Duyệt Lai Quán - Tái Sanh Duyên- nhậu đê !

Status
Không mở trả lời sau này.
vắng ta vài ngày là loạn cả lên:-< ( tự tin chút )

những cái đầu đang nóng xin nguội lại, những con người đang chuẩn bị làm điều gì mà bản thân ko muốn thì dừng lại nốt.3b khìn khìn:-< onl pm.Mi làm 1 người khóc,1 người buồn, 1 người bơ bơ, tội này xữ thế nào đây...
 
ss 3b dạo này sao thế nhỉ. wa nghe bx nói ss tính bán acc :-S
 
Hôm qua Trung Thu mà trăng bị mây che mất tiêu, chả ngắm dc bao lâu cả :)).

Nghe đồn Bún Chả Hà Nội ở Thủ Đức ăn ngon, mình ăn xong hình như cảm thấy ko hợp khẩu vị cho lắm, rất nhạt và béo, giá như làm cái nước chua chua tí là ngon. Ăn món này lại nhớ món Bún Nem Nướng ở Phan Thiết gần trường Trần Hưng Đạo ấy ông Vim siêu sạch :)).

Mọi người thì sao nhẫy, mau kể bổn tọa nghe xem lào :)).
 
Trung thu đoàn viên:">

về ngoại từ sáng, chiều nhậu nhẹt tới ngà ngà say:-s tối cả đại đại đại gia đình kéo cả ra sân phá cổ,đốt pháo bông:-" trời hơi âm u được cái ko mưa và có được tí trăng:"> nhở tay cháy mất cái lồng đèn...

phát hiện ra, bản thân mình thay đổi rất nhiều:">
 
trung thu buồn, bánh trung thu thì dở ẹt
 
Uhm, bánh Đồng Khánh dở ko thể tả, ko bằng 1 góc so với Kinh Đô và Bibica, ôi đậu xanh lá dứa, ôi đôi môi ngọt ngào của bx :x
 
Đêm trung thu, mưa ngập lụt tùm lum:|

@The_Angel: Quê tui đồ ăn cái gì cũng ngon, rẽ, bổ dưỡng;)) (tất nhiên phải biết chọn quán:-")

Trường chuyên Trần Hưng Đạo là trường tui ngày xưa học đó;;)
 
Trung Thu ko có đốt đèn nhưng mà có...phá cỗ;))

Uhm, bánh Đồng Khánh dở ko thể tả, ko bằng 1 góc so với Kinh Đô và Bibica

Thật tiếc là sếp ở vùng sâu vùng xa chứ ở SG thì chả bao giờ đụng vào mấy cái hàng ấy. Phải là bánh Như Lan ăn vào mới có cảm giác ;))

Ông DV, bữa thấy ông xách đồ đạc lên xe rồi vậy mà đến nơi ko thấy mặt là seo :-w
 
@Sún: Tui phải ở nhà lo công việc, với lại còn chuẩn bị bài vở để trưa thi nên ko đi đc:|

Bánh Như Lan đc nhiều người khen vì nghe đâu nó đc làm thủ công nên có cái cảm giác yên tâm và nghĩ là nó ngon hơn các loại bánh khác. Cái này theo khoa học gọi là đánh lừa cảm giác:-"
 
bánh trung thu hồng kông:">
ko biết có hẹn nhau ko mà từ cậu dì, tới mấy chú ngoài huế vào điều đem lên biếu ngoại bánh trung thu hồng kông=)) tội nhất chú út mua bánh ko ngó hay sao chơi nguyên hộp có thêm chai rựu trong đó khui ra cả nhà hỏi chú mời ngoại nhậu ah...công nhận là rất ngon ăn ko ngán:">
ta làm phát có 6 cái thôi , ăn xong cậu vỗ vai nhắn nhủ cháu ơi có 22US thôi cháu chuẩn bị chi ra nhé :|:|:|:|
So với bánh việt nam 1/2 cái ngán tận cổ thì....
 
Uhm, bánh Đồng Khánh dở ko thể tả, ko bằng 1 góc so với Kinh Đô và Bibica, ôi đậu xanh lá dứa, ôi đôi môi ngọt ngào của bx :x

đồng khánh tệ vậy à, hèn chi gần nhà mình nó bán 15k 1 cái có chỗ mua 1 tặng 2
 
Tại đi mua trễ quá nên mới dzính Đồng Khánh, hồi đầu tuần trước ăn Kinh Đô ngon đáo để ấy chứ [-x.

Cái này theo khoa học gọi là đánh lừa cảm giác của Sún và các em gái nhẹ dạ cả tin
Ông chỉ dc cái nói chuẩn:'>.
 
Trung Thu ra đường ném nước. Người nào có súng dùng súng, người nào có túi nước dùng túi nước , người nào có xô dùng xô . Hễ cứ ra đường là ném là đổ là bắn , không cần biết xinh hay xấu trẻ hay già quen hay không quen tất cả đều ném nước vào nhau , người cười người nói tất cả như là người 1 nhà . Ôi! Trung Thu năm nay vui quá
 
Ở đâu có trò đấy, Thái Lan à. Mà dẹp cái sign đó ngay !!!.
 
Ở đâu có trò đấy, Thái Lan à. Mà dẹp cái sign đó ngay !!!.

Thằng bạn nó dủ về quê nhà nó ở Thái Bình chơi . Hôm đó ra đường bị ướt sạch từ đầu đến ... , lạ nước lạ cái lên chỉ giám dội lại thôi:((
 
Trung thu :((:(( chị 2 làm bánh :((:(( 1 lần thề không rớ vào nữa :((:(( Quả là 1 trung thu đáng nhớ :((
Ghét bánh Như Lan, vì có lần bị đối xử tệ bạc ở đó :-<, ghét Kinh Đô, ghét lun DP, Bibica, kết mỗi bánh Broda :">
 
Sếp ơi cho em hõi là cái trại rep chĩ dc lập ỡ box TG thui hỡ , box nhà ta có dc lập ko , hoặc 1 topic trá hình nào đó đễ rep cũng dc :">
 
Hỏi thật đừng cười nha, câu hỏi đc lặp đi lặp lại nhiều lần nhất của newbie trong lịch sử ... Rep này là j` vậy #9 Nó hình như là Thanks của mấy 4r # phải ko ạ? Mà sao mọi người đc ít rep vậy #9 sếp TA mà cung chỉ đc 4x là sao :-/
 
Rep ảo đó ko cần thiết lắm, quan trọng là trong box mọi người biết mình như thế nào là đc:)

Như mình rep ít lắm nhưng trong tin nhắn bao giờ cũng đầy ắp thư cảm ơn:)

Dù sao cái đó cũng là sự thể hiện lòng biết ơn của mình đối với những bài viết có ích (mục đích lúc đầu là thế) nhưng sau này quá nhiều bạn lạm dụng. Ko tự xây dựng thương hiệu riêng của mình mà cứ trông mong vào mấy cái ảo nên các trại rep đc hình thành. Và như thế thì bạn biết đó, vàng thau lẫn lộn, có nhiều người rep đc rất cao nhưng sự thật thì ...;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top