Nguyễn Nhật Ánh Fanclub ^__^

Truyện tình cảm tuổi học trò của NTA, đoạn kết bao giờ cũng có cảnh buồn. Trại hoa vàng, mắt biếc, còn chút gì để nhớ, hoa hồng xứ khác, những cô em gái...
Đang thất tính mà đọc mấy truyện này thì... :|
"Trại hoa vàng" happy ending mà. :D
Cũng may lần đầu đọc NNA là "Bàn có 5 chỗ ngồi".
 
Tối qua vừa đọc cuốn Mắt Biếc. Đọc lâu rồi giờ đọc lại vẫn thấy hay
 
Hic, có ai biết trang nào có đăng mấy tập Kính Vạn Hoa phần kế tiếp không vậy (từ tập 46 trở đi)?
 
"Trại hoa vàng" happy ending mà. :D
Cũng may lần đầu đọc NNA là "Bàn có 5 chỗ ngồi".

trại hoa vàng có gì đó ko happy lắm, nhất là với nhỏ thảo hàng xóm :-?
 
Truyện NNA đọc buồn nhất là truyện "Còn chút gì để nhớ".Đọc xong mà cứ thấy nao nao trong lòng.Buồn quá nên bỏ đọc truyện NNA ...........trong 2 tuần.:)
Mà lâu rồi không thấy NNA sáng tác truyện nào mới về tuổi học trò nhỉ?Vẫn còn đi học nên vẫn thích đọc mấy cái truyện về tuổi học trò cho thơ mộng.
 
Cho hỏi câu ngoài lề chút: có ai biết email của chú NNA không?:(
 
mình cũng muốn có mà ko biết. Hồi đó đứa bạn mình chat với chú ấy mà đc chú ấy tặng 1 bộ truyện " Kính Vạn Hoa " luôn, có chữ kí hẳn hoi :-o
 
Bạn chủ topic rảnh thì kiếm thêm truyện "Bong bóng lên trời" add vào list nhé, tớ đọc thấy cũng hay, đoạn cuối khá cảm động :D
 
^ Đa số các tác phẩm cuả NNA dù ít hay nhiều đều có những nét buồn buồn,cảm động cuả các nhân vật hết :D
 
Bạn chủ topic rảnh thì kiếm thêm truyện "Bong bóng lên trời" add vào list nhé, tớ đọc thấy cũng hay, đoạn cuối khá cảm động :D

Truyện này hình như đã được viết thành kịch rôi. Xem cũng cảm động lắm
 
Gần đây mới đọc Tôi là Bê tô, nhiều triết lý thiệt. Thích nhất là nhân vật bà cố, một người thấu hiểu lẽ đời. :D
 
Nguyễn Nhật Ánh hay mỗi cái Kính Vạn Hoa . Xem mãi ko chán ;;)
 
Nguyễn Nhật Ánh hay mỗi cái Kính Vạn Hoa . Xem mãi ko chán ;;)

Đọc bộ "Chuyện xứ Langbiang" đi bạn. Cũng là truyện dài của NNA đấy \:D/
 
Truyện NNA đọc buồn nhất là truyện "Còn chút gì để nhớ".Đọc xong mà cứ thấy nao nao trong lòng.Buồn quá nên bỏ đọc truyện NNA ...........trong 2 tuần.:)
Mà lâu rồi không thấy NNA sáng tác truyện nào mới về tuổi học trò nhỉ?Vẫn còn đi học nên vẫn thích đọc mấy cái truyện về tuổi học trò cho thơ mộng.

Đọc mắt biếc chưa? Còn chút j để nhớ sao buồn = mắt biếc đc, hồi đấy tớ đọc mắt biếc tức anh ách mất 2 ngày. Từ ngày đọc truyện đấy mình ác cảm với mấy con đú đú :(.
 
Đọc mắt biếc tớ thích nhất Trà Long, vậy mà ko ngờ cũng có đứa thích kon Hà Lan, choáng toàn tập lun!! :))
Chuyện xứ Lang Biang đọc vui thật, nhưng đoạn kết có vài chỗ buồn wá :(
Kính vạn hoa thì xưa quá rồi, có lẽ ko thích hợp với tình hình hiện nay :)
 
Đọc Mắt Biếc chẳng thích cả Hà Lan lẫn Trà Long :D. Mà mấy bạn này có gì phải trách Hà Lan đâu nhỉ :)) Tớ thấy Hà Lan cũng như Ngạn đều rất chung tình, chẳng phải sau đó Hà Lan cũng cố tìm kiếm bóng hình Dũng đó sao ;;)

Còn chuyện của Ngạn với Hà Lan, cũng như sau đó Trà Long với Ngạn theo tớ không gọi là tình yêu được :) Nó giống tình cảm nhất thời của tuổi mới lớn thôi :D

Tớ thấy cái Langbiang thua hẳn KVH ;;) KVH dù tình hình nào thì dân học trò vẫn kết :))
 
Ngày xưa đọc Mắt Biếc và nghe If you leave me now của Chicago. ám ảnh cả 2, giờ cứ thấy cái này là nhớ đến cái kia, sau đó cũng có đọc vài truyện ngắn của NNA nữa nhưng cảm xúc vẫn ko bằng MB :(:(:(
 
Back
Top