Mình vẫn thích HH và KB hơn BS .Các bác cứ đề cao BS quá thôi , hồi đầu thì vô đối thật nhưng từ khi từ trường thay đồi thì BS chỉ mạnh hơn những thằng như KB một chút thôi muốn giết nó cũng ko phải dễ ,và BS cũng chưa thực sự đấu với KB lần nào sau khi KB có thiên nhãn,, còn so với SA thì cứ xem trận đấu cuối cùng thì biết ngay vì đó là trận đấu công bằng nhất ,BS được tập trung tu luyện trước ngày đấu , không thường tích gì và tâm lý hoàn toàn thoải mái , như vậy thuc ra cũng lợi thế hơn SA một chút mặc dù sau này đã tự làm thương mình .,đến cuối cùng 2 thằng đấu ngang nhau , BS chang qua có thêm mối thù giết vợ --> tăng thêm sức mạnh thù hận nên mới thắng ,ca 2 thang đều thừa nhận như vậy -->kết luận là 2 thằng BS và SA trình độ ngang nhau và hòa nhau !!!!Còn so với CS thì BS vẫn thua nó về sức mạnh , trận đấu với CS , bS đã có lợi thế là đánh lén nó một quả sau lưng khá nặng , huống hồ 2 thằng chưa phân cao thấp thì SA chen vào nếu ko chưa biết ai thắng ai thua , sau này CS quay về với thanh đao mới thì sức mạnh của nó vô đối luôn rồi .còn nếu so BS với HH hay các võ thần đời trước thì ko thể so về sức mạnh +trí tuệ vì 2 thằng đẳng cấp chênh lệch ko thể so chỉ so được về tính cách thôi , về công lao thì đương nhiên HH hơn BS nhiều rồi , nói thật là BS chưa làm được gì cho Bạch gia cả !!!!
hồi đầu thì vô đối thật nhưng từ khi từ trường thay đồi thì BS chỉ mạnh hơn những thằng như KB một chút thôi muốn giết nó cũng ko phải dễ
Thế anh hỏi chú , anh sầu không cho thằng cuồng phong mượn thủy tinh , thì từ trường có thay đổi không ? .Thủy tinh đẹp như thế cơ mà ?
Thế anh sầu nhà ta tự nhiên dửng mỡ cho thằng cuồng phong thủy tinh chắc.
Đơn giản là vì thấy cuồng phong và dân mặt trăng thèm thuồng , cũng như được sống trên một hành tinh khác đẹp hơn , có không khí tự nhiên hơn , cuộc sống tất yếu sẽ tốt hơn . Tuy nhiên anh sầu đã thừa biết âm mưu của ông già ảnh . Cho nên anh sầu cứ để Cuồng phong đến thủy tinh để thử .
Nếu như Số họ may thì sẽ không sao , còn không thì cứ xem truyện là biết .
Anh sầu rất nhân đạo
BS chỉ mạnh hơn những thằng như KB một chút thôi muốn giết nó cũng ko phải dễ
Không phải dễ hả , khi từ trường chuyển động anh ấy hơn hẳn mấy thằng kia 1 bậc , khắc báo ư? 1 bóp là chết ngóe ngay chứ không phải là giết không dễ .
và BS cũng chưa thực sự đấu với KB lần nào sau khi KB có thiên nhãn
Thực ra KB sợ bạch sầu 1 phép với lại biết tự lượng sức mình , nếu như đấu với bạch sầu trong khoảng thời gian đó , cầm chắc KB đã không còn tồn tại cho đến khi anh ấy sở hữu sức mạnh trên cửu thập trùng thiên.
còn so với SA thì cứ xem trận đấu cuối cùng thì biết ngay vì đó là trận đấu công bằng nhất
Chẳng công bằng gì chú em à , chú thấy đấy , khi 2 thằng đấu với nhau lần đầu tiên , bạch sầu thấy rằng lưu lượng sức mạnh của SA ngang ngữa mình , còn trí thì thua kém vài phần .
SA toàn nhân cơ hội để xử bạch sầu khi anh ấy bị thương , không những thế còn đào đất lên để xem bạch sầu còn sống không để mà bóp mà giết .
Hồi tưởng lại trận đó , khi lúc đó đấu với 2 thằng , mà mỗi thằng = 80% sức mạnh của mình , tính cho nhanh là bằng 160% sức mạnh của mình.
Anh sầu lúc đó làm gì ? , móc hàng chém lén cự sa , và mất tầm 35~40% lưu lượng sức mạnh , bị vài quyển của cự sa , đổi lại là kết thúc nhanh trận chiến .
Còn với 55% thực lực anh sầu đã làm gì ? , tại sao anh ấy không bỏ chạy , vâng , để các cường giả đại địa , cư dân đại địa cũng như cả họ nhà bạch trốn thoát , anh sầu đã quyết định ở lại với 55% sức mạnh của mình chiên với Sát A trong 40 ngày đêm :) và gần ngỏm . May mà có thằng con của mình cứu không thì ngỏm luôn rồi.
Vậy là anh sầu dám hi sinh mạng sống của mình cho đại địa cho các cường giả khác ? vậy anh sầu bỉ ổi vô liêm xỉ ở chỗ nào ???
BS được tập trung tu luyện trước ngày đấu , không thường tích gì và tâm lý hoàn toàn thoải mái , như vậy thuc ra cũng lợi thế hơn SA một chút mặc dù sau này đã tự làm thương mình .,đến cuối cùng 2 thằng đấu ngang nhau
Trận đấu mà thằng SA đánh anh sầu gần chết mà không phải là thương tích hả , chủ yếu là thằng SA nó quá yếu đến nỗi ăn 1 đấm của anh sầu mà gần 1 năm sau vẫn chưa khỏi .
Tâm lý hoàn toàn thoải mái cái gì , khi biết thừa , cu con võ nam định làm gì đó ...?Tuy nhiên vẫn thoải mái đánh ...
Thử hỏi lúc đó anh sầu đánh thằng SA đang bị thương , để trả lại cái vụ nó oánh anh ý ở đại địa có lẽ là công bằng nhất . Vậy tại sao anh ấy lại đả thương mình ?
BS chang qua có thêm mối thù giết vợ --> tăng thêm sức mạnh thù hận nên mới thắng ,ca 2 thang đều thừa nhận như vậy -->
Thế ai làm trò để bạch sầu giết vợ mình ? , tăng thêm sức mạnh vì mối thâm thù thì sao ? ...
kết luận là 2 thằng BS và SA trình độ ngang nhau và hòa nhau
Qua các luận điệm mà anh đưa ra cho chú thì cả 3 luận điểm đều nói lên được BS cao cơ hơn SA .
!!!!Còn so với CS thì BS vẫn thua nó về sức mạnh , trận đấu với CS , bS đã có lợi thế là đánh lén nó một quả sau lưng khá nặng , huống hồ 2 thằng chưa phân cao thấp thì SA chen vào nếu ko chưa biết ai thắng ai thua
Kết luận , với 45% thực lực cho dù đánh lén đi , vậy tại sao Cự Sa vẫn tí chết ? chứng tỏ Cự sa không có thực lực để đánh với anh sầu .
Lưu lượng sức mạnh của bạch sầu cao hơn cả SA và cự Sa ,nên anh mới có thể cầm cự trong trận đánh giải cứu đại địa .
Nếu như Solo 1 đấu 1 với 100% sức mạnh , BS thừa sức bóp mũi từng thằng
CS quay về với thanh đao mới thì sức mạnh của nó vô đối luôn rồi
Thanh đao mới , được làm ra từ 2 thanh kiếm cắm vào người nó , sức mạnh nó chưa phải vô đối vì đến thằng SAT còn giả dạng võ nam ra đùa với nó .
Lúc mà võ nam xông ra với 65 trùng thiên nó đã bóp mũi thằng cự sa rồi .
Thử hỏi bạch sầu với 75 trùng thiên (100% power) lao ra thì Cự sa tuổi tôm à

(One hit)
BS với HH hay các võ thần đời trước thì ko thể so về sức mạnh +trí tuệ vì 2 thằng đẳng cấp chênh lệch ko thể so chỉ so được về tính cách thôi , về công lao thì đương nhiên HH hơn BS nhiều rồi , nói thật là BS chưa làm được gì cho Bạch gia cả !!!!
Nói thật là HH chỉ có sáng tạo được tuyệt chiêu hải hổ bạo phá quyền và gây dựng cơ nghiệp dòng họ bạch . Tuy BS là đời sau nhưng anh có phẩm chất đạo đức cao hơn hải hổ .
Về trí tuệ thì có thể 1 kẻ âm mưu như hải hổ có lẽ sẽ hơn BS 1 chút , hoặc ngang ngửa , nhưng về thành tựu võ công thì BS là tuyệt thế . Bạch sầu luôn đi đầu công nghệ

...
BS cứu đại địa cứu bạch gia thế không làm gì cho bạch gia à
