Tai_Mei_Ha
Dragon Quest
- 19/8/04
- 1,276
- 1,993
Ah mình nhớ từ chỗ Hiệp Lực cũ đi xuống ngã 4 lun quẹo phải, tiệm game corner nằm ở đó
- Cái chính là mình không biết Hiệp Lực nằm chỗ nào mà
......Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ah mình nhớ từ chỗ Hiệp Lực cũ đi xuống ngã 4 lun quẹo phải, tiệm game corner nằm ở đó
......- Cái chính là mình không biết Hiệp Lực nằm chỗ nào mà......
Halo thì củng mắc nổi tiếng đó giò nhưng bảo hành thì chắc củng tuyệt vời thôi cứ tạm Halo mà lành mà hình như chổ đó khing người và khó chịu lắm

Nếu bạn tính mua máy thôi thì mua ở Halo đi, còn đĩa thì lên mạng mua chứ đừng mua đĩa ở đấy, hôm nọ mua cái Killzone 2 bị nó lấy cho 1 cái ko có seal phải nhắn tin mắng vốn ông Hiệp rồi lên đổi lại cái mới. Cạch luôn từ đó, giờ mình hay kiếm đĩa trên 5s hay trang gaming-era á
. Có cái Seal mà cũng bỏ HALO mà đi.. sao khó tính quá vậy.
Hiện tại vì vấn đề quản lý cho lượng đĩa " có giá trị " như PS3 đang trưng ở cửa hàng được an toàn nên Mình chỉ trưng hộp thôi. Nhiều khi nhập đĩa mới về trưng lên phải xé Seal lấy cái ruột đĩa ra trưng cái hộp không tránh mất đĩa. Khi nào khách lấy thì mới lấy cái hộp ra bỏ đĩa vào lại mất cái Seal.. nhiều người nhất là khách nước ngoài họ lại nghĩ mình bán đĩa Secondhand cho họ thật sự rất khó giải thích. Nói chung kinh doanh mỗi cái cũng có cái khó của nó đôi khi cũng đành chấp nhận mong một số khách hàng hiểu cho vấn đề trên.
Thông thường đĩa Secondhand PS3 luôn được bán rẻ hơn đĩa mới ít nhất 100.000 đ mà nhiều khi khách hàng lại căn cứ vào cái Seal để kiểm tra đó chính là 1 phần thiệt thòi của cửa hàng rồi.
Sắp đến đĩa game PES10 trên PS3 sẽ có mặt sớm ở HALO nhưng nói trước là có thể không có SEAL nào hết.. các bạn đừng cho đó là đĩa Secondhand nhe..:)




". lòng tự ái nổi lên dồn dập, ghét nhưng vẫn bảo nó đem ra cho mình xem, xem xong mình hỏi thêm vài câu hỏi về kĩ thuật, anh ấy trả lời bằng giọng khing người rõ rệt, quạu quá nên dẹp luôn, quay lưng bỏ đi, từ ấy không tới Hiệp Lực nữa (giận rồi
). cuối cùng đi mua lại của người T__Ttớ kể các cậu 1 chuyện nghe vui thôi, dân bán hàng điện tử ở hcm có tật nhìn mặt mà bắt hình dong hay sao ấy. Hồi ấy tớ hay mua ở Hiệp Lực:
- Lần đầu đi mua ps2 với ông già, các nhân viên niềm nở như hoa
- Lần 2 đi mua xbox với ông già nữa, các nhân viên cũng tươi cười như hoa
- Lần 3 đi mua xbox 360 (nhưng đi 1 mình), gặp 1 anh nhân viên tên Long, mình bảo anh ấy đem máy xbox 360 ra cho mình xem, anh ấy nhìn mình (lúc đó đang mặc quần short, áo thể thao mua có 15k, nhưng trong wallet là 10 chai nhé) rồi phán 1 câu xành rờn "em biết giá chưa ? biết giá anh mới đem ra được". lòng tự ái nổi lên dồn dập, ghét nhưng vẫn bảo nó đem ra cho mình xem, xem xong mình hỏi thêm vài câu hỏi về kĩ thuật, anh ấy trả lời bằng giọng khing người rõ rệt, quạu quá nên dẹp luôn, quay lưng bỏ đi, từ ấy không tới Hiệp Lực nữa (giận rồi
). cuối cùng đi mua lại của người T__T


Hiệp lức và Halo là 1 phải không ?![]()
tớ kể các cậu 1 chuyện nghe vui thôi, dân bán hàng điện tử ở hcm có tật nhìn mặt mà bắt hình dong hay sao ấy. Hồi ấy tớ hay mua ở Hiệp Lực:
- Lần đầu đi mua ps2 với ông già, các nhân viên niềm nở như hoa
- Lần 2 đi mua xbox với ông già nữa, các nhân viên cũng tươi cười như hoa
- Lần 3 đi mua xbox 360 (nhưng đi 1 mình), gặp 1 anh nhân viên tên Long, mình bảo anh ấy đem máy xbox 360 ra cho mình xem, anh ấy nhìn mình (lúc đó đang mặc quần short, áo thể thao mua có 15k, nhưng trong wallet là 10 chai nhé) rồi phán 1 câu xành rờn "em biết giá chưa ? biết giá anh mới đem ra được". lòng tự ái nổi lên dồn dập, ghét nhưng vẫn bảo nó đem ra cho mình xem, xem xong mình hỏi thêm vài câu hỏi về kĩ thuật, anh ấy trả lời bằng giọng khing người rõ rệt, quạu quá nên dẹp luôn, quay lưng bỏ đi, từ ấy không tới Hiệp Lực nữa (giận rồi
). cuối cùng đi mua lại của người T__T
trò chơi điện tử.com

Có cái Seal mà cũng bỏ HALO mà đi.. sao khó tính quá vậy.
Hiện tại vì vấn đề quản lý cho lượng đĩa " có giá trị " như PS3 đang trưng ở cửa hàng được an toàn nên Mình chỉ trưng hộp thôi. Nhiều khi nhập đĩa mới về trưng lên phải xé Seal lấy cái ruột đĩa ra trưng cái hộp không tránh mất đĩa. Khi nào khách lấy thì mới lấy cái hộp ra bỏ đĩa vào lại mất cái Seal.. nhiều người nhất là khách nước ngoài họ lại nghĩ mình bán đĩa Secondhand cho họ thật sự rất khó giải thích. Nói chung kinh doanh mỗi cái cũng có cái khó của nó đôi khi cũng đành chấp nhận mong một số khách hàng hiểu cho vấn đề trên.
Thông thường đĩa Secondhand PS3 luôn được bán rẻ hơn đĩa mới ít nhất 100.000 đ mà nhiều khi khách hàng lại căn cứ vào cái Seal để kiểm tra đó chính là 1 phần thiệt thòi của cửa hàng rồi.
Sắp đến đĩa game PES10 trên PS3 sẽ có mặt sớm ở HALO nhưng nói trước là có thể không có SEAL nào hết.. các bạn đừng cho đó là đĩa Secondhand nhe..:)
Tôi lạ gì trò này.
sặc, mình mua về là có seal xiếc gì đâu mà bảo thế
, thế là nói luôn "trời ơi chị ơi, em mua là nó có seal gì đâu mà chị nói em xé seal" bà ấy mới bảo lại "vậy chắc nó (nhà SX) bỏ mấy cuốn sách nhăn vô chứ đâu có biết đc" 
Tình hình là ko phải vì 1 cái seal mà mình nói Halo thế đâu, lúc đem ra đổi cái KZ2 ko seal bị dơ bìa và nhăn sách manual ấy, gặp 1 chị đeo mắt kiếng hay thu tiền. Lúc đầu trình bày rằng mua đĩa ko có seal, mở ra thấy bìa sao, sách thế nào, muốn đổi lại cái mới, chị ấy rất hiền lành bảo, đc chứ, em cứ mang vào đi. Lúc mang vào, chỉ ấy bảo, bi h em muốn đổi lại cái bìa với cuốn sách thôi phải ko, mình bảo, em có nt bảo hanh Hiệp, anh ấy nói có thể đổi lại đĩa mới nguy6en seal luôn.
Thế là chị đấy mở tủ lấy cái mới ra, mặt 1 đống, trc khi đưa đĩa còn bảo "Tự nhiên xé seal ng` ta, xé như vậy là lỗ 200k rồi"sặc, mình mua về là có seal xiếc gì đâu mà bảo thế
, thế là nói luôn "trời ơi chị ơi, em mua là nó có seal gì đâu mà chị nói em xé seal" bà ấy mới bảo lại "vậy chắc nó (nhà SX) bỏ mấy cuốn sách nhăn vô chứ đâu có biết đc"
![]()

Tình hình là ko phải vì 1 cái seal mà mình nói Halo thế đâu, lúc đem ra đổi cái KZ2 ko seal bị dơ bìa và nhăn sách manual ấy, gặp 1 chị đeo mắt kiếng hay thu tiền. Lúc đầu trình bày rằng mua đĩa ko có seal, mở ra thấy bìa sao, sách thế nào, muốn đổi lại cái mới, chị ấy rất hiền lành bảo, đc chứ, em cứ mang vào đi. Lúc mang vào, chỉ ấy bảo, bi h em muốn đổi lại cái bìa với cuốn sách thôi phải ko, mình bảo, em có nt bảo hanh Hiệp, anh ấy nói có thể đổi lại đĩa mới nguy6en seal luôn.
Thế là chị đấy mở tủ lấy cái mới ra, mặt 1 đống, trc khi đưa đĩa còn bảo "Tự nhiên xé seal ng` ta, xé như vậy là lỗ 200k rồi"sặc, mình mua về là có seal xiếc gì đâu mà bảo thế
, thế là nói luôn "trời ơi chị ơi, em mua là nó có seal gì đâu mà chị nói em xé seal" bà ấy mới bảo lại "vậy chắc nó (nhà SX) bỏ mấy cuốn sách nhăn vô chứ đâu có biết đc"
![]()
