Võ Thần: Phượng hoàng lửa : Thời đại Bạch Võ Nam

Bình chọn cho cường giả nào được yêu thích nhất

  • Bạch sầu

    Votes: 58 52.7%
  • Bạch võ nam Black or White

    Votes: 37 33.6%
  • Bạch Vô biên

    Votes: 3 2.7%
  • Bạch Lộ Bảo

    Votes: 10 9.1%
  • Bạch Thiết Mã

    Votes: 8 7.3%
  • Ảo (Áo) Gia

    Votes: 5 4.5%
  • Tam nhãn

    Votes: 5 4.5%
  • Khắc Báo

    Votes: 16 14.5%
  • Đại Hải

    Votes: 5 4.5%
  • Đại đao

    Votes: 2 1.8%
  • Sát Á

    Votes: 2 1.8%
  • Cuồng Phong

    Votes: 3 2.7%
  • Sát Gia

    Votes: 3 2.7%
  • Sát Ám Thiên

    Votes: 6 5.5%
  • Cự Sa

    Votes: 7 6.4%

  • Total voters
    110
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
các bác cho hỏi đọc seri chuyện của onl em thấy nó có một số tình tiết tạo lên kẻ mạnh rất rõ ví dụ những thằng nào bị thằng khác hiếp vợ mà không làm gì được lúc đó sau đều mạnh (trước là nã độ sau thiên võ) hoặc nhưng thằng nào mà khóc lóc kiểu như vô dụng sau cũng mạnh như vụ thăng sát ám thiên khóc gập cả đệ nhị thành sát á lên hón mãi sau hứa cho thằng bé ăn bim bim cùng với về bảo lam cơ cho bú mới nghín thăng thiên võ cả 2 chắc khủng lắm . mà thằng địa ngục lực đồ nhìn có vẻ hơi giống thăng võ thần hy vọng thăng phi sa thì giống thằng người biến dị đấy đầu tiên của phl nhỉ dọc 38 39 thấy thằng phi sa cứ khen thiên võ biết chọn hàng không ngờ 2 thằng này như nhau 1 con chột một con mù chắc cái đó của 2 thằng hơi nhỏ lên chọn những con thị giác kém tí thì hơi đầu tiên tới lúc bạch vô biên dẫn mấy thằng lên thủy tinh cầu cứ tưởng thằng thiết mã và ngũ thế là một cặp (2 thằng này lúc đó cứ bệnh bệnh ý)ai dè chị thiên tôn ko biết thế có phải ko nhỉ

Đọc bài của bạn này hoa hết cả mắt. Chả có câu cú gì cả...
Theo bạn ý thì cứ thằng nào có tình nhân bị thằng khác chơi sau này đều mạnh... :)) :))
 
Chán Vl ,cái hải hổ lúc trước đang ra ngon thì tạch.Hy vọng sau phong trào VT,PHL nó lại tái bản bộ hải hổ cho đủ:)
 
Hải Hổ đang được bôi màu lại nhưng mà không thấy có web nào nó update cả. Chỉ có chapter 1 thôi, chắc bọn nó cũng lười :D
 
ừ bạn nói đung rồi đấy cu tít hiểu đấy đa phần đều như thế. còn thằng sat thì ngay từ đầu nó đã ko tèo nhèo rồi lúc võ nam mơi xuất lò lần 2 tác giả đã cho cậu sat câu nói sau này người có thể đánh võ nam chỉ ám tu la chẳng qua thăng này giấu tài thôi hehe còn thằng võ thần hy vọng và lực đồ địa ngục thì từ bao nâu tới giờ mới thấy 2 thăng có kiểu tóc ấy chỉ là thằng lực đồ ko có tiền dùng keo bọt như hy vọng nên tóc hơi dối thôi :-w các bac cứ nói tiêp nhé
 
bác nào có chút tí tình cảm nào với đại ca tam nhãn ko mặc dù bác khuất núi đã nâu nhưng đôi khi mình vẫn nhớ tới đại ca (ko hiểu sao thích đại ca thế chỉ tội chết sớm) còn mình thì ko thích thằng kb tí nào thằng này bị điên khi được đại ca tam nhãn truyền công lực + IQ +con mắt thứ ba thì có tí = người và có vẻ khôn hơn .lúc xưa công lực thì có hơn 1 nửa của bs tí cứ oai 16/25
.
___________Auto Merge________________

.
à mà làm avata và viết dòng chữ ở dưới như bác ảo thế nào đấy cho biết nữa
 
Tam Nhãn có ngộ tính cao, lại có phong thái của người lãnh đạo, làm cho cấp dưới đều phải nể phục (VN, TM, KB....).
Còn anh Báo thì lúc điên lúc trầm chả biết đàng nào mà lần.
 
;;)anh tam nhãn chết cũng lâu rồi , nói chung ảnh có tư chất của một nhà lãnh đạo . Anh ấy chỉ sau bạch sầu về tư chất . Hơn nữa quả thực là rất tốt với các vị huynh đệ ...

Tiếc là anh ấy không được sờ vào các bí kíp sau này không thì đã có 1 nhân tài nữa .

Hình như tộc 3 mắt chỉ còn duy nhất anh ý
 
các bác cho hỏi đọc seri chuyện của onl em thấy nó có một số tình tiết tạo lên kẻ mạnh rất rõ ví dụ những thằng nào bị thằng khác hiếp vợ mà không làm gì được lúc đó sau đều mạnh (trước là nã độ sau thiên võ) hoặc nhưng thằng nào mà khóc lóc kiểu như vô dụng sau cũng mạnh như vụ thăng sát ám thiên khóc gập cả đệ nhị thành sát á lên hón mãi sau hứa cho thằng bé ăn bim bim cùng với về bảo lam cơ cho bú mới nghín thăng thiên võ cả 2 chắc khủng lắm . mà thằng địa ngục lực đồ nhìn có vẻ hơi giống thăng võ thần hy vọng thăng phi sa thì giống thằng người biến dị đấy đầu tiên của phl nhỉ dọc 38 39 thấy thằng phi sa cứ khen thiên võ biết chọn hàng không ngờ 2 thằng này như nhau 1 con chột một con mù chắc cái đó của 2 thằng hơi nhỏ lên chọn những con thị giác kém tí thì hơi đầu tiên tới lúc bạch vô biên dẫn mấy thằng lên thủy tinh cầu cứ tưởng thằng thiết mã và ngũ thế là một cặp (2 thằng này lúc đó cứ bệnh bệnh ý)ai dè chị thiên tôn ko biết thế có phải ko nhỉ

Vào topic nào cũng thấy ông này post bài nhìn nổ đom đóm mắt ! :))
Viết vừa phải thôi ,chấm phẩy ,xuống dòng đàng hoàng vào thì mọi người mới có hứng mà đọc bài của ông ! :)
Vào Bảng điều khiển nằm phía trên ,bên trái để tạo Avatar và Chữ ký ! :D
 
Võ Nam mạnh là nhờ anh Sầu tặng cho công lực thôi, chứ so voi anh Sầu thì Vn cũng chưa ăn được mà
 
Mình chưa xem truyện hải hổ thấy trong forum nói trong PHL hải hổ cũng là bs mà đọc tập 43 phl sao thấy hải hổ có gian xảo thế nào ấy k thấy chút phong cách của nào anh sầu hết.từ việc liên thủ với địa ngục để định diệt Vn nhưng k thành cho đến việc bị khiêu khích áo gia bị áo gia chửi rồi cho 1 đấm vào mặt.aolongvuong ơi trong phl 43 có nhắc đến 1 cường giả của vt chung cực là càn khôn gì đó nói nhân vật này từng hấp thụ tinh thần của Bạch gia thế đại bao gồm bạch sầu,bạch càn khôn,lam mộng...thằng này la thằng nào vậy:(
 
cái bài dài ngoằng của cậu ấy , các chú đọc là còn may đấy , như anh thì lờ luôn
 
Mình chưa xem truyện hải hổ thấy trong forum nói trong PHL hải hổ cũng là bs mà đọc tập 43 phl sao thấy hải hổ có gian xảo thế nào ấy k thấy chút phong cách của nào anh sầu hết.từ việc liên thủ với địa ngục để định diệt Vn nhưng k thành cho đến việc bị khiêu khích áo gia bị áo gia chửi rồi cho 1 đấm vào mặt.aolongvuong ơi trong phl 43 có nhắc đến 1 cường giả của vt chung cực là càn khôn gì đó nói nhân vật này từng hấp thụ tinh thần của Bạch gia thế đại bao gồm bạch sầu,bạch càn khôn,lam mộng...thằng này la thằng nào vậy:(

Chưa ai nói là BS là Hải Hổ mà, chỉ nói là giống thôi. Hồi xưa HH cũng toàn chơi kiểu du kích để móc lốp tổ chưc lam mộng mà nên tính cách vẫn thế.
Thằng đó là Vô Cực Thiên Vương nhưng thực ra thấy sau này tách ra có 2 thằng là Sát Á và Đại Bạch Sa thôi, chắc là tinh thần nhưng về sức mạnh thì còn kém lắm.
 
thằng Tam Nhãn chính ra hơi cùi thì phải, trước lúc đc sư phụ truyền cho công lực thì đã đánh ngang với thằng Lưu Tinh rồi, mà sau khi đc truyền công lực lại ko thấy mạnh hơn ?
 
Giờ mới chỉ đọc bộ Võ Thần của nxb trẻ=((, Thắc mắc không hiểu đời anh Nam trắng đi về đâu:|
 
Anh Nam trắng ra đi không trở lại..... Thỉnh thoảng thấy nhắc đến nhưng cũng không nhiểu lắm (chừng 1 -2 trang gì đấy).. :(
 
Nam trắng xuất hiện trở lại còn gì, ngay ở phần đầu của Võ Thần Phi Thiên :>
Anh em thi thoảng rep hộ nhau cho đẹp cái lý lịch :))
 
Anh em trong này toàn chỉ có 1 cục xanh xanh 10 trùng thiên, bọn bên topic rep toàn vương miện với lại cái de0' gì ý, chắc phải 99 TT =)).
 
Vừa đọc 49 xong, nhiều lúc không hiểu tại sao bọn nxb trẻ hay lỗi kỹ thuật thế, thằng Bạch Ảnh có 17 trùng thiên nhưng nó ghi nhầm thành 70 trùng thiên ( thập thất --> thất thập).
 
Nam trắng xuất hiện trở lại còn gì, ngay ở phần đầu của Võ Thần Phi Thiên :>
Anh em thi thoảng rep hộ nhau cho đẹp cái lý lịch :))

ông ảo tính ra + rep thì phải + cho tui nhá :">
pr ông thế mà lị :">
=))
pác gì đó chữ kí thì phải trên 50 bài viết =,="
quả avt thì dễ oẹc =,="
 
ai còn nhớ cái link đọc bộ võ thần của nhà xuất bản trẻ ở đâu ko :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top