ngu nhưng giờ mới được biết!

Chúc em Never Give Up :)
...........
 
mình ngu TA quá (:|
 
:)) thế thỳ anh lại không biết ý nghĩa của từ ngu rồi.
nói lại lần nữa nhé
NGU là viết tắt của từ Never Give Up ạ.
là không bao giờ bỏ cuộc ý.\:D/

Nói mồm thì bao giờ chả dễ :-<

Các cụ vốn bảo rồi, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời :))
 
tớ cũng học tài chính nè, tân sinh viên năm đầu khoa kế toán :x
 
có ai hiểu bạn chủ thớ nói gì ko :| ,hix, cùng là dân 9x mà sau bạn ý xài thứ tiếng kute9x quá trời vậy
 
tớ cũng học tài chính nè, tân sinh viên năm đầu khoa kế toán :x
học tài chính nhưng quê ở đâu ạ.
nhà em ở cổng bể bơi ;)
 
bể bơi nào :-w
 
Mấy anh í đang điều tra để " thịt" em đấy.em phải cẩn thận :-"..
kí tên: anh hàng xóm tốt bụng ;))
 
:)) thế thỳ anh lại không biết ý nghĩa của từ ngu rồi.
nói lại lần nữa nhé
NGU là viết tắt của từ Never Give Up ạ.
là không bao giờ bỏ cuộc ý.\:D/

Vâng, vì một Thế giới NGU =D>
 
17 tuổi rồi vẫn còn thích dùng loại ngôn ngữ này à. Với lại, cô/thầy giáo dạy ngữ pháp nào đọc câu này chắc phải khóc thét
ny bạn ý nói ngọt cực ý bảo là hôm nọ anh làm mất máy bạn em đưa anh để anh đưa cho nó
Theo ngu ý mình rút ra sau 5 lần đọc lại thì đoạn tô đậm là câu "anh í" nói với bạn "anh í" còn phần còn lại là lời tường thuật của bạn => "nó" ở đây ám chỉ bạn của "anh í" ???

PS:không bàn tới ý nghĩa đoạn in đậm vì nó quá tối nghĩa ^:)^
 
Thứ nhất : Em lớn rồi phải thay đổi cách hành văn đi.Tiếng Việt trong sáng, chỉ khi nào em biết cách dùng nó thật tốt thì người khác mới tôn trọng em được.Tuổi trẻ có giới hạn thôi
Thứ hai : Em nên vui hơn là buồn.Lần sau gặp tát vào mặt nó hoặc chửi thẳng vào mặt nó , thậm chí nếu trẻ con 1 tí thì tung tin cho nhiều người biết ( =)) ) và cạch ra ko chơi với nó nữa.Bạn bè kiểu này cho nó nghỉ đi em ơi.Cái của thiên trả địa đấy ko nên tiếc...mà nó cũng chỉ là cái 1202..chứ cỡ tầm E71 , E 63 gì đấy thì hẵng tiếc :-"
 
bể bơi nào :-w

bể bơi nào mà không biết thỳ chắc anh không phải dân tài chính rồi ;))
.
___________Auto Merge________________

.
Thứ nhất : Em lớn rồi phải thay đổi cách hành văn đi.Tiếng Việt trong sáng, chỉ khi nào em biết cách dùng nó thật tốt thì người khác mới tôn trọng em được.Tuổi trẻ có giới hạn thôi
Thứ hai : Em nên vui hơn là buồn.Lần sau gặp tát vào mặt nó hoặc chửi thẳng vào mặt nó , thậm chí nếu trẻ con 1 tí thì tung tin cho nhiều người biết ( =)) ) và cạch ra ko chơi với nó nữa.Bạn bè kiểu này cho nó nghỉ đi em ơi.Cái của thiên trả địa đấy ko nên tiếc...mà nó cũng chỉ là cái 1202..chứ cỡ tầm E71 , E 63 gì đấy thì hẵng tiếc :-"

em không tiếc đâu,em chỉ tiếc rằng bạn mình bị người ta lừa mà không biết thôi ạ.
hĩ ngôn ngữ 9x bây giờ nó thế làm sao nói thay đổi ngay la được đâu ạ.
em cần có thời gian ;)
 
thế à hay nhỷ......................chán chết:D
 
Back
Top