mới hiểu
có lẽ nó có được thứ đó nhưng nó mất đy cái gì còn quý giá hơn kái đó.
là tình bạn mà tớ không còn dành cho nó như trước nữa.[-X
 
em viết 3 kái topic kia anh chỵ chửi em nhiều quá
và...có lẽ topic này cũng phai bắt anh chỵ tốn thêm giấy mưc rồi:(
chả là thế này:
hôm nọ trên đường đy học từ tài chính đến cổ nhuế em và đứa bạn nhặt được kái điện thoại 1202.
cũng chả là gì nếu như em có máy rồi.mấy hôm trược em bị thầy giáo thu đt thế nên bi giờ nhặt được kon bạn nó cũng mừng cho mình lắm:d
thế NHƯNG....
tiết 2 bạn ý bảo mượn máy
tiế 3 bạn ý bảo tý trả
tiết 4 bạn ý bảo mai trả
chờ mãi đến tiết 5 bạn ý bảo
"kái máy này là tôi kả bà nhặt được không phải của ai thế nên tôi trả lại cho người ta"
em không nghĩ gì cũng ok luôn đấy chứ ạ
trên đường về gặp ny bạn ý hichic:(
ny bạn ý nói ngọt cực ý bảo là hôm nọ anh làm mất máy bạn em đưa anh để anh đưa cho nó (:-w)
kon bạn em nó bảo đà hứa là trả người ta rồi thằng ny làm ngay câu "kệ mẹ nó ngu thỳ chết":O
em không nói gì đy vào nhà luôn.
hôm sau em hỏi thỳ bạn ý bảo trả rồi \:D/
chuyện hài vô đối
em ngu em chấp nhận nó cầm máy rồi nó bảo gì chả được
có trả người ta thật không hay là lại phi vào quán cầm đồ ở tài chính ạ.
của thiên trả địa thôi
nhưng có lẽ bây giờ em mới thấy mình ngu.
:-"

Mình chẳng hơn bạn bao nhiu tuổi, thôi xưng cậu-tớ nhé
Tớ bảo cậu này, theo như cậu nói thì cái kon nhỏ đó mới ng-u đó,theo cái kiểu nói chuyện thì cái thèng ny kon đó thuộc vào dạng tầm thường,lợi dụng nhỏ đó là chính.Cái dt thôi đừng bàn nũa, giờ nếu thấy kon nhỏ đó bt tính tốt thì khuyên nhẹ nhàng đi, còn nếu bẩm sinh nó thế thì lẳng lặng lựa bạn mà chơi cậu ạ, khuyên thật lòng đó ;)
 
Giờ bạn mới biết ah :|
mình biết từ hôm qua rồi :-<

Cái máy mất ko tiếc , còn vui vì biết đc lòng người .
 
:|..3 topic cùng 1 lúc,công nhận cũng chơi thật :|...
.thôi dù sao cũng biết được lòng người ;)..
 
Mình chẳng hơn bạn bao nhiu tuổi, thôi xưng cậu-tớ nhé
Tớ bảo cậu này, theo như cậu nói thì cái kon nhỏ đó mới ng-u đó,theo cái kiểu nói chuyện thì cái thèng ny kon đó thuộc vào dạng tầm thường,lợi dụng nhỏ đó là chính.Cái dt thôi đừng bàn nũa, giờ nếu thấy kon nhỏ đó bt tính tốt thì khuyên nhẹ nhàng đi, còn nếu bẩm sinh nó thế thì lẳng lặng lựa bạn mà chơi cậu ạ, khuyên thật lòng đó ;)
nhỏ đó trước kia nó cũng thuộc dạng ngoan hiền.và bi giờ cũng thế. nhưng kái gì cũng nt gọi điện hỏi thằng ny nó.
yêu vào là mù quáng mà có khuyên nó cũng chả nghe.cho nó ngã một lần rồi nó sẽ biết bạn hay ny quan trọng hơn
.
___________Auto Merge________________

.
:|..3 topic cùng 1 lúc,công nhận cũng chơi thật :|...
.thôi dù sao cũng biết được lòng người ;)..
thỳ ngoài bõ này em còn biết tâm sự vs ai được nữa ạ.
bạn bè như thế thỳ hỏi còn ai đáng tyn nữa chứ.:(
.
___________Auto Merge________________

.
Giờ bạn mới biết ah :|
mình biết từ hôm qua rồi :-<

Cái máy mất ko tiếc , còn vui vì biết đc lòng người .

anh có biết ngu là gì không ạ.
là viết tắt của Never Give Up
tức là không bao giờ bỏ cuộc ý ạ. ;))
;)
 
thực ra mình mà bắt được thì cũng chả dại gì đem đến đồn công an, còn nếu mình mà có đứa bạn như vậy thì từ sau khinh ko thèm đếm xỉa tới nó
p/s: tháng trc mất 1 cái 1202 :| (nhưng ở đoạn Hà Đông ;)))
 
thực ra mình mà bắt được thì cũng chả dại gì đem đến đồn công an, còn nếu mình mà có đứa bạn như vậy thì từ sau khinh ko thèm đếm xỉa tới nó
p/s: tháng trc mất 1 cái 1202 :| (nhưng ở đoạn Hà Đông ;)))
mấy đựa bạn cũng khuyên em không nên chơi vs nhỏ "bạn thân" nhưng em nghĩ bạn ý cũng là bị lợi dụng thôi.em vẫn muốn làm gì đó giúp bạn ý nhưng rất tiếc là em chỷ biết đứng nhỳn :(
 
mấy đựa bạn cũng khuyên em không nên chơi vs nhỏ "bạn thân" nhưng em nghĩ bạn ý cũng là bị lợi dụng thôi.em vẫn muốn làm gì đó giúp bạn ý nhưng rất tiếc là em chỷ biết đứng nhỳn :(

Này trước tớ có một nhỏ bạn, mà bỏ học theo theng ny,theng đó làm nhỏ đó có bầu rùi dông.Nhỏ đó giờ koh bít sống chế ra sao.Nghiêm túc đó :|
 
Này trước tớ có một nhỏ bạn, mà bỏ học theo theng ny,theng đó làm nhỏ đó có bầu rùi dông.Nhỏ đó giờ koh bít sống chế ra sao.Nghiêm túc đó :|

chả lẽ lại khuyên nó bỏ thăng ny àk.nó lại nghĩ mình có tc vs nõ thỳ chết.
 
nếu nó là bạn thân của cậu thì nó sẽ ko nghĩ vậy =,= nhưng cái cách mà nó nói thế này
"kái máy này là tôi kả bà nhặt được không phải của ai thế nên tôi trả lại cho người ta"

cũng đáng để xét lại nó rồi :-w
 
đọc không hiểu :| Viết tiếng việt đi bạn :|

"Hôm trược" là hôm nào =))
 
Back
Top