Công nhận trò này thú vị nhất là đi tìm Artifact và 1 số cache giấu đồ

1 số cái Arti và cache bắt mình phải leo cây hài vãi. Ban đầu dùng 2 cái detector ko có màn hình định vị khoảng cách arti thì ko hiểu 1 cái arti ở chỗ cửa hang bên Creek nằm chính xác chỗ nào, đến khi có detector ngon định vị được nó thì lại bắt mình leo leo lên nóc cái anomaly rồi chạy + nhẩy = phi thân sang cái hốc hang trên cao mới lấy được. Chỗ đó mình vẫn nhớ là mang đồ nặng quá ko đủ lực chạy, thế là uống ngay lọ thuốc "Héc Quin", mà đúng là sau đó thành Héc Quin thật

Cái detector của bọn Scientist thì mới chỉ biết là detect thêm được cái anomaly ở trạm Cooling Tower bên Jupiter, mà cái này cũng là quest phụ luôn chứ chưa biết là nó có thêm tác dụng gì nữa không.
Theo vị trý bác DC_games chỉ thì xem ra tuy mỗi Anomaly cho ra 1 vài artifact cụ thể nhưng nó có vẻ vẫn được spawn ra 1 cách random chứ không cố định cho lắm. Chỗ đó, tớ quay đi quay lại ngó thường xuyên sau mỗi lần Blowout mà từ đầu tiên tới giờ không lần nào bắt gặp nó cả

Cục anti rad -4 thì thừa phứa, có hẳn 3 cục bán bớt 1 cục để nâng cấp đồ mà cái kia cần thiết quá mà ko làm sao leech được :(
Mà trò này đánh giá độ nguy hiểm của mutant cũng ko chính xác lắm nhỉ, trong khi mình kill được Dwarf Mutant, Controller với con mutant máu trâu khủng khiếp ở dưới hầm nghiên cứu vũ khí Gauss Cannon rồi thế mà cái PDA vẫn cứ đánh giá con mutant nguy hiểm nhất mình đã giết được là con Chimnera