Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có cái topic về bản DO ở dưới kia, mấy hôm bận không vào xem được nay đã bị Lãnh đạo khóa rồi nên tại hạ mạn phép vào đây. Sở dĩ bản thân cũng thường ngày ít nói, lại cũng tự biết khả năng của bản thân là không "mồm năm miệng mười" chẳng biết ngụy biện, lấp liếm được như ai, thêm nữa cũng không muốn dây dưa nhiều chuyện, nhưng vì mục đích "phát dương quang đại", chính tà phải phân minh - đúng sai phải rõ ràng nên tại hạ lại có vài câu. Mọi người thấy có gì không được hợp nhĩ,chẳng được thuận nhãn thì cũng xin lượng thứ cho. Còn nếu có cao kiến gì hay, tại hạ xin rửa tai, nghiêm cẩn lắng nghe.
Số là gần đây nhiều nhân tài TLBB quy ẩn (box ta cũng khá nhiều), nhiều cao thủ buồn bực vì chuyện Phiên bản TLBB ở Việt Nam không có được như mong đợi. Do đó, đã có không ít ý kiến chê bai, chỉ trích nhà phát hành là chú Ép Fòi Tờ, cũng lại thấy có nhiều ý kiến bênh vực. Vậy sự thực ngọn nguồn ra sao, ai đúng ai sai, hành vi kinh doanh của nhà phát hành là xấu xa hay thủ đoạn của họ là đúng đắn tuyệt vời... Ai đã từng là fan hâm mộ của trò chơi này, ai đã từng gắn bó đồng hành với TLBB, chắc cũng đã có cảm nhận của riêng mình.
Riêng với tại hạ, mặc dù không được chơi từ ngày ô pần bê ta, nhưng mà cũng tham gia sau mọi người vài tháng. Cảm thấy rất khoái vì nội dung kiếm hiệp, lại có hình ảnh đồ họa đẹp, các tương tác với người chơi thông minh. Càng chơi càng thấy hay hay (chơi trò này rồi mấy cái game online 2D không có nuốt được).
Vốn lẽ ra tại hạ cũng chả biết tiếng Tàu nên cũng chẳng rành sự phát triển của sản phẩm tinh thần nay đã đi đến đâu. Nhưng có một vị bằng hữu - người thì coi như anh hùng, kẻ lại nói là tội đồ đã thổi một làn gió mới, đem cái văn minh của trò chơi từ bên Tàu kể lại cho anh em. Thê nên tại hạ mới biết là mình được người ta "bố thí" cho cái gì. Thê rồi bên này, tại hạ cũng theo mọi người, được FPT ban phát cho lên cái bản TLTD, rồi thì đến nay là GSMN. Vui vui sướng sướng, háo háo hức hức. Toàn tên hay thế mà ai kia lại ví với "đầu dê", chơi rồi mới thấy quả thực là có mang hương vị "thịt chó". Mà thịt chó thôi thì cũng lại đi một nhẽ, chả biết đi dọc đường từ bên Tàu sang bên Ta nó bị rơi rớt ở đâu mà mấy "miếng nầm, miếng đùi" cắt xén hết cả. Sau mới nghe hơi nồi chõ của một anh bạn tâm huyết làm cho FPT (Mod HMĐ) rằng mấy cái đó (nói theo ngôn ngữ chuyên môn gọi là các patch) người ta cắt xén được thì từ từ rồi người ta sẽ ráp lại thôi. Có điều bao giờ ráp thì cũng chưa có ai khẳng định. Chắc có lẽ tại cái ông giám đốc, mit-xờ-tơ Phương Đông đấy - nhìn trông có vẻ "xì tai" quá - ông ấy chưa quen với cách làm ăn minh minh bạch bạch, danh chính ngôn thuận nên chỉ có mấy bạn Moderator là khổ thân, chả biết đường nào mà trả lời với các game thủ đang sôi sùng sục, đanh áp dụng câu "im lặng là vàng" làm phương châm giải quyết công việc, cùng lắm thằng nào to mồm thì ém nhẹm bài nó đi là xong. Thôi thì ai "cầy" cứ "cầy", ai "nạp" cứ "nạp"... tại hạ cũng đã từng "cầy", từng "nạp" nay chuyển sang đi "đào" (bảo tàng đồ) tiêu dao đợi cho qua ngày đoạn tháng, mong đợi tương lai, may chăng có một thời được sánh ngang với các cường quốc năm châu thì anh em bên box TLBB của gamevn lại đông đông đảo đảo, tha hồ mà đàm đạo.
Việc nó là thế đấy, nên tại hạ cũng theo quy luật bình thường tự nhiên mà đứng về phía anh em đang bức xúc thôi. Nhưng mà để cho nó khách quan thì cũng hỏi anh em xem Sohu nó update liên tục mà FPT nó nhỏ giọt ra như vậy thì là nó up nhanh hay chậm, rồi thì các tính năng ở cùng version mà bị mất đi ấy thì là do nó cắt xén đi hay là do "rơi rớt trong quá trình vận chuyển"???
Hôm nọ vào box, đọc topic của 1 anh bạn về Dragon Oath ở bên Mỹ, lại gặp ngay cái chú "Prince of game" chú ấy mắng anh em cứ xơi xơi, chơi được thì chơi, cấm anh em chê bai này nọ. Tại hạ lại nghĩ ngay đến một đức tính đáng quý của loài chó. Đó là trung thành tuyệt đối, bảo vệ chủ đến cùng dù cho chủ nó là trộm cướp đi chăng nữa. Nếu đúng là trường hợp này thì anh em ta còn gì mà tranh luận đúng sai nữa. Nhưng sau đọc lại các bài viết, tìm hiểu ngon nguồn, phân tích logic thì thấy có vẻ là không phải. Thứ nhất, chú này ngày trước hay lê la ở box "private server" và cũng hay chơi server private. Nếu là đệ của FPT thì chắc không cần chơi ở đó. Thứ hai, chú này đang còn là học sinh, chắc FPT không tuyển dụng (họ hàng thân thích thì không nói). Ngẫm thấy chú ấy không thể là trường hợp này được, vậy thì sao lại cứ một mực khăng khăng bảo vệ cho FPT như vậy. Thì ra lý do là đây: cậu ta đã nghỉ game một thời gian dài rồi (cậu ta tự nói), nên không trải qua các cung bậc cảm xúc như anh em (ai chơi máy chủ test bản GSMN còn bức xúc hơn vì bị cắt ngay trước mắt: pet uyên ương 1k knb, thú lan, ép 2 skill tay cho pet<85...) và cũng không biết tình trang hiện tại. Xét thấy không biết thì coi như không có lỗi. Chỉ duy nhất chuyện chú này đoán định rằng FPT nó cắt xén là do thằng Sohu nó bắt??? (thông tin ở đâu???) thì sẽ được làm minh bạch nếu như FPT cho một lời chính thức. Nhưng phải công nhận là chú cũng có tài ngụy biện thật đấy, không khéo không ít anh em nghe lời chú xong rồi lại bảo nhau: "thằng FPT nó tốt bụng thật".
Từ giờ các bạn nếu gặp trường hợp như chú này nên bỏ qua, kẻo rồi đôi co một hồi lại tưởng mình sai thì chết.
Các bạn không biết ngọn nguồn thì xin mời xem tại đây: http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=643290
.

UI Dài , nói không ăn thua , cứ như tớ off game vô thời hạn coi như FPT mấy doanh thu 2 triệu một tháng là xong ! Xem thằng nào móm ?210.245.20.196:3733
Người anh em Makona mộng hơi hão rồi. Cái TLH mà biết tiếp thu, kiến nghị thay mặt member TLBB thì game TLBB chẳng ra bãi lầy như thế này.
FPT đã đánh phủ đầu bằng cái hội ấy rồi nên giờ lập hội khác vì game thủ...có lẽ hơi khó 
cũng trong số đó nên buồn vậy 
Có cái topic về bản DO ở dưới kia, mấy hôm bận không vào xem được nay đã bị Lãnh đạo khóa rồi nên tại hạ mạn phép vào đây. Sở dĩ bản thân cũng thường ngày ít nói, lại cũng tự biết khả năng của bản thân là không "mồm năm miệng mười" chẳng biết ngụy biện, lấp liếm được như ai, thêm nữa cũng không muốn dây dưa nhiều chuyện, nhưng vì mục đích "phát dương quang đại", chính tà phải phân minh - đúng sai phải rõ ràng nên tại hạ lại có vài câu. Mọi người thấy có gì không được hợp nhĩ,chẳng được thuận nhãn thì cũng xin lượng thứ cho. Còn nếu có cao kiến gì hay, tại hạ xin rửa tai, nghiêm cẩn lắng nghe.
Số là gần đây nhiều nhân tài TLBB quy ẩn (box ta cũng khá nhiều), nhiều cao thủ buồn bực vì chuyện Phiên bản TLBB ở Việt Nam không có được như mong đợi. Do đó, đã có không ít ý kiến chê bai, chỉ trích nhà phát hành là chú Ép Fòi Tờ, cũng lại thấy có nhiều ý kiến bênh vực. Vậy sự thực ngọn nguồn ra sao, ai đúng ai sai, hành vi kinh doanh của nhà phát hành là xấu xa hay thủ đoạn của họ là đúng đắn tuyệt vời... Ai đã từng là fan hâm mộ của trò chơi này, ai đã từng gắn bó đồng hành với TLBB, chắc cũng đã có cảm nhận của riêng mình.
Riêng với tại hạ, mặc dù không được chơi từ ngày ô pần bê ta, nhưng mà cũng tham gia sau mọi người vài tháng. Cảm thấy rất khoái vì nội dung kiếm hiệp, lại có hình ảnh đồ họa đẹp, các tương tác với người chơi thông minh. Càng chơi càng thấy hay hay (chơi trò này rồi mấy cái game online 2D không có nuốt được).
Vốn lẽ ra tại hạ cũng chả biết tiếng Tàu nên cũng chẳng rành sự phát triển của sản phẩm tinh thần nay đã đi đến đâu. Nhưng có một vị bằng hữu - người thì coi như anh hùng, kẻ lại nói là tội đồ đã thổi một làn gió mới, đem cái văn minh của trò chơi từ bên Tàu kể lại cho anh em. Thê nên tại hạ mới biết là mình được người ta "bố thí" cho cái gì. Thê rồi bên này, tại hạ cũng theo mọi người, được FPT ban phát cho lên cái bản TLTD, rồi thì đến nay là GSMN. Vui vui sướng sướng, háo háo hức hức. Toàn tên hay thế mà ai kia lại ví với "đầu dê", chơi rồi mới thấy quả thực là có mang hương vị "thịt chó". Mà thịt chó thôi thì cũng lại đi một nhẽ, chả biết đi dọc đường từ bên Tàu sang bên Ta nó bị rơi rớt ở đâu mà mấy "miếng nầm, miếng đùi" cắt xén hết cả. Sau mới nghe hơi nồi chõ của một anh bạn tâm huyết làm cho FPT (Mod HMĐ) rằng mấy cái đó (nói theo ngôn ngữ chuyên môn gọi là các patch) người ta cắt xén được thì từ từ rồi người ta sẽ ráp lại thôi. Có điều bao giờ ráp thì cũng chưa có ai khẳng định. Chắc có lẽ tại cái ông giám đốc, mit-xờ-tơ Phương Đông đấy - nhìn trông có vẻ "xì tai" quá - ông ấy chưa quen với cách làm ăn minh minh bạch bạch, danh chính ngôn thuận nên chỉ có mấy bạn Moderator là khổ thân, chả biết đường nào mà trả lời với các game thủ đang sôi sùng sục, đanh áp dụng câu "im lặng là vàng" làm phương châm giải quyết công việc, cùng lắm thằng nào to mồm thì ém nhẹm bài nó đi là xong. Thôi thì ai "cầy" cứ "cầy", ai "nạp" cứ "nạp"... tại hạ cũng đã từng "cầy", từng "nạp" nay chuyển sang đi "đào" (bảo tàng đồ) tiêu dao đợi cho qua ngày đoạn tháng, mong đợi tương lai, may chăng có một thời được sánh ngang với các cường quốc năm châu thì anh em bên box TLBB của gamevn lại đông đông đảo đảo, tha hồ mà đàm đạo.
Việc nó là thế đấy, nên tại hạ cũng theo quy luật bình thường tự nhiên mà đứng về phía anh em đang bức xúc thôi. Nhưng mà để cho nó khách quan thì cũng hỏi anh em xem Sohu nó update liên tục mà FPT nó nhỏ giọt ra như vậy thì là nó up nhanh hay chậm, rồi thì các tính năng ở cùng version mà bị mất đi ấy thì là do nó cắt xén đi hay là do "rơi rớt trong quá trình vận chuyển"???
Hôm nọ vào box, đọc topic của 1 anh bạn về Dragon Oath ở bên Mỹ, lại gặp ngay cái chú "Prince of game" chú ấy mắng anh em cứ xơi xơi, chơi được thì chơi, cấm anh em chê bai này nọ. Tại hạ lại nghĩ ngay đến một đức tính đáng quý của loài chó. Đó là trung thành tuyệt đối, bảo vệ chủ đến cùng dù cho chủ nó là trộm cướp đi chăng nữa. Nếu đúng là trường hợp này thì anh em ta còn gì mà tranh luận đúng sai nữa. Nhưng sau đọc lại các bài viết, tìm hiểu ngon nguồn, phân tích logic thì thấy có vẻ là không phải. Thứ nhất, chú này ngày trước hay lê la ở box "private server" và cũng hay chơi server private. Nếu là đệ của FPT thì chắc không cần chơi ở đó. Thứ hai, chú này đang còn là học sinh, chắc FPT không tuyển dụng (họ hàng thân thích thì không nói). Ngẫm thấy chú ấy không thể là trường hợp này được, vậy thì sao lại cứ một mực khăng khăng bảo vệ cho FPT như vậy. Thì ra lý do là đây: cậu ta đã nghỉ game một thời gian dài rồi (cậu ta tự nói), nên không trải qua các cung bậc cảm xúc như anh em (ai chơi máy chủ test bản GSMN còn bức xúc hơn vì bị cắt ngay trước mắt: pet uyên ương 1k knb, thú lan, ép 2 skill tay cho pet<85...) và cũng không biết tình trang hiện tại. Xét thấy không biết thì coi như không có lỗi. Chỉ duy nhất chuyện chú này đoán định rằng FPT nó cắt xén là do thằng Sohu nó bắt??? (thông tin ở đâu???) thì sẽ được làm minh bạch nếu như FPT cho một lời chính thức. Nhưng phải công nhận là chú cũng có tài ngụy biện thật đấy, không khéo không ít anh em nghe lời chú xong rồi lại bảo nhau: "thằng FPT nó tốt bụng thật".
Từ giờ các bạn nếu gặp trường hợp như chú này nên bỏ qua, kẻo rồi đôi co một hồi lại tưởng mình sai thì chết.
Các bạn không biết ngọn nguồn thì xin mời xem tại đây: http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=643290