Chả là mình có thích một chị lớn hơn mình một tuổi (mình năm nay 21).Quen biết cũng được hơn nửa năm rồi.Nói chung thì mối quan hệ cũng tốt đẹp không có chuyện gì hết nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi chứ chưa tiến xa hơn được :( Mình định cuối tuần này sẽ thổ lộ tình cảm với chị ấy nhưng không biết sẽ thổ lộ như thế nào.Hiện tại thì mình định đưa cho chị ấy đọc những bài viết trong blog của mình (viết về tình cảm của mình dành cho chị ấy từ lúc mới gặp nhau đến bây giờ). Nhưng mà có người lại khuyên mình nên nói chuyện trực tiếp với chị đó thì sẻ tốt hơn (họ bảo rủ chị ấy ra một wán cafe thật lãng mạn, nắm tay chị ấy rồi thổ lộ; hoặc làm một cái gì đó hoành tráng giống như mấy người trong chương trình kết nối trái tim ấy rồi dẫn chị ấy tới mà nói) Hjc, thấy không ổn cho lắm; hiện tại thì mình thấy bồi rối và lo lắng quá, lỡ khi nói ra, người ta bảo chỉ xem mình như em thôi thì chắc chết mất thôi.
Mọi người ai có kinh nghiệm về những chuyện thế này thì góp ý giúp mình với.Cám ơn mọi người !!!

Mọi người ai có kinh nghiệm về những chuyện thế này thì góp ý giúp mình với.Cám ơn mọi người !!!







.