nam the man
Youtube Master Race
- 10/3/08
- 4
- 0
Tôi và người yêu thường chỉ gặp nhau 1 lần 1 tuần vào tối thứ 7...
Trước đây, lúc mới quen nhau, tôi hay chở cô ấy đi ăn chè, ăn cơm, uống nước, đi siêu thị... Giai đoạn này chúng tôi có khoảng cách xa lắm
. Tôi chở, cô ấy ngồi sau cách xa cả mét, nói chuyện bình thường... ko nắm tay, ko hôn, ko ôm, ko thân mật =]]...
Sau thời gian này, tôi và cô ấy ko đi đến những nơi ăn uống, siêu thị nữa, nói tóm lại ko đi chơi nữa , thường khi gặp nhau, chỉ ngồi trên xe nói chuyện thôi
... Sau vài lần như vậy thì chúng tôi gần tiến sát lại hơn
.... Tôi đã hôn được cô ấy
, nhưng chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng, một bữa chỉ hôn được 1,2 cái là cao tay, có hôm năn nỉ gãy lưỡi mà ko được, cô ấy đặt ra nguyên tắc cô ấy cho phép mới được hôn
, cô ấy cũng chỉ dựa vào người tôi chứ chúng tôi chưa thực sự ôm nhau....
Xen kẽ vào, những lúc tôi chở cô ấy đi đâu đó: chở học về, đi lấy đồ... ngồi sau lưng, cô ấy vẫn cách xa tôi ...
Sau kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi và cô ấy gặp lại, tôi có chở cô ấy đi dạo 2 lần, tôi nói muốn ngồi với cô ấy ở nơi riêng tư 1 chút, ko có ai, cô ấy đồng ý cho tôi chở vào công viên
...
Lần đầu tiên cô ấy cho tôi hôn thật nhiều, mặc dù cũng phải xin phép gãy cả lưỡi, ra về cô ấy ôm tôi lại để tôi chở về nhà (quen nhau gần cả năm mà lần đầu tiên tôi chở cô ấy, mà cô ấy ôm tôi ...
Sau đó 1 tuần, tôi lại chở cô ấy đi dạo, 1 hồi cũng rẻ vào công viên, lần này tôi đã có thể ôm cô ấy, hôn cô ấy mà cô ấy ko từ chối, chấp nhận để tôi làm gì thì làm (chỉ ôm hôn thôi, ko làm gì khác), ra về cô ấy lại ôm tôi như bữa trước... Cô ấy nói với tôi là xóa bỏ nguyên tắc, ko bắt tôi phải xin phép cô ấy khi hôn nữa...
- Liệu những lần sau, trước mắt tôi cứ chở cô ấy vào công viên như vậy để tăng thêm mức độ tình cảm (chỉ ôm hôn thôi chứ tôi ko có ý gì xấu , hay là nên thay đổi địa điểm (vì tôi nghĩ khi chúng tôi đi uống nước hay đi đâu đó, thì xong rồi chắc về luôn).
Nếu thay đổi thì nên đến nơi nào? Xin cảm ơn.
Trước đây, lúc mới quen nhau, tôi hay chở cô ấy đi ăn chè, ăn cơm, uống nước, đi siêu thị... Giai đoạn này chúng tôi có khoảng cách xa lắm
. Tôi chở, cô ấy ngồi sau cách xa cả mét, nói chuyện bình thường... ko nắm tay, ko hôn, ko ôm, ko thân mật =]]... Sau thời gian này, tôi và cô ấy ko đi đến những nơi ăn uống, siêu thị nữa, nói tóm lại ko đi chơi nữa , thường khi gặp nhau, chỉ ngồi trên xe nói chuyện thôi

... Sau vài lần như vậy thì chúng tôi gần tiến sát lại hơn
.... Tôi đã hôn được cô ấy
, nhưng chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng, một bữa chỉ hôn được 1,2 cái là cao tay, có hôm năn nỉ gãy lưỡi mà ko được, cô ấy đặt ra nguyên tắc cô ấy cho phép mới được hôn
, cô ấy cũng chỉ dựa vào người tôi chứ chúng tôi chưa thực sự ôm nhau.... Xen kẽ vào, những lúc tôi chở cô ấy đi đâu đó: chở học về, đi lấy đồ... ngồi sau lưng, cô ấy vẫn cách xa tôi ...
Sau kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi và cô ấy gặp lại, tôi có chở cô ấy đi dạo 2 lần, tôi nói muốn ngồi với cô ấy ở nơi riêng tư 1 chút, ko có ai, cô ấy đồng ý cho tôi chở vào công viên
...Lần đầu tiên cô ấy cho tôi hôn thật nhiều, mặc dù cũng phải xin phép gãy cả lưỡi, ra về cô ấy ôm tôi lại để tôi chở về nhà (quen nhau gần cả năm mà lần đầu tiên tôi chở cô ấy, mà cô ấy ôm tôi ...
Sau đó 1 tuần, tôi lại chở cô ấy đi dạo, 1 hồi cũng rẻ vào công viên, lần này tôi đã có thể ôm cô ấy, hôn cô ấy mà cô ấy ko từ chối, chấp nhận để tôi làm gì thì làm (chỉ ôm hôn thôi, ko làm gì khác), ra về cô ấy lại ôm tôi như bữa trước... Cô ấy nói với tôi là xóa bỏ nguyên tắc, ko bắt tôi phải xin phép cô ấy khi hôn nữa...
- Liệu những lần sau, trước mắt tôi cứ chở cô ấy vào công viên như vậy để tăng thêm mức độ tình cảm (chỉ ôm hôn thôi chứ tôi ko có ý gì xấu , hay là nên thay đổi địa điểm (vì tôi nghĩ khi chúng tôi đi uống nước hay đi đâu đó, thì xong rồi chắc về luôn).
Nếu thay đổi thì nên đến nơi nào? Xin cảm ơn.

, với lại người ta đồng ý cho bạn lộng hành tức là người ta tin ở bạn rất là nhiều rồi đấy cung hỹ

ở đó rất nhiều bãi cỏ đẹp 
đúng là Niết Bàn chiện ai nấy làm ko săm soi