- 14/2/07
- 8,569
- 2,816
Không biết mọi người trong này có bao giờ thích 1 người con gái như trong trường hợp mình ko.
Bạn gái đó có nét rất giống với tình đầu của mình, bạn ấy là chinese và làm việc trong siêu thị chinese. Mình gặp người ta tình cờ cách đây đúng 1 năm ở trên xe lửa, khi đó bạn ấy đứng kế bên mà đang vịnh vào thành cửa, mình thì ngồi lế bên đó và tình cờ ngó sang. Lần đó mình đã ấn tượng đầu tiên bởi đôi bàn tay của bạn đó sao mà giống của người đó thế, rùi ngước nhìn lên gương mặt mình như cảm thấy ấm áp bởi gương mặt trắng và đôi má luôn ửng hồng toát lên 1 vẻ hiền dịu. 1 nét đẹp rất riêng và rất giống để lại trong mình 1 ấn tượng, bạn ấy còn có 1 nụ cười rất xinh và rất hiền, nhìn nụ cười đó thì bỗng bao nhiêu ưu phiền, suy tư, những nặng nhọc của cuộc sống của 1 du học sinh 1 thân 1 mình đều tan biến để mà nở 1 nụ cười đáp lại với bạn đó. Mình đã cười 1 nụ cười thật sự 1 nụ cười vui vẻ ko suy tư, ko ưu phiền. Rồi một thời gian sau mình cảm thấy mình càng thích người đó. Nhưng có 1 nghịch lý mà rất trớ trêu là trong tuần mình chỉ có thể gặp bạn ấy 1 lần vài phút trong lúc bạn ấy làm việc, mình mua hàng để dc gặp mặt bạn ấy, Nếu trong tuần đó mình đi lần thứ 2 thì sẽ ko gặp mặt dù mình biết rằng ngày đó bạn đó làm, nhưng nếu mình đi, thì dù có chờ thì sẽ ko thấy. Sau này mình cảm thấy nên cố gắng quên đi nên ko đi nữa . Rùi bẵng đi 1 thời gian tính đến lúc này là 4 tháng, mình lại đi mua hàng trong siêu thị đó, vẫn bạn đó, vẫn những câu hỏi xã giao, vẫn nụ cười khi xưa, nhưng mình cảm thấy, cảm thấy trong lòng mình có gì đó khác lạ. Mình cảm thấy " Nụ cười đó chỉ mãi đẹp khi mình ko tiến tới hơn 1 bước nào nữa" Mình đã Ước ước rằng mình có thể cùng nói chung 1 ngôn ngữ với bạn đó, 1 thứ ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh, vì English mình ko đủ để mình diễn tả cảm xúc trong lòng mình . Nhưng Mình ko thể, và ko thể.
- Và đến dc hôm nay sau vài ngày, mình hiểu ra rằng mình và bạn đó" Hữu Duyên Vô Phận" và " Có những thứ chỉ đẹp khi mình ngắm nhìn từ xa ".
-Vài dòng tâm sự , mong trút đi bớt những suy tư, làm nhẹ nỗi lòng
Bạn gái đó có nét rất giống với tình đầu của mình, bạn ấy là chinese và làm việc trong siêu thị chinese. Mình gặp người ta tình cờ cách đây đúng 1 năm ở trên xe lửa, khi đó bạn ấy đứng kế bên mà đang vịnh vào thành cửa, mình thì ngồi lế bên đó và tình cờ ngó sang. Lần đó mình đã ấn tượng đầu tiên bởi đôi bàn tay của bạn đó sao mà giống của người đó thế, rùi ngước nhìn lên gương mặt mình như cảm thấy ấm áp bởi gương mặt trắng và đôi má luôn ửng hồng toát lên 1 vẻ hiền dịu. 1 nét đẹp rất riêng và rất giống để lại trong mình 1 ấn tượng, bạn ấy còn có 1 nụ cười rất xinh và rất hiền, nhìn nụ cười đó thì bỗng bao nhiêu ưu phiền, suy tư, những nặng nhọc của cuộc sống của 1 du học sinh 1 thân 1 mình đều tan biến để mà nở 1 nụ cười đáp lại với bạn đó. Mình đã cười 1 nụ cười thật sự 1 nụ cười vui vẻ ko suy tư, ko ưu phiền. Rồi một thời gian sau mình cảm thấy mình càng thích người đó. Nhưng có 1 nghịch lý mà rất trớ trêu là trong tuần mình chỉ có thể gặp bạn ấy 1 lần vài phút trong lúc bạn ấy làm việc, mình mua hàng để dc gặp mặt bạn ấy, Nếu trong tuần đó mình đi lần thứ 2 thì sẽ ko gặp mặt dù mình biết rằng ngày đó bạn đó làm, nhưng nếu mình đi, thì dù có chờ thì sẽ ko thấy. Sau này mình cảm thấy nên cố gắng quên đi nên ko đi nữa . Rùi bẵng đi 1 thời gian tính đến lúc này là 4 tháng, mình lại đi mua hàng trong siêu thị đó, vẫn bạn đó, vẫn những câu hỏi xã giao, vẫn nụ cười khi xưa, nhưng mình cảm thấy, cảm thấy trong lòng mình có gì đó khác lạ. Mình cảm thấy " Nụ cười đó chỉ mãi đẹp khi mình ko tiến tới hơn 1 bước nào nữa" Mình đã Ước ước rằng mình có thể cùng nói chung 1 ngôn ngữ với bạn đó, 1 thứ ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh, vì English mình ko đủ để mình diễn tả cảm xúc trong lòng mình . Nhưng Mình ko thể, và ko thể.
- Và đến dc hôm nay sau vài ngày, mình hiểu ra rằng mình và bạn đó" Hữu Duyên Vô Phận" và " Có những thứ chỉ đẹp khi mình ngắm nhìn từ xa ".
-Vài dòng tâm sự , mong trút đi bớt những suy tư, làm nhẹ nỗi lòng


. Lãng mạn mà lại buồn :(.
Chuẩn ko cần chỉnh mà gái trung quốc nó có thói wen trang điểm mà ko đi tắm đó
kinh nghiệm 1 thời gian làm chạy chợ ở Q5
. ko biết cái nào của VN cái nào của TQ đây 

