aolongvuong11
Mario & Luigi
- 20/4/05
- 791
- 16
Phượng Hoàng Lửa đã có tập mới chưa vậy mọi người, dạo này không thấy bùng nổ cái đợt ra nhanh như đợt trước nhỉ:(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Phượng Hoàng Lửa đã có tập mới chưa vậy mọi người, dạo này không thấy bùng nổ cái đợt ra nhanh như đợt trước nhỉ:(

cậu lại không đọc kĩ truyện rồi , anh ý đâm quá đó để thằng Cự Sa hết cựa mà thôi , được thể cho nó đi luôn .
Cái mà anh ấy tính đó là sau khi khử thằng này còn có khả năng khử nốt sát Á nữa .
Nói cho cùng Sô lô thanh Sầu cóc ngán bố con thằng nào
Hiện h anh Sầu đã tam thập tứ trùng thiên, thứ 2 là Bé Nam với Nhất thập cửu trùng thiên , thứ 3 là bác báo với Bát trùng thiên ....
Anh em thế quái nào mà để thằng lộ bảo chà đạp lên các cường giả khác thế ,

. 
Hình như ở đây chưa ai đọc Hải Hổ nhỉ.
Ở phần đầu Hải Hổ cứ gặp Áo Gia là thua và bỏ chạy chứ không phải là vô đối đâu, sang phần 2 thì chỉ đấu được 1 trận tuyệt đỉnh với Áo Gia sau đó vì cứu Thủ Nam mà chết. Mặc dù là người đầu tiên sử dụng 100 trùng thiên nhưng cuối phần 1 được Áo Gia cứu sống và cuối phần 2 died. Tức là cuộc đời Hải Hổ là khá khó khăn.
Sau khi làm xong phần Bạch Sầu mình sẽ làm nốt Phần Hải Hổ để mọi người hiểu rõ về Hải Hổ 1 cách chính xác. Đừng tưởng ở võ thần chung cực nó đang bất bại mà quá khứ của Hải Hổ là bất bại. Thanks![]()
. Cả 2 lần bọn lầu xuất bản HH cả 2 đều chưa được tới 5 tập. Tại bác Ảo spoil bảo 2 thằng y như nhau thằng nào láo bem luôn nên cứ nghĩ vậy. Với cả mấy tập đầu thì HH đập mấy thằng được coi là có tiếng dễ như bỡn nên nghĩ lại như PHL.
cũng gần 1 năm rồi đó.
anh em rep nhau ầm ầm mà không lên trùng thiên nào nhỉ .. Lạ quá lạ quá

),skill của bá chủ 7 đại dương cũng được xây dựng với hiệu ứng đẹp mắt(sóng thần) cộng với sự mạnh bạo đơn giản phóng khoáng tạo cảm giác pk điinhr tuyệt. Như thường lệ Ôn tiểu nha đầu cũng mở đầu bằng sự PR tuyệt vời dành cho anh giới thiệu mở đầu với hình ảnh hào nhoáng bá chủ 7 đại dương,gắn liền với hình ảnh địa dươg rộng lớn vĩ đại nhưng bí ẩn(mãi mới xuất hiện) cùng với những cầu miêu tả về anh như"cánh tay phải trong truyền thuyết|...và A Hải cũng thường được buff thêm từ tiểu ÔN. Nhưng lại 1 lần nữa anh đã bị chính A Ôn giết chêt, vâng hình ảnh của anh cũng mang đạm tính lãng xẹt-PhượngHoàngLửa[/SIZE] có rất nhiều điều để nói về các char(mình mới theo dõi phần 1). Các char của PHL 1 phải nói là xây dựng khá thiếu chiều sâu kể cả nhân vật chính là PL. TÌnh tiết đơn giản nhanh gọn là những gì PHL p1 mang lại cho độc giả. Về cụ thể mình ghét nv Hi Vọng,PL vừa kết vừa ghét, và kêt các 1 vài phần của các nv Tru Thiên(tính cách cuối),Ám Thú(sự lạnh lùng,chiến ý lúc nào cũng hừng hực),cuối cùng cũng là nv được yêu thích gần bằng BS là Đoạn Hải. Đoạn Hải được tạo hình hoàn hảo,ăn mặc có gu(vài đoạn),chi tiết độc đáo(hay ngậm điếu hoàn kiếm),skill của bá chủ 7 đại dương cũng được xây dựng với hiệu ứng đẹp mắt(sóng thần) cộng với sự mạnh bạo đơn giản phóng khoáng tạo cảm giác pk điinhr tuyệt. Như thường lệ Ôn tiểu nha đầu cũng mở đầu bằng sự PR tuyệt vời dành cho anh giới thiệu mở đầu với hình ảnh hào nhoáng bá chủ 7 đại dương,gắn liền với hình ảnh địa dươg rộng lớn vĩ đại nhưng bí ẩn(mãi mới xuất hiện) cùng với những cầu miêu tả về anh như"cánh tay phải trong truyền thuyết|...và A Hải cũng thường được buff thêm từ tiểu ÔN. Nhưng lại 1 lần nữa anh đã bị chính A Ôn giết chêt, vâng hình ảnh của anh cũng mang đạm tính lãng xẹt-

k có nhận xét gì...k phải đâu.lúc anh sầu đánh với cuồng phong thách cuồng phong tiếp dc 10 chiêu thì anh ấy cho thủy tinh,lần đó anh sầu cố tình trúng vô tận đao để ngộ ra hải hổ diệt thế kiếm mà.trước lúc Bs đánh với cuồng phong theo mình nhớ thì anh sầu chưa sử dụng hhdtk lần nào


he he cuối cùng thì cũng có đồng minh. Thực ra anh Sầu bầy đủ trò ra đơn giản là vì anh quá vô đối chứ nếu gặp đối thủ trên cơ anh ý cũng chơi bẩn vl ra ý. Cả đời anh ý chỉ đánh có 3 trận với đối thủ trên cơ thì một trận bị bắt vì bị úp bất ngờ còn 2 trận còn lại toàn chơi trò rút hàng đâm lén chứ có quang minh gì đâu.

, chỉ trừ Bạch Chính thôi. Thấy như đánh với Sát Á, anh Sầu toàn chấp đâu bất kể sống chết, thế thì việc quái gì ảnh phải chơi bẩn, bác nói cứ làm sao ấy
. Còn chuyện đâm lén Bạch Chính, sau đó ảnh đã hối hận và khóc, chấp nhận cả đời phải công bằng với chính đối thủ của mình. Còn thằng Cự Sa làm gì có số với anh Sầu, sau khi đập cho nó một phát để hết láo và trả thù cái vụ nó đánh lén anh Sầu, sau đó anh Sầu còn tự giảm sức mạnh của mình rồi nói với nó là ta chỉ cần sức mạnh yếu hơn để đánh bại mi, vậy anh Sầu có chơi "bẩn" với nó không bạn??? Còn chiêu cuối cùng đâm cái đao vào đầu nó, trước đó nó đã sợ anh Sầu nên thấy anh Sầu tập hợp bom lại nó đã teo khoái lạc song châu lại, có làm được cái *** gì được nữa đâu, sau đó bị anh Sầu chơi địa ngục đao cắm dao vào đầu, chết là đúng rồi, mà đó là tuyệt chiêu, đâu thể gọi là đánh lén được bạn. Chứ đánh với nó anh Sầu mà dùng hết sức như đánh với Sát Á trận cuối thì Cự Sa liệu có đỡ được mấy chiêu.

thế pác nghĩ 1 mình HH phải chống lại cả 1 tập đoàn lớn toàn cầu như Lam Mộng...và trong đó thì chả thiếu vũ khí công nghệ cao + 1 lũ đột biến + thêm Áo Gia =,="
anh HH hủy đc nó đã là quá đẳng cấp r`...
nên nhớ cái thời của HH thì k có chiện sức mạnh như ở thời đại a Sầu đâu nhé =,="
Áo gia chửi bẩn..nhưng nó đứng trên phương diện của nó...
ví dụ 2 thèn đường đường chính chính ra solo...
nếu HH đập chết Áo gia thì lúc kiệt sức tụi Lam Mộng k vào ăn hôi àh ?
chỉ đc cái mồm là giỏi....
=,="
như khi hồi sinh kìa...nhào vô chơi với ảnh đi....
HH cho 1 cú tét mỏ h =,='


Ặc ặc, chẳng có thằng nào trên cơ anh Sầu hết, chỉ trừ Bạch Chính thôi. Thấy như đánh với Sát Á, anh Sầu toàn chấp đâu bất kể sống chết, thế thì việc quái gì ảnh phải chơi bẩn, bác nói cứ làm sao ấy
. Còn chuyện đâm lén Bạch Chính, sau đó ảnh đã hối hận và khóc, chấp nhận cả đời phải công bằng với chính đối thủ của mình. Còn thằng Cự Sa làm gì có số với anh Sầu, sau khi đập cho nó một phát để hết láo và trả thù cái vụ nó đánh lén anh Sầu, sau đó anh Sầu còn tự giảm sức mạnh của mình rồi nói với nó là ta chỉ cần sức mạnh yếu hơn để đánh bại mi, vậy anh Sầu có chơi "bẩn" với nó không bạn??? Còn chiêu cuối cùng đâm cái đao vào đầu nó, trước đó nó đã sợ anh Sầu nên thấy anh Sầu tập hợp bom lại nó đã teo khoái lạc song châu lại, có làm được cái *** gì được nữa đâu, sau đó bị anh Sầu chơi địa ngục đao cắm dao vào đầu, chết là đúng rồi, mà đó là tuyệt chiêu, đâu thể gọi là đánh lén được bạn. Chứ đánh với nó anh Sầu mà dùng hết sức như đánh với Sát Á trận cuối thì Cự Sa liệu có đỡ được mấy chiêu.
![]()
. Còn vụ giảm sức mạnh thì không nhớ, nhưng mà cũng chẳng minh chứng được điều gì bởi Cự Sa chưa kịp làm gì đã bị SA mở bát rồi, anh Sầu nhà ta mà fair thì phải đuổi thằng SA đi chứ đằng này lại còn hôi thêm 1 đao nữa là không được
. Mà nói cái vụ giảm sức mạnh mới nhớ trận solo với anh Tam Nhãn sao anh Sầu không giảm sức mạnh đi? Để anh TN chết trong tức tưởi, ít ra trong số các kẻ thù thì vẫn còn TN, LT không phục.

