Quánh trận đầu tiên,chọn Spain liên minh với US còn địch là Anh và Pháp,cỡ 5,6 tiếng gì á.
Nói là liên minh chứ thiệt ra là 1 mình chống 2 .Thằng US cứ xà quần hết qua đâm Anh 1 tí rồi lại chọt Pháp 1 tẹo,chả xi nhê chi cả

.Mới đầu thằng Pháp mạnh như trâu nên dốc Fuliser bịt hết đầu hướng đó,rồi kéo Musket với Pike xuống dưới hốt Anh vì hình như mới đầu bug nó tạo 2 fortress rồi im re.Ai dè tụi nó núp nhà bắn ra như điên nên trụi lủi tất,tiện thể tụi nó bung nông dân ra phát triển kinh tế rồi phòng thủ luôn,kế hoạch phá sản.
Quyết định liên minh thổ dân (tất) và điều 2 tàu lớn và 2 tàu nhỏ để kiềm tụi Anh trước rồi dồn lực lên trên chống Pháp.Train cực khổ,nâng cấp hết đát được 11 khẩu canon nhưng quả thực là vẫn không hiệu quả bằng thuyền chiến.Fuliser thì chậm chạp quá nên quyết định xây lần 5 cái farm rồi train Dragon càn dần lên.
Ở dưới thì nhờ có thuyền nã liên tục nên Anh sống thoi thóp có điều vẫn chống trả kiên cường vì toàn thổ dân,bị kị Anh càn phát là chạy toán loạn.Train Musket và Pike có giới hạn cố giựt bằng được mấy cái mỏ ven ven nên Anh yếu dần.Chiến trường phía trên với Pháp là địa điểm nướng Dragon khi xung phong đợt nào thì tiêu tùng đợt đó vì tụi này có thói quen bắn xong hết đạn thì xáp lá cà.Cũng nhờ thế mà canon tranh thủ rải vài lượt đạn dọn chỗ cho địa điểm tập kết ngay tại chiến trường,và cứ thế lấn dần.Giành giật từng căn nhà,khu mỏ nhưng tốc độ lấn chậm đến sốt ruột.Cục diện thay đổi hoàn toàn khi điều 1 thuyền nhỏ từ chiến trường Anh lên Pháp,thằng này dọn sạch mấy công sự cứng đầu,và cứ thế mà tiến thôi.
Đợi khi ngã ngũ rồi,cho bộ binh cướp mấy nhà cuối thì tụi US mới mò qua ăn hôi mới tức chớ
musket+fuliser+pike+cossack