lăng nhăng sao dừng lại khó quá

thằng cha shiva thì thích cảm giác chinh phạc người ta chứ yêu cái nổi gì, sớm muộn gì cũng mất cả 2 thôi;)).
@ cô gái pé pỏng lập 2pic:
con trai lăng nhăng thì con gái cũng lăng nhăng, nhưng con trai có lợi thế hơn con gái là không bị mất cái quí:>, rõ chứ.
thêm cái nữa là vì thường hay ban phát tình yêu nên cũng yêu hời hợt, mỗi anh 1 ít thì làm quái gì mà yêu thật lòng trong khi em lại đóng vai nữ anh hùng cứu vớt cuộc đời mồ côi bạn gái của người ta.
bỏ qua những đứa lăng nhăn có mới nối cũ như em,số còn lại chắc cũng có vài chú thật lòng nhưng vì sự ban bố nên em cũng khá hời hợt với người ta, và anh cũng dám cam đoan là các chú ấy thừa hiểu cái tình cảm em dành cho bọn họ cũng là ban ơn mà đã là ban ơn thì cũng có ngày hết ơn rồi cũng tiêu.
việc tốt nhất hiện nay là bỏ quách các chú đó, buồn thì lên đây xả stress với bọn anh, dẫu sao nói chuyện với người lớn hơn mình vẫn có cái hay hơn là nói chuyện với lũ to xác mà óc trái nho bằng tuổi:>
 
anh ý có yêu mình thật lòng hay không ?

Tại sao anh yêu em/yêu em nhiều như thế nào ?

Câu hỏi bất hủ của phái nữ :|

Không yêu được thì làm bạn ...

Khái niệm chưa bao giờ hiểu nổi, và cũng chưa bao giờ nuốt nổi :|

Không nên đánh phụ nữ, dù bằng 1 cành hoa, hãy lấy khăn mùi xoa ... rồi bọc thêm cục gạch

:|
 
thằng cha shiva thì thích cảm giác chinh phạc người ta chứ yêu cái nổi gì, sớm muộn gì cũng mất cả 2 thôi;)).
@ cô gái pé pỏng lập 2pic:
con trai lăng nhăng thì con gái cũng lăng nhăng, nhưng con trai có lợi thế hơn con gái là không bị mất cái quí:>, rõ chứ.
thêm cái nữa là vì thường hay ban phát tình yêu nên cũng yêu hời hợt, mỗi anh 1 ít thì làm quái gì mà yêu thật lòng trong khi em lại đóng vai nữ anh hùng cứu vớt cuộc đời mồ côi bạn gái của người ta.
bỏ qua những đứa lăng nhăn có mới nối cũ như em,số còn lại chắc cũng có vài chú thật lòng nhưng vì sự ban bố nên em cũng khá hời hợt với người ta, và anh cũng dám cam đoan là các chú ấy thừa hiểu cái tình cảm em dành cho bọn họ cũng là ban ơn mà đã là ban ơn thì cũng có ngày hết ơn rồi cũng tiêu.
việc tốt nhất hiện nay là bỏ quách các chú đó, buồn thì lên đây xả stress với bọn anh, dẫu sao nói chuyện với người lớn hơn mình vẫn có cái hay hơn là nói chuyện với lũ to xác mà óc trái nho bằng tuổi:>

có khi thế lại tốt ạ.
nhưng bây giờ em bỏ một lúc 5 thằng liền thỳ làm thế nào để cắt đuôi chúng được ạ.
có thằng em đã pơ nó từ 2 tháng trước nhưng nó vẫn tỳm em.chả lẽ nó không hiểu em làm thế la tốt cho nó à:(
 
nhiều lúc thấy cuộc đời sao đẹp thế chỷ một màu hồng nhưng có phải nghĩ là được đâu.lúc cần có người chia sẻ thỳ chúng nó bay đy đâu hết đến lúc mình chán cái kảm giác yêu rồi thỳ sao lại có bao nhiêu là máy cưa thế nhỷ.phải chăng chúng nó đy cưa tập thể.
và thế là tớ cũng hòa vào vòng xoáy ấy.thằng nào tán cũng đổ hết nhưng chũng nó đâu có biết rằng mình vô cảm vs chúng nó.phải chăng chunhs nó cũng thế.bây giờ muốn buông xuôi tất cả sao khó quá
tớ nên làm gì bây giờ
con trai có ai là thật lòng không?

Con gái có ai thật lòng ko mới đúng :|
 
có khi thế lại tốt ạ.
nhưng bây giờ em bỏ một lúc 5 thằng liền thỳ làm thế nào để cắt đuôi chúng được ạ.
có thằng em đã pơ nó từ 2 tháng trước nhưng nó vẫn tỳm em.chả lẽ nó không hiểu em làm thế la tốt cho nó à:(

nói chuyện bình thường đừng làm ra vẻ khó chịu hay thân mật chi ráo[-X.
con trai đôi khi không hiểu bằng hành động mà bằng lời nói dứt khoát em ah, vì hành động của con gái không bao giờ đơn giản để con trai đoán ra ý đâu :-w
nếu em muốn vận dụng khái niệm không yêu thì làm bạn thì bây giờ là lúc rồi đấy, cứ coi tụi nó là mấy đứa bạn gái của em rồi ứng xử với tụi nó y như vậy.
nếu tụi nó ngoan cố thì nói thẳng ra là đã hết cảm xúc như ban đầu:-", rõ chứ.cứ việc nói thật còn không thì sẽ bị bám dai dẵng hoài:D
 
SAu khi bị trapped, tôi khuyên các bạn đừng tin vào " lũ con gái " của thế giới ảo nữa :-<
 
SAu khi bị trapped, tôi khuyên các bạn đừng tin vào " lũ con gái " của thế giới ảo nữa :-<
mình có 2 đứa là em gái của thế giới ảo nè thấy nó còn tốt hơn em gái của mình biết lo lắng hơn cho mình mình sốt ăn mì gói nó không cho bảo ăn mì gõ thì dặn mình không bỏ ớt...lúc nó thất tình gọi cho mình khóc nhiều lắm ...thật sự cảm thấy em gái mình còn vô tâm hơn cả em gái ảo..
 
coi chừng ông sập bẫy tinh của mấy con yêu tinh cyberworld đấy,
quen qua Y!M mà quan tâm suốt sắn còn hơn là người thân bên mình thì thường chỉ có 1 mục đích là dụ thôi, hiếm hoi lắm mới là chiến hữu như chúng ta GVN members box=50 đây;))
p/s: nếu người ông nói là người trong cái sign của ông, thì tôi cũng tình nguyện để bị dụ 1 lần ;;)
 
SAu khi bị trapped, tôi khuyên các bạn đừng tin vào " lũ con gái " của thế giới ảo nữa :-<

không tin thì vào đây làm éo gì.
 
SAu khi bị trapped, tôi khuyên các bạn đừng tin vào " lũ con gái " của thế giới ảo nữa :-<

Em có tin 1 đứa con gái chỉ quen qua mạng, rồi yêu 1 thằng kô yêu nó, vậy mà vẫn chung tình 2 năm trời, thậm chí lặn lội từ trong Biên Hòa ra Hà Nội chỉ để đưa cho thằng đó quyển nhật ký hàng ngày nó viết về tình cảm của nó trong suốt 2 năm đó.
 
Có...

Mình cũng đang yêu 1 người con gái có tính lăng nhăng...

Hết...
vẫn còn nữa hả đồng chí :)).... cảm thông cảm thông ;;)....


hôm nào buzz cái làm ván dota nhỉ :">
 
Em có tin 1 đứa con gái chỉ quen qua mạng, rồi yêu 1 thằng kô yêu nó, vậy mà vẫn chung tình 2 năm trời, thậm chí lặn lội từ trong Biên Hòa ra Hà Nội chỉ để đưa cho thằng đó quyển nhật ký hàng ngày nó viết về tình cảm của nó trong suốt 2 năm đó.

có thật à anh :| nếu thế thì vđ quá ( vĩ đại ) :|
Nhiều khi tớ ko biết là nên chọn ny theo kiểu mình yêu người đó hay phải đáp lại tình cảm của 1 ai đó T.T
 
có thật à anh :| nếu thế thì vđ quá ( vĩ đại ) :|
Nhiều khi tớ ko biết là nên chọn ny theo kiểu mình yêu người đó hay phải đáp lại tình cảm của 1 ai đó T.T

yêu ai thì chọn người đó,việc gì phải đáp lại tình cảm của ai haha.Con trai mà đi với người ko yêu mau chán lắm,nhạt nhẽo,vô vị,rùi cũng chia li thôi:-bd
 
mượn tạm đâu đó:
Con trai lăng nhăng vì con trai yêu cái đẹp,đó chỉ để ngắm để nhìn. nhưng khi yêu thật lòng 1 ai đó thì người đó là nhất với họ dù là có xấu đi nữa.
Con gái yêu hết mình vì 1 người con trai nhưng chưa chắc đã thật lòng vì người đó.

Đến lúc nào đó, khi em cảm thấy mình mất mát điều gì đó, khi em hiểu rằng em vẫn chưa biết yêu là gì, thì tình yêu sẽ tìm đến với em để em yêu 1 người thật lòng.

YÊU 1 người là đủ rùi, ko cần nhiều hơn 1 đâu em ha
 
Back
Top